22/07/2025
KHÔNG CÓ KỲ TÍCH NÀO XẢY RA VỚI KẺ LƯỜI BIẾNG...
Người học kém nói: “Nếu mình giỏi hơn, đời sẽ khác lắm.”
Người thất nghiệp nói: “Chỉ cần có cơ hội, mình sẽ bứt phá.”
Người không có tiền nói: “Nếu có vốn, mình sẽ kinh doanh thành công.”
Người nằm dài cả ngày nói: “Nếu mình có động lực, mình sẽ cố gắng.”
Người bỏ cuộc giữa chừng nói: “Nếu lúc đó mình kiên trì, chắc đã khác.”
Người hay trì hoãn nói: “Ngày mai mình bắt đầu thật sự.”
Người luôn đổ lỗi nói: “Tại hoàn cảnh, chứ không phải tại mình.”
Người mong đổi đời nhanh chóng nói: “Ước gì mình gặp may một lần.”
Người suốt ngày xem điện thoại nói: “Không có thời gian học.”
Người không làm gì lại ngưỡng mộ người thành công: “Họ may mắn thật.”
Nhưng họ không biết – kỳ tích không phải điều xảy ra một cách ngẫu nhiên.
Không có kỳ tích nào dành cho người không hành động.
Không có phép màu nào xảy ra khi bạn chỉ ngồi đó và mơ.
Không ai vươn lên bằng cách chờ đợi động lực hay may mắn.
Muốn giỏi – phải học.
Muốn thành công – phải bắt tay vào làm.
Muốn thay đổi – phải tự mình bước ra khỏi vùng an toàn.
Muốn kỳ tích – phải hành động như thể không có đường lui.
Kỳ tích là phần thưởng của kẻ dám hành động.
Là kết quả của những ngày chăm chỉ mà không ai nhìn thấy.
Là trái ngọt của kỷ luật, kiên trì và không đổ lỗi.
Vậy nên...
Nếu bạn đang chờ một “kỳ tích” để bắt đầu thay đổi cuộc đời mình –
Thì hãy nhớ:
Chính việc bạn bắt đầu ngay bây giờ mới là kỳ tích.