03/09/2021
CHƯA BAO GIỜ NHƯ THẾ!!!
Bệnh viện chúng tôi nằm ngay sát bờ biển Cửa Lò, nơi nổi tiếng có bãi tắm đẹp với cát trắng mịn, bờ thoai thoải và làn nước trong xanh.
Chúng tôi ở đây, có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào, lúc nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc ầm ầm hung dữ. Những con sóng thật biết trêu đùa, nó tạo ra những âm thanh mời gọi quyến rũ lòng người trong khi nó biết chúng tôi không thể.
Nếu không phải vì con Covid kia thì bây giờ đã có hàng nghìn người, tất nhiên trong đó có chúng tôi đang nô đùa, bay nhảy theo những đợt sóng đó.
Ở đây chúng tôi ngửi thấy mùi của biển, thứ mùi mằn mặn không thể lạc vào đâu được. Có nhiều người thắc mắc tại sao biển lại mặn? Có lẽ vì biển chứa rất nhiều mồ hôi và nước mắt của sự vất vả, nhọc nhằn của con người, thế nên biển mới mặn.
Có 1 điều tôi thấy khác của biển bây giờ, biển không còn những mùi tanh nồng của tôm, cá, cua, ốc ,mực… nữa.
Vì sao ư? Chỉ vì con virus Sars – Cov - 2. Nó làm cho cuộc sống như ngưng trệ, làm cho những người dân quanh năm vất vả, sống phụ thuộc vào đánh bắt hải sản nay cũng phải bỏ thuyền bỏ biển, bỏ kế mưu sinh. Không còn những cảnh sáng sớm từng đoàn người giúp nhau kéo lưới, không còn những tiếng gọi nhau ríu rít, những tiếng đồng thanh Zô ta Zô tà.Không còn những cảnh khu chợ hải sản tấp nập kẻ bán người mua, tiếng trả giá bốp chát, thậm chí tiếng chí chóe qua lại của các bà hàng tôm hàng cá. Những khu chợ này là trung tâm gây ra mùi đặc trưng của thành phố biển.
Ở đây chúng tôi thấy những con sóng nhấp nhô ngoài khơi, cuồn cuộn dạt vào bờ như khao khát muốn trở về. Nó làm tăng cảm giác nhớ nhà, cảm giác được trở về sau một ngày làm việc căng thẳng, cùng nô đùa với những đứa con thơ, được ôm ấp mái tóc thơm phức của người vợ dấu yêu.
Biển hoàng hôn và về đêm không còn những đoàn tàu sáng đèn ngoài khơi mà ngày bé tôi vẫn tự hào nghĩ có một thành phố trên biển quê hương mình.
Biển đẹp thế, hấp dẫn thế nhưng chúng tôi chỉ nhìn biển, thưởng thức biển từ xa. Theo như cách nói nghề Y thì chỉ nhìn, nghe chứ không gõ, sờ được. Buồn.
Cửa Lò chưa bao giờ như thế!!! Thành phố biển năng động, thành phố du lịch nay trở thành thành phố dã chiến, thành phố cách ly. Với 04 bệnh viện dã chiến hơn 1300 giường, 11 điểm cách ly tập trung với hơn 1400 người. Buồn
Ở đây, chúng tôi lao vào công việc, từ bắt đầu bình minh tới kết thúc hoàng hôn, là những thời gian đẹp nhất khi người ta nói về biển. Chúng tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tỉnh và Sở y tế giao phó, mong muốn góp một phần tri thức, sức lực, nhiệt huyết tuổi trẻ của mình trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid - 19. Góp phần giúp biển quê hương không phải bao giờ như thế nữa!!!