Hôn nhân hạnh phúc

Hôn nhân hạnh phúc Tư vấn hôn nhân gia đình - Hàn gắn những rạn nứt trong hôn nhân. Zalo tư vấn 0944809836.
(1)

Muốn có cuộc sống hạnh phúc bạn hãy tự quyết định đừng sống vì ai để cả đời chỉ là tồn tại!

24/11/2025
24/11/2025

Bạn vui lòng gửi thông tin vào zalo 0944809836 để được tư vấn tâm lý, hôn nhân.
==============÷÷============

.

23/11/2025

Phụ nữ thông minh nên tránh những điều không nên nói với chồng mình.

23/11/2025

Các cuộc ngoại tình đa số do phụ nữ chủ động.

Hãy gửi 8 điều này cho chồng bạn để hiểu thêm những gì vợ đã hi sinh1. Sau sinh vợ bạn còn lại được những gì: vợ bạn sẽ ...
23/11/2025

Hãy gửi 8 điều này cho chồng bạn để hiểu thêm những gì vợ đã hi sinh
1. Sau sinh vợ bạn còn lại được những gì: vợ bạn sẽ mang theo những vết sẹo, những vết rạn và làn da nhăn nheo và cả một trí nhớ không còn như xưa, sức khoẻ của cô ấy cũng không còn như trước nữa, tất cả cũng chỉ vì bạn và đứa con bé bỏng
2. Sau sinh vợ bạn nhận được gì, vợ bạn nhận được một đứa con giống bố và mang họ của bố và bắt đầu nghề làm mẹ toàn thời gian, một công việc không có kỳ nghỉ.
3. Vợ bạn sẽ mất bao nhiêu tuổi thọ khi sinh: mỗi lần sinh vợ bạn mất đi khoảng 4 năm tuổi thọ chỉ để đón con về tay mình.
4. Xương của con bạn được tạo ra từ đâu: xương của con bạn được tạo ra từ chính canxi trong xương của vợ bạn. Mỗi ngày mẹ nuôi con từ những gì mình có chẳng tiếc gì.
5. Sữa nuôi con bạn được lấy từ đâu: dòng sữa ấy là sự sống được chắt ra từ cơ thể vợ bạn nuôi con lớn lên từng ngày.
6. Để sinh con cho bạn cô ấy phải rạch mấy lớp. Khi vợ bạn sinh mổ, cô ấy phải rạch 8 lớp mô, khâu 1 lần chưa xong chỉ để đưa đứa con ra đời để bạn nhìn thấy nụ cười của mình.
7. Khi vợ bạn sinh thường cô ấy phải chịu đựng cơn đau tương đương gãy 20 cái xương sườn. Thống kê nói rằng nếu đàn ông chịu mức độ đau này có thể họ sẽ không sống nổi.
8. Nguy cơ vợ bạn đối diện khi đi sinh, vợ bạn có thể ra đi ngay khi trên bàn sinh mà không hề báo trước. Đó là cái giá của sự yêu thương dành cho gia đình. ♥️Những hi sinh này bạn có hiểu hết không. Hãy cảm ơn vợ bạn vì tình yêu và vì gia đình. Đừng quên trân trọng người phụ nữ bên cạnh bạn nhé.

VÌ NHAU MÀ THAY ĐỔIKhông có ai sinh ra đã hợp nhau. Câu nói tưởng chừng giản đơn, nhưng lại chứa đựng một chân lý sâu sắ...
23/11/2025

