21/10/2013
Thưa Quý vị và các bạn !
Tôi tên là Nguyễn Thị Xuân Hương, năm nay 55 tuổi. Tôi đã về hưu và hiện đang sinh sống tại ngõ 15 phố Nhà Chung, Hà nội. Tôi thực sự muốn chia sẻ với Quý vị và các bạn một niềm vui và hạnh phúc rất lớn của tôi.
Trước tháng 6 năm 2013, tôi là người bị rất nhiều bệnh. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ rất nặng, viêm xương chậu, viêm đa khớp, tiền đình, viêm dạ dày, viêm đại tràng, thiếu máu. Tôi đã đi chữa bệnh khắp các nơi, hết bệnh viện đến các trung tâm chữa bệnh đông y khác nhau, tốn đến hàng trăm triệu đồng mà bệnh của tôi vẫn không khỏi. Trong lúc đang tuyệt vọng thì cơ duyên đã đưa tôi đến với Thiên sư vào giữa tháng 6 năm 2013.
Tôi được anh Nguyễn Mạnh Thắng ở 25 Lạc Trung, Hà nội trực tiếp khám bệnh và hướng dẫn sử dụng sản phẩm của Thiên sư. Sau 3 tháng sử dụng sản phẩm, bệnh của tôi đã giảm đến 90%. Cổ gáy và các khớp xương chân tay của tôi đã không còn nhức mỏi nữa. Tôi đã có thể chạy lên xuống cầu thang, đứng lên ngồi xuống nhanh nhẹn, tập các bài thể dục đứng trên năm đầu ngón chân mà không thấy đau. Tôi còn tập các bài Yoga mà thấy các khớp vẫn bình thường. Tôi vô cùng phấn khởi và thông báo việc này với mọi người trong gia đình. Thấy tôi khỏi bệnh, các em và con cháu trong gia đình tôi và gia đình thông gia đều tin tưởng sử dụng sản phẩm Thiên sư . Người lớn dùng sản phẩm để chữa bệnh, còn trẻ nhỏ thì dùng để tăng cường thể lực và trí não. Cậu em họ tôi đã sử dụng sản phẩm Thiên sư được gần một tháng thì thông báo là bệnh thoái hóa và tiêu hóa đã tiến triển rất tốt.
Gia đình tôi xin cám ơn Tập đoàn Thiên sư, cám ơn anh Thắng đã giúp tôi và mọi người trong gia đình có được sức khỏe như ngày hôm nay. Tôi cũng xin cám ơn các thày cô giáo Thiên sư đã cho tôi hiểu rõ hơn về Tập đoàn Thiên Sư, về công việc rất nhân văn mà các tư vấn viên của Tập đoàn Thiên sư đang làm trên khắp thế giới.
Tôi yêu Thiên sư, yêu tất cả các bạn. Chúc Quý vị và các bạn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc.