31/01/2026
Cuộc sống vốn dĩ có nhiều gam màu trầm, và không phải ai cũng may mắn có được cuộc sống viên mãn, một sức khoẻ ổn định.
Tự dặn lòng, còn sức là còn đi, còn làm. Mỗi ngày trôi qua đều tự nhủ sẽ dốc hết tâm sức của mình. Không phải để được vinh danh, mà chỉ để không cảm thấy hối tiếc vì đã không cố gắng hết mình cho những người đang đặt niềm tin nơi mình.
❤️Chẳng mong cầu điều gì quá lớn lao, chỉ mong đôi tay này đủ vững , sức khoẻ đủ tốt , để mang lại chút bình yên và nụ cười cho những người cần đến mình.
Hạnh phúc của một người làm nghề chữa trị đôi khi đơn giản lắm. Đó là khi nhìn thấy ánh mắt bớt âu lo của người bệnh, hay một cử động nhỏ phục hồi sau bao ngày kiên trì.