VÌ NHAU MÀ THAY ĐỔI
Không có ai sinh ra đã hợp nhau. Câu nói tưởng chừng giản đơn, nhưng lại chứa đựng một chân lý sâu sắc của hôn nhân và tình yêu.
Hai con người, hai tính cách, hai tuổi thơ, hai môi trường khác biệt… làm sao có thể chỉ vừa gặp đã thấu hiểu, vừa thương đã hoà hợp? Mọi sự đồng điệu đều là kết quả của những lần va chạm, rồi chọn cách lắng lại, dịu dàng vì nhau.
Tình yêu thật sự không phải là “gặp đúng người, đúng thời điểm”, mà là lựa chọn ở lại trong những ngày tồi tệ nhất của nhau. Là khi anh tập kiên nhẫn lắng nghe, thay vì im lặng bỏ đi. Là khi em học cách nhẹ nhàng hơn, thay vì trách móc. Là khi cả hai dần nhận ra yêu không chỉ cho đi điều mình có mà cố gắng trao điều người kia đang cần.
Nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì hết yêu mà vì không ai chịu nhường. Không ai chịu bước một bước, nhường một lời, hạ cái tôi xuống để giữ lấy nhau. Rồi cả hai cùng chờ đối phương thay đổi trước… để cuối cùng đánh mất nhau mãi mãi.
Thật ra, khi thật lòng yêu một người ta sẽ tự nguyện bớt đi cái tôi thêm một chút kiên nhẫn, một chút bao dung. Để mỗi ngày trôi qua cả hai lại có thêm một lý do để nắm tay nhau đi tiếp.
Hôn nhân, tình yêu bền lâu… không đến từ sự hoàn hảo sẵn có. Mà đến từ sự thấu hiểu, đồng cảm và cùng nhau thay đổi mỗi ngày.
Vậy nên, đừng vội rời bỏ chỉ vì thấy “không hợp”. Hãy thử hỏi lại chính mình: “Ta đã vì người ấy mà thay đổi được điều gì chưa?”

23/11/2025

Hãy luôn yêu thương bố mẹ của 2 bên nhé các bạn
vui lòng gửi thông tin vào zalo 0944809836 để được tư vấn tâm lý, hôn nhân.
==============÷÷============

.

22/11/2025

Vợ chồng hay khắc khẩu
vui lòng gửi thông tin vào zalo 0944809836 để được tư vấn tâm lý, hôn nhân.
==============÷÷============

.

10 NĂM NHÌN MẸ CHỒNG - 10 NĂM XEM CON DÂUBà lão nhà đối diện ngã gãy chân, cả trăm ngày dưỡng bệnh đều được con dâu cơm ...
21/11/2025

