09/07/2020
" Chú đã bọc kín và giữ bí mật cho mày..."
Vâng, đây là ông giao hàng cho tôi ạ 🙂 Sau khi vợ đẻ , cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng đi xuống nên tôi có lên mạng đặt một cái ghế tình yêu, chở từ Thạch Thất lên. Vì xóm tôi cũng hơi nhiều chuyện nên tôi dặn kĩ
- Chú bọc kín vào cho cháu nhé, cháu ngại hàng xóm.
Ok. Xong rồi hôm nay ông chú chạy từ đầu Thạch Thất xuống nhà tôi ( cuối Thạch Thất-HN) thế quái nào lại quên mang điện thoại, chỉ nhớ mang máng địa chỉ với nick facebook. Ông chở cái ghế đi khắp làng hỏi nhà thằng K, đầu xanh đầu đỏ, vợ mới đẻ em bé. Được cái làng tôi nhiệt tình, sau khi hỏi han chu đáo cũng chỉ cho ông ship cái ghế tới tận nhà tôi. Ông cười hiền hậu khoe
- Chú đã bọc kín lắm rồi và giữ bí mật cho mày, ai hỏi cái gì chú cũng bảo không biết 🙂
Vâng, không biết mà chiều éo nào trẻ con quanh làng cũng sang nhà cháu đòi chơi cầu trượt à? Hận chú :((
Nguồn: copy