06/02/2021
TÔI CHỌN CUỘC SỐNG NĂNG LƯỢNG
Mấy hôm nay nghe hơi nhiều về chủ đề năng lượng, mình thú thiệt là mỗi người có một cách định nghĩa riêng và bản thân mình thì không đủ kiến thức để nói về nó như một chuyên gia.
Cái mà mình hay được nghe nhất là: "Nhìn em đầy năng lượng" hay "Ở em có năng lượng tốt nên người khác thích làm việc cùng". Kế đến, mình hay được nghe câu "Giáo Viên yoga ai cũng tràn đầy năng lượng và đều cười rất là tươi, đẹp, liệu có phải luyện tập rất nhiều trước khi đi dạy không?".
Thật đáng suy nghĩ! Câu hỏi đặt ra là khi bạn đầy năng lượng thì bạn cười thật đẹp hay khi bạn cứ cười thật thoải mái thì bạn sẽ đầy năng lượng. Mình nghĩ là khi bạn muốn truyền năng lượng tích cực đi thì nụ cười là công cụ chính, sau đó chính công cụ này cũng là đầu vào để tự hồi năng lượng cho người cười, và nó là một vòng lặp mà tạo hoá đã sắp xếp hoàn hảo. Cười vừa là đầu vào, vừa là đầu ra.
Kế đến, nghề dạy yoga là nghề bắt buộc phải có thật thừa năng lượng, cả trong thân lẫn trong tâm. Trên trang Facebook của giáo viên yoga, các bạn rất khó tìm được một thứ tiêu cực, chửi rủa đời hay mắng nhiếc người khác, chúng mình ý thức được dù là dạy yoga thì cũng là làm nghề giáo, phải thật chỉn chu, đường hoàng trong mắt học viên, và đặc biệt là phải thật tích cực, thật an nhiên, vì đó là thứ làm học viên đến và ở lại bên mình, chứ hem đơn giản là vì mình tập đẹp
Cái mà học viên thường nhận được sau mỗi buổi tập là năng lượng tích cực và vui vẻ từ chính những người bạn cùng tập và từ HLV, nên đi tập một thời gian, học viên sẽ nghiện cảm giác này, họ hay phản hồi là thấy nhẹ người hơn và khi không đi tập thì rất ngứa tay ngứa chân. Thực chất là vì khi tập chúng ta được vui vẻ, cảm giác vui vẻ tương đương hoặc nhiều hơn với cảm giác ăn 1 bữa ăn thiệt ngon vậy đó. Nó là một dạng thoả mãn các giác quan như thính giác (nghe nhạc hay), thị giác (thấy mình tập đẹp), xúc giác (vận động toàn thân), cảm giác thì vui vẻ yêu đời hơn.
Mỗi người sẽ có một cách để nạp năng lượng riêng, nhưng cái mình muốn nói ở đây là dường như mình và đồng nghiệp của mình thuộc type năng lượng Mặt Trời, hay là pin tự sạc gì đó, nên mọi người sẽ thấy giống như lúc nào cũng là "Đã đầy pin". Thực chất cũng có nhiều lúc hết pin lắm, ví dụ như lúc hết tiền chẳng hạn, pin cạn nhanh cực. 😜😜😜Có điều vì đã chọn cuộc sống năng lượng, làm cục sạc cho người khác, nên Gv yoga dù có hết pin thì vẫn luôn có khả năng sạc được đầy pin cho học viên của mình. 🙂.
Học viên chỉ cần đi tập đều đặn, đẹp đẽ, yêu đời, Giáo vien sẽ mãi luôn tràn đầy năng lượng và tươi rói như thế!