27/10/2025
CHUYỆN CỦA Y MUN
Khoa Nhi đón con vào đêm 4/10/2025 - bé trai 5 ngày tuổi nặng 2,7kg, được sinh tại nhà, ở bản Aki, Thượng Trạch.
Lúc sinh ra, con được bà dùng liềm để cắt rốn rồi làm rách cả bìu, bà dùng luôn cây kim may quần áo để “may sống” luôn cho con, không thuốc sát trùng, k thuốc giảm đau. Thức ăn ngay sau sinh là "cơm mem" (mẹ nhai cơm và mớm cho con). Con được đưa vào viện vì "mắc chi đó ở cổ không nuốt cơm được".
Qua quá trình thăm khám, xét nghiệm và hội chẩn liên khoa, con được các bác sĩ tại khoa Nhi bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- CuBa Đồng Hới chẩn đoán: Suy hô hấp/ Thủng tạng rỗng/ Nhiễm khuẩn huyết/ Suy thận/ Rối loạn đông máu.
Con được mổ cấp cứu khâu lỗ thủng, dùng kháng sinh, thở máy qua ống nội khí quản, truyền dịch nuôi dưỡng cho đến khi hệ tiêu hoá con được lành lặn trở lại ...
Với sự phối hợp của các bác sĩ khoa Nhi và khoa Ngoại tổng hợp, và sự chăm sóc tận tình của các dì điều dưỡng tại ĐN hồi sức Nhi- sơ sinh , ĐN Sơ sinh bệnh lý, con dần cai máy, tập ăn sữa từng chút một, tháo bớt dây dợ trên người, và cuối cùng con đã được hồi sinh.
Bây giờ nhìn ánh mắt ngây thơ, to tròn, miệng chúm chím mút bình sữa chúng tôi vừa mừng lại vừa lo, mừng vì đã cứu sống được một mầm non và trả con về với hình hài của một thiên thần luôn được yêu thương, lo vì không biết con đường phía trước có dễ dàng hơn với con không?
Sự thiếu hiểu biết, những hũ tục lạc hậu vẫn còn hiện hữu khắp nơi.
Tiễn con về với bản làng, chúng tôi chỉ biết hướng dẫn, dặn dò thật kỹ ba mẹ cách chăm con, hỗ trợ thêm mấy hộp sữa để con có được thức ăn bình thường dành cho một đứa trẻ BÌNH THƯỜNG...