01/04/2022
Chia sẻ từ một mẹ bầu giấu tên của Gieo Mầm Hạnh Phúc
Em năm nay 28 tuổi, còn chồng năm nay 36 tuổi rồi. Hai vợ chồng mới cưới thôi nhưng thả mãi không đậu.
Thật ra đây là người chồng thứ 2 của em đấy ạ. Cả hai vợ chồng đều là lần 2 của nhau nên cả 2 cùng cố gắng, chia sẻ và thấu hiểu. Phụ nữ cũng chỉ mong có 1 người chồng thông cảm và sẻ chia cùng mình thôi.
Nhất là những người chậm con, muộn con. Vào nhóm thấy nhiều mẹ khổ quá! Chồng không thông cảm chia sẻ rồi, gia đình nhà chồng lại còn gây khó dễ. Tâm lý và stress con lại càng lâu về. Em cũng hiểu. Vì bản thân em cũng đã trải qua cuộc sống như thế rồi.😞
Chồng em được cái tình cảm, thương vợ. Hôm em bảo đặt thuốc về uống, chồng em cũng đồng ý luôn. Đến hôm em chậm 5-6 ngày cứ giục thử. Xong thành có quà 20/10. Que 2 vạch đỏ chót😍. Lúc biết có con, hai vợ chồng gọi điện nhìn nhau không nói được gì. Cảm giác khó tả lắm. Nhưng đúng là hạnh phúc thật sự❤
Trước đây em cũng bị lưu thai 1 lần khi thai được 8 tuần, lần này cũng sợ, nên đi khám đến khi con được 12 tuần mới yên tâm hơn.
Hiện tại cháu được hơn 12 tuần rồi. Mọi thứ phát triển tốt. Cảm ơn Gieo mầm hạnh phúc, mới uống hết 2 tháng AGO MOM thì đã có bé con ngay.
Cháu phát triển tốt, hôm 12 tuần được 63 gram rồi ạ. Trộm vía cháu nghịch lắm. Mẹ cháu đi siêu âm cháu cứ tập thể dục trong bụng. Bác sĩ bảo con gái mà sao nghịch thế. Cứ nâng mông múa chân rồi mút tay. Bà nội cũng ưng cháu gái lắm vì bà có mỗi 2 anh con trai.
Hôm trước bố cháu về dẫn đi siêu âm, cứ nhìn mãi. Lần nào bố không về mà mẹ cháu đi siêu âm, phải gọi bắt chụp cho xem con ngay.
Mẹ cháu cũng nghén nặng lắm, nhưng mỗi lần đi siêu âm bác sĩ bảo con khỏe mạnh, phát triển tốt là mừng lắm. Mọi mệt mỏi đều bay biến hết🥰.
Chúc các cô chú luôn bên cạnh, yêu thương và đồng hành cùng nhau (Điều này rất quan trọng đó ạ). Bởi khi nhìn thấy một mái ấm hạnh phúc, cha mẹ hòa thuận, yêu thương nhau thì bé con sẽ càng sớm về để được sống trong ngôi nhà hạnh phúc đó.
Mẹ con cháu tặng vía 2 vạch cho các mẹ 🍀