24/09/2025
Trước 2 tuổi, mẹ là cả thế giới. Mẹ đi một bước con theo một bước, lúc nào cũng đòi bế rồi rúc vào lòng. Khuất mắt chút thôi là đã khóc oe oe vang khắp nhà.
Nhiều khi mẹ thấy mệt, thấy phiền vì con bám riết, chỉ mong có ai đó trông hộ để mẹ nghỉ ngơi. Nhưng rồi nghĩ lại, quãng thời gian con cần mẹ ngắn lắm chỉ gói gọn trong vài năm đầu đời thôi.
Nếu như trước 2 tuổi thế giới của con gần như chỉ có mẹ thì đến năm con lên 3, lên 4 con đã bắt đầu có những niềm vui nhỏ bé ngoài vòng tay bố mẹ.
Rồi đến khi con vào cấp 1, cấp 2, cấp 3,… con bận học hành, bận bạn bè, mẹ chẳng còn là trung tâm.
Càng lớn, quỹ thời gian con cần mẹ lại càng ngắn lại. Để khi con vào đại học, rồi đi làm, mẹ chỉ còn là “những ngày cuối tuần” trong cuộc đời con.
Vậy nên mẹ ơi, con còn bám mẹ là vì con vẫn là một em bé, muốn được mẹ ôm ấp, quan tâm suốt ngày. Xin đừng vội tách con ra mẹ nhé, vì tuổi thơ con chỉ đến một lần mà thôi.