10 NĂM NHÌN MẸ CHỒNG - 10 NĂM XEM CON DÂU
Bà lão nhà đối diện ngã gãy chân, cả trăm ngày dưỡng bệnh đều được con dâu cơm bưng nước rót, chăm nom đâu ra đó. Bây giờ chân bà đỡ rồi, con dâu mỗi ngày đi làm về đều cùng mẹ chồng tập đi lại. Bà nói nói bà lấy được cô con dâu còn thân với bà hơn cả con gái.
Mấy bà lão khác trong xóm đều ngưỡng mộ cô con dâu như vậy. Họ thường nhìn theo bóng dáng cô mà thở dài: “Nếu mà tôi có nằm liệt giường, có cô con dâu như vậy thì cũng vui.”
Bà lão nọ trong xóm cũng than thở, bà có mỗi một mụn con trai, khó khăn lắm mới lấy được vợ cho nó, nhưng cô con dâu này có đúng là con dâu? Cơm không biết nấu, rau không biết nhặt, có chuyện gì cũng gọi con trai bà đến giúp. Ở đâu ra kiểu con dâu như vậy chứ?
Cuối tuần, bà lão đi dạo hóng gió trong xóm, vừa khéo gặp cô con dâu nhà đối diện đang dắt con đi chơi.
Bà lão nói: “Mẹ chồng cháu thật hạnh phúc, có được cô con dâu tốt như cháu.” Bà lão nhắc đến con dâu mình, những điều chưa bằng lòng về con dâu bà cho thấy dường như con dâu bà và con dâu nhà đối diện trái ngược nhau hoàn toàn.
Con dâu nhà đối diện nghe bà nói chỉ mỉm cười, đợi bà nói xong mới nói: “Bác ơi, cháu có thể hỏi bác vài câu không ạ? Bác đừng giận cháu nhé. ”
Bà lão đáp: “Xem cháu kìa, giận gì chứ!”
- Cô ấy tan làm muộn gọi con trai bác đến đón, bác thấy sao ạ?
- Bực mình. Con trai bác đi làm về mệt như thế, cô ta có phải là không biết đường đâu.
- Con dâu bác sinh cho bác cháu trai hay cháu gái ạ?
-Cháu gái.
- Vậy bác thấy thế nào ạ?
- Bác giận, xem xem nhà người ta ai cũng sinh con trai, ai nấy đều nở mày nở mặt.
- Khi con dâu bác ở cữ, từ sáng đến tối bác có hỏi han cô ấy không ạ? Bác cảm thấy thế nào ạ? Bác có để ý chăm sóc cô ấy không ạ?
- Bác thấy bọn trẻ bây giờ sinh ra trong sung sướng mà không biết hưởng. Không phải làm gì còn kêu chán, không phải chỉ là sinh con thôi sao? Hồi đó bác sinh con chưa được bao lâu đã phải xuống giường đi làm kiếm cái ăn rồi.
- Thật ra, cháu với con dâu bác giống nhau.
- Làm gì giống? Ai mà không biết cháu là cô con dâu tốt chứ.
- Cháu lúc trước cũng không biết nấu cơm. Lúc cháu vào giúp mẹ chồng cháu ở trong bếp, mẹ cháu bảo cháu ra ngoài xem tivi, mình mẹ làm cũng được.
- Bà lão nọ sững người một lúc.
- Lúc cháu đi làm về muộn, mẹ chồng cháu sẽ bảo chồng cháu đến đón cháu. Mẹ cháu nói phụ nữ đi đường muộn không an toàn. Khi cháu mang thai, mẹ chồng cháu ngày ngày chăm sóc cháu, không để cháu làm bất kì việc gì, còn chuẩn bị hết tất cả đồ dùng cho cháu và em bé, chờ mong ngày em bé chào đời.
- Bà lão nọ lúc này đã có chút ngại ngùng.
- Cháu cũng sinh con gái. Thời gian cháu ở cữ đúng một tháng, mẹ cháu ngày ngày mang cơm cho cháu, có thời gian thì cùng cháu trò chuyện, buổi tối thì trông con giúp cháu, không cho cháu bế. Mẹ cháu nói phụ nữ cả đời lúc khó chịu nhất chính là thời gian này, đẻ mổ rất đau, hại sức khỏe, xem tivi nhiều sẽ hại mắt, ra ngoài cũng không nên, một ngày chỉ đối diện với bốn bức tường dài bằng cả năm.
Bà lão nọ lúc này cũng không còn ngẩng cao đầu nữa.
Mẹ chồng cháu thường nói, mẹ chồng nàng dâu, mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Bây giờ thì mọi người đều thấy cháu đối với mẹ chồng như đối với mẹ đẻ, mọi người không thấy được trước giờ mẹ đối với cháu như với con gái ruột.
Bà lão nọ muốn nói gì đó nhưng không mở nổi miệng nữa.
- Bác ạ, bác nói xem cháu gặp được mẹ chồng tốt như vậy, cháu sao có thể không làm một cô con dâu tốt ạ?
Đúng vậy, cho đi như nào sẽ nhận lại như vậy mà.
Bà lão nọ nghĩ sáng mai nhất định phải dậy sớm, gà và cá ở chợ sớm rất tươi ngon, con dâu bà rất thích ăn.
Mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Nói một cách đơn giản, mười năm đầu của hôn nhân là lúc nàng dâu gặp nhiều khó khăn và cần được giúp đỡ nhất. Mới về nhà chồng chưa thể quen ngay, lúc mang thai còn không được thoải mái, thời gian ở cữ cần được chăm sóc, lúc bận bù đầu cần người giúp trông con…
Còn mười năm này lại là mười năm nhàn nhã nhất của mẹ chồng, sức khỏe vẫn tốt, nghỉ hưu rồi nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng là lúc tốt nhất để cùng nàng dâu bồi đắp tình cảm. Khi nàng dâu mới về nhà chồng được mẹ chồng đưa tay ra giúp đỡ, nàng dâu có thể không cảm kích sao?
Mười năm sau, lúc này sức khỏe mẹ chồng cũng không còn được như trước, đây là lúc mẹ chồng cần đến nàng dâu. Nếu lúc đầu mẹ chồng không làm tròn trách nhiệm của mình, có được mấy nàng dâu cam tâm tình nguyện đối xử tốt với mẹ chồng?
Những năm đầu của hôn nhân, trách nhiệm của mẹ chồng chiếm đến 70%. Tôi dám khẳng định ít nhất đến chín trên mười các nàng dâu khi vừa kết hôn đều mong muốn hiếu thuận với bố mẹ chồng, gia đình êm ấm, hòa thuận. Khi mẹ chồng đã làm hết những gì cần làm và có thể làm, có con dâu nào không dùng hết tâm tư để hiếu thuận lại với bố mẹ chồng?
👉 Nếu bạn đọc đến đây và thấy bài viết này thật ý nghĩa, hãy chia sẻ để nhiều người mẹ chồng khác hiểu rằng: mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu không phải may rủi, mà là sự gieo trồng. Khi người lớn cho đi sự yêu thương, bao dung và tôn trọng, thì con dâu nào cũng sẽ biết cách hiếu thuận và yêu thương lại gấp nhiều lần.

