03/11/2025
💋 THƠM CHƯA CHẮC ĐÃ LÀ THƯƠNG BÉ
Năm nay, RSV và cúm mùa đến sớm, lại bùng mạnh hơn mọi khi. Các khoa Nhi phải hoạt động gần như tối đa công suất, nhiều em bé chỉ mới vài tháng tuổi, vừa dứt đợt ốm này chưa kịp khỏe, đã phải nhập viện vì đợt khác.
Và giữa mùa cao điểm hô hấp này, có một điều luôn phải nhắc đi nhắc lại, một điều tưởng nhỏ thôi, nhưng lại khiến không ít em bé phải nằm viện:
“Đừng thơm em bé”.
Việc thơm lên má trẻ nhỏ có vẻ đáng yêu, nhưng không nhiều người biết rằng việc này có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm cho trẻ. Một người cô cúi xuống hôn má bé, một ông bố cạ râu cưng nựng, hay một hơi thở ấm phả vào mặt con giữa ngày lạnh…
Đằng sau đó là hàng loạt các nguy cơ cho con trẻ:
1. Làn da con mỏng manh hơn bạn nghĩ
Da trẻ sơ sinh chỉ dày 1/5 da người lớn, lớp sừng và lipid bảo vệ còn rất yếu.
Râu, hơi thở, hay nước bọt của người lớn đều có thể gây viêm da tiếp xúc, kích ứng, hoặc nhiễm tụ cầu. Nếu bé có cơ địa dị ứng, phản ứng còn mạnh hơn chỉ vài phút sau khi bị hôn, da đã đỏ, rát, nổi mẩn khắp mặt.
2. Nụ hôn có thể mang theo mầm bệnh:
Người lớn có thể mang RSV, cúm, Adenovirus, thậm chí Herpes mà không hề biết. Chