07/10/2025
Bệnh viện Đô Lương quá tuyệt vời. Cầu mong em sớm hồi phục và bình an!
✳️ GÓC NHÌN: PHÉP MÀU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA 🌿
Vụ việc ở Đô Lương đêm 4/10 thực sự là một cú sốc. Một hành vi manh động, ác tính, tưởng như chỉ thấy trong phim lại xảy ra giữa đời thật.
Khi chứng kiến hình ảnh em Tài bị thanh thép xuyên từ mũi ra sau đầu, rất nhiều người nghĩ rằng: “Không qua khỏi đâu.”
Nhưng rồi, phép màu đã xảy ra.
Phép màu ấy — không phải tự nhiên mà có.
Đó là sự cộng hưởng của thể trạng, của may mắn, và có lẽ còn là bàn tay, trái tim, và sự bình tĩnh đáng ghi nhận của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đô Lương.
Khi Tài nhập viện, không khí trong phòng cấp cứu căng như dây đàn.
Từng giây, từng phút là cuộc chạy đua với tử thần.
Các bác sỹ đã làm đúng những gì họ phải làm — nhưng không chỉ có vậy. Họ cầm máu, tiêm giảm đau, xử lý tình huống cực khó, rồi phải dùng cả máy cưa sắt để cắt đoạn thép trước khi chuyển tuyến ra Hà Nội.
Nghe tưởng đơn giản, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, mọi thứ đã khác.
Và chính sự chuyên nghiệp, trách nhiệm ấy đã mở ra cơ hội sống cho em Tài — người mà giờ đây, bằng cách nào đó, vẫn đang nỗ lực giành lại sự sống từng ngày.
Phải nói thật: nhiều người vẫn còn tâm lý “ác cảm” với bệnh viện tuyến huyện. Nhưng thực tế, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Đô Lương đã thay đổi rất nhiều. Vẫn là đơn vị thuộc Sở Y tế, nhưng cơ chế tự thu – tự chi buộc họ phải chuyển mình, phải phục vụ tốt hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn.
Không chỉ riêng vụ việc này, thời gian qua, đã có nhiều trường hợp thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ tinh thần, năng lực của một thế hệ bác sỹ trẻ – giỏi chuyên môn – nhanh nhạy với khoa học công nghệ – và đặc biệt, đầy trách nhiệm.
[✒️ Phan Huy]