Là vợ chồng, không ai tránh khỏi những lúc sóng lòng.Có những ngày, lời nói trở nên nặng nề hơn bình thường.Có những đêm...
21/11/2025

Là vợ chồng, không ai tránh khỏi những lúc sóng lòng.
Có những ngày, lời nói trở nên nặng nề hơn bình thường.
Có những đêm, hai người quay lưng lại nhau mà lòng vẫn hướng về nhau, chỉ là… ai cũng chờ đối phương lên tiếng trước.
Hôn nhân mà, đâu chỉ toàn màu hồng.
Nó có cả những nốt trầm, những vết xước nhỏ, những tổn thương khiến ta trăn trở. Nhưng nếu sau mỗi lần giận dỗi, ta vẫn chọn ngồi lại, lắng nghe và hiểu nhau hơn, thì chính những lần cãi vã ấy lại giúp tình yêu thêm bền chặt.
Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, chỉ có những người biết cùng nhau hoàn thiện.
Cái ôm, cái nắm tay ngày nào vẫn còn đó, chỉ là đôi khi ta quên mất cách thể hiện yêu thương giữa những bộn bề cuộc sống.
Đừng để những phút nóng giận khiến ta đánh mất người từng mong được nắm tay đi hết cuộc đời.
Vì sau tất cả, điều quý giá nhất không phải là ai đúng ai sai — mà là chúng ta vẫn còn muốn giữ nhau ở lại.
Yêu thương thật sự không nằm ở lời hứa, mà ở những lần chọn ở lại dù có mệt mỏi, chọn tha thứ dù lòng còn đau, chọn tiếp tục đồng hành dù có lúc tưởng chừng muốn buông.
Bão tố nào rồi cũng qua.
Chỉ cần ta vẫn nhìn về cùng một hướng, vẫn tin vào nhau, thì sau tất cả — người ở bên cạnh mình vẫn là nơi bình yên nhất để trở về.

20/11/2025

#38987: Muốn ly hôn vì tiền bạc….
Mình và chồng mình kết hôn đến nay được 2 năm rồi nhưng đã ly thân được 1 năm. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi mà 2 đứa lấy nhau về chồng ở chung nhà với bố mẹ mình. Có thể bố mình hơi khó tính, luôn muốn chồng ráng làm ăn, cũng có lúc khó chịu với chồng khi mà không thuận mắt bố. Ban đầu thì mình cũng khó chịu thiệt, cũng nghĩ bố mẹ mình đang làm khó chồng mình, mình cũng vẫn bênh chồng mình. Nhưng được 1 khoảng thời gian mình ý thức được không phải tự dưng mà bố mình lại đối xử với chồng như thế cả.
Gia đình mình gốc Bắc chuyển vào Nam sống sau năm 1975, có thể vẫn còn cổ hủ lắm. Bố mình thì đi làm đêm, 2 giờ đêm đi bỏ hàng rồi về nghỉ ngơi, nhưng mà 5 giờ 30 sáng đã dậy ra vườn rồi. Còn chồng mình thì.... đến 7 giờ sáng mới dậy. 8 giờ sáng ra vườn, 9 giờ 30 về nhà ăn cơm, lại 2-3 giờ chiều mới ra vườn. Bố mình cứ thấy ngứa mắt la mình hoài, nhưng cốt cách con người người ta như vậy rồi sao mình thay đổi được.
Chuyện đấy cũng không có gì đáng nói khi mà 2 đứa kết hôn rồi cứ 15 ngày chồng mình lại đi cầm xe 1 lần. Mỗi lần như vậy mình đều phải giấu bố mẹ mình đưa cho chồng 18 triệu để chuộc xe ra. Tính ra 1 tháng đi cầm xe 2 lần. Cứ mỗi lần như vậy mình đều gọi điện thoại về cho mẹ chồng mình than, mình khóc.
Đến Tết đợt đấy mình về quê chồng, cách nhà mình tầm 230 cây số. Lúc về mình cũng cầm theo mấy chục triệu, cứ ngỡ sẽ ăn Tết được ấm được no. Nhưng không ngờ lại phải trả nợ cho chồng tiếp, còn đúng 100 nghìn trong túi. Khi tối đó chồng vẫn còn nợ tiền hàng em chồng khoảng 16 triệu. Trong bữa cơm cuối năm đó em chồng lôi chuyện đó ra nói mà mình lại đơ cả người, không biết phải làm sao. Hôm sau, hôm sau nữa bố mẹ chồng có gọi mình với chồng lại ngồi nói chuyện khuyên răn các thứ kiểu con đà điểu và chốt lại 1 câu: "Cái số tiền mà chồng nợ em chồng ấy bố mẹ sẽ trả cho chú ấy." Mình cũng mừng lắm vì mình không còn khả năng trả nữa. Nhưng mình nghĩ bản thân mình lại kiếm tiền khá giỏi, cứ bù đầu vào kiếm tiền.
Sau Tết vẫn chứng nào tật nấy, lại cầm xe, mình lại chuộc. Đến tháng 4 mình không chịu đựng được nữa rồi mình mới nói bố mẹ mình, và mời bố mẹ chồng lên nói chuyện. (Thực ra mỗi lần cầm xe như vậy bố mẹ mình cũng biết tỏm rồi, chỉ là muốn xem bao giờ mình mới nói bố mẹ thôi). Trước mặt bố mẹ, gia đình 2 bên và mình, chồng hứa đủ kiểu. Và bố mẹ chồng cũng nói với bố mẹ mình và mình là sẽ lo các khoản nợ kia cho chồng và nói đấy là lần cuối cùng bố mẹ chồng lo cho. Ừ thì mình cũng tin tưởng lắm, chồng cũng bắt đầu chăm làm hơn.
Sau đó tầm 1 tháng thì chồng mới xin mình tiền vài chục triệu gì đó để trả nợ. Mình mới hỏi: "Ủa bố mẹ hứa cho anh tiền trả nợ rồi mà sao lại xin em? Em kiếm đâu ra nữa?" Thì chồng mới nói: "Bố mẹ cho phần nào thôi, cỡ chục triệu thôi chứ đâu cho nhiều đâu em." Mình lại ngậm ngùi đi vay tiền của bạn mình cho chồng trả nợ.
Vì đợt đó sau dịch, kinh tế cũng khó khăn nên chồng cũng hay đi lấy hàng gửi xuống thành phố, cũng ổn lắm nhưng chả đưa cho mình được đồng nào hay sắm gì cho mình đâu nha. Thấy chồng đi xe máy cũng tội nghiệp, hàng hóa thì nặng mà chồng cũng biết lái ô tô nên bố mẹ mình thương cho chồng vay tiền 100 triệu mua cái ô tô làm ăn và mình cũng hứa với bố mẹ 1 tháng trả cho bố mẹ mình 10 triệu để trả hết trong 10 tháng.
Nhưng tháng đầu tiên không có khách ế, không trả được, không nói. Tháng thứ 2 chạy được nhưng vẫn chưa có tiền trả. Tháng thứ 3 làm được nhiều tiền lắm mọi người. Nhưng cũng không trả, lấy lí do là sửa xe hết nhiều tiền. Đến tháng thứ 4 làm nhiều tiền lắm nhưng không trả, bảo là phải chạy tiền trả cho em chồng cái khoản mà bố mẹ chồng hứa trả cho chồng.
Mình mới ức quá gọi điện cho mẹ chồng và hỏi: "Bố mẹ ơi cái khoản tiền hồi Tết bố mẹ hứa trả cho chú ấy bố mẹ đã trả giúp tụi con chưa ạ?" Mẹ chồng trả lời 1 cách rất ba chấm: "Chưa có đâu mà trả." Lúc mình nghe được câu đó tim mình như thắt lại vậy. Mình lại ngậm ngùi chuyển cho em chồng 16 triệu.
Rồi tháng 12 năm đó mới bùng nổ. Bố mình liên tục nhận được cuộc gọi từ số lạ kêu trả tiền cho nó, 1 ngày cả chục cuộc. Mình tin chồng mình mà cứ nghĩ bố mình bịa đặt. Rồi đến điện thoại của mẹ mình. Vâng, em vẫn mù quáng lắm, em không tin.
Chuyện gì tới cũng tới thôi mọi người ạ. Mình nhận được điện thoại từ số lạ đòi tiền nữa. Rồi bạn bè thân mấy người chỗ làm chung cả sếp em cũng bị đòi..... Mình bất lực, nhục nhã và quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà và chính thức ly thân.
Ban đầu bố mẹ chồng cũng lên nói chuyện với bố mẹ mình. chồng cũng qua xin lỗi mình. Nhưng lúc đó gần Tết, mình không chấp nhận, cũng không muốn nhìn mặt chồng, có vẻ mình hơi hỗn. Nhưng chồng xin mình thời gian 3 tháng để trả nợ cho bố mình. Tâm mình thì đồng ý đó nhưng mình không nói ra miệng, mình cũng không đem đơn lên tòa. Sau 4 tháng chồng lại gây chuyện và lừa bác kia. Bác ấy kiếm tới tận nhà mình đòi nợ khoản tiền làm chung chắc phải cả trăm triệu á. Mình không còn gì để nói rồi, mình cũng hết tình cảm luôn, cạn tình, cạn nghĩa...
Đến giờ mình muốn ly hôn mà chồng nhất quyết không chịu. Và trong chuyện này cả chồng và gia đình chồng đều nói là chuyện đó là chuyện bình thường, gia đình nào mà chả phải gặp phải. Do mình làm quá lên, rồi đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình, trách mình sao mà trả nợ cho chồng nhiều vậy, lên đến hơn 200 triệu. Chưa kể tiền nợ của bố mình nhưng chồng cũng trả gần hết rồi, còn tầm 25 triệu nữa thôi...Trong chuyện của mình như vậy mình quyết định đúng hay sai.....và mình có lỗi gì không.

18/11/2025

#38980: Mình sắp li hôn vì 2 đám cưới….
Mình lấy chồng được gần năm, hiện tại chưa có em bé. Mọi chuyện xảy ra như này… khi 2 bên nhà đều có đám cưới, con trai của cậu ruột chồng và con trai của dì ruột mình đều lấy vợ cùng một ngày, thời gian ăn hỏi cũng giống hệt nhau, là vào sáng T7. Khi đó mình đã bàn với chồng T7 sẽ sang nhà cậu còn chủ nhật đi nhà dì, vì cỗ ở quê T7 rất vất vì đông khách nên mình cũng không muốn mọi người nói này nọ dâu mới nên muốn sang phụ từ thứ 7.
Đến khi mình xin phép mẹ chồng thì bà ấy không cho 2 vc về ngoại, bảo gửi phong bì được rồi, ở bên này mà phụ nhà cậu từ T6, mình không nghe, chồng mình lúc đấy cũng thế, anh khuyên mẹ nhưng không được, còn bà ấy thì cứ nhằm mình mà lớn tiếng, khi đó mình im không nói gì và mặc kệ…
Đến hôm cỗ, mình cũng lật đật dạy sớm cả 2 ngày T6 và T7 để sang phụ cậu, chạy ngược chạy xuôi từ sớm tới tối mịt cả 2 hôm. Sáng hôm sau mình cũng dạy sớm chuẩn bị để về nhà dì, lúc mình giục chồng sửa soạn để đi thì anh lại lưỡng lự vì ngại mẹ, mình có nói mấy câu rồi mặc kệ tự mình lái xe về nhà.
Chiều tối khi ăn uống dọn dẹp xong mình về nhà chồng thì đã thấy mẹ chồng ngồi ở phòng khách từ bao giờ, mình chỉ tính đi qua chào cái rồi lên phòng, ai ngờ bà ấy gọi giật lại rồi ch*i bới mình đủ kiểu, còn đòi gọi bố mẹ mình sang để nói vì tội "không biết dạy con" rồi thì là "lấy chồng thì phải theo nhà chồng, ở đâu có cái thói mẹ chồng không cho mà hở tí là về nhà mẹ đẻ", bà ấy nói nhiều lắm, mình cũng tính im cho qua chuyện nhưng khi bà ấy đòi gọi cho bố mẹ mình sang thì mình không nhịn nổi nữa và có nói lại mấy câu, bà ấy ch*i mình láo rồi gào chồng mình xuống xem xem "mày xem vợ mày cãi mẹ đây này, mày có biết dạy nó không " , thế là chồng mình kéo mình lên phòng, 2 vợ chồng lời qua tiếng lại, được mấy câu thì anh ta t*t mình 1 cái rồi xô mình ngã, chẳng may mình va đầu vào trúng cạnh giường, chảy m*u và ngất xỉu, cả cuộc đời từ lúc mình có nhận thức, gần 30 năm mình chưa từng thấy bố mình có ý định động tay động chân với mẹ mình dù chỉ 1 lần, kể cả là giơ tay lên dọa, nên sau khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật mình sốc vô cùng, buồn và thất vọng…về chồng, về những việc mình đã trải qua…
Khi viết những dòng này thì mình vẫn đang ở trong bệnh viện, mình quyết định sẽ làm đơn li hôn và kiện tên chồng cũ tội baohanh, mặc cho anh ta khóc lóc, quỳ xuống cầu xin tha thứ vì lúc đó mất bình tĩnh, còn mẹ anh ta thì còn không cả hỏi thăm mình tí nào, đối với mình chỉ có 1 lần hoặc là không bao giờ, vì tha thứ 1 lần thì sẽ có lần 2, lần thứ n…

Address

Số 9 Dịch Vọng/Hanoi
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hôn nhân hạnh phúc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Hôn nhân hạnh phúc:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category