02/04/2016
MỘT PHẦN MONG ƯỚC ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC
Năm năm qua, thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn để nhìn lại mình chuyển từ một doanh nghiệp dịch vụ tài chính - kế toán đang hoạt động tốt sang lĩnh vực sản xuất - một ngành sản xuất mà luôn thôi thúc bản thân mình không phải phục vụ ăn ngon, cũng không phải là xây nhà cửa đẹp mà là sản phẩm thiết thực trong cuộc sống hằng ngày ĐÓ LÀ PHỤC VỤ HƠI THỞ - Chính là CHIẾC KHẨU TRANG.
Từ ngày mình bắt tay vào sản xuất chiếc khẩu trang đầu tiên cho ngành bảo hộ lao động, với mong muốn tạo ra sản phẩm cho người lao động khi sử dụng thì sẽ được bảo hộ thật tốt cho sức khoẻ của họ. Vì họ là người chịu thiệt thòi nhất khi rời nhà máy với bệnh tật do công việc mang lại. Từ đó đến nay có hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang than hoạt tính đến với người lao động, kỹ sư trong các nhà máy, công trường.... vừa an toàn lao động vừa đảm bảo sức khoẻ.
Dù vậy mình vẫn còn một phần nữa mà chưa làm được từ năm 2011 đã ám ảnh bởi bài báo khoa học trên Báo Đất Việt - " Ô nhiễm không khí - sát thủ thầm lặng" và Thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 TP.HCM trong suốt 10 năm qua cho thấy, số lượng bệnh nhi mắc các chứng bệnh về đường hô hấp đến khám tại bệnh viện tăng gấp 3 lần so với trước đó. Trong đó, nhiều nhất là mắc bệnh suyễn, kế đến là viêm phổi và lao.
Đến tháng 10/2015 khi đọc báo cáo do Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM – thực hiện, chỉ số khí độc hại CO (cacbon mônoxit), tiếng ồn và bụi… trong không khí ở thành phố đang ở mức báo động.
Sau năm năm qua mình thấy quá chần chừ cho một điều chưa làm và mình bắt tay thực hiện ngay tháng 11/2015. Với tiêu chí là : “LỌC SẠCH Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ - DỂ CHỊU KHI ĐEO - THỜI TRANG”. Sau năm tháng cùng làm việc với mọi người không ngày nghỉ, không biết sớm khuya, tranh luận, phân tích, thực nghiệm ..... cứ tưởng đã thành công nhưng rồi thất bại .... nhiều lúc tưởng như vào ngỏ cụt ...mọi người động viên, rồi lại tiếp tục... cứ như thế đến hàng trăm lần ... và rồi trời không phụ lòng người và may mắn đã đến cho kết quả tuyệt vời - mọi người vỡ oà sung sướng đó là KHẨU TRANG THỨ HAI PHỤC VỤ CHO NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG - mình gọi là KHẨU TRANG ĐƯỜNG PHỐ.
Mọi người sẽ nghĩ chỉ là KHẨU TRANG thôi sao mà ghê vậy? có quá như thế không? ngoài kia bán đầy đường có gì đâu? .....????. Những câu hỏi này cũng chính những nơi mình yêu cầu về vật tư cho sản xuất sản phẩm cũng hỏi như vậy? Mình phải giải thích cho họ để có được vật tư tốt nhất và một số người hiểu được, một số nghi ngờ?
Hôm nay, một ngày sau khi sản phẩm ra thị trường có người nói “ Tau ít đeo khẩu trang lắm, đeo không quen, khó chịu nhưng hôm qua, nay đeo cái này được đó”. Một nhận xét thật bình dị, đơn giản sao mà mình thấy hạnh phúc dâng trào - Rằng một phần mong ước đã thành.
Cám ơn đến mọi người cùng làm việc, giúp đỡ, động viên để hoàn thành công việc.
TP.HCM lúc 0 giờ 45 ngày 03/04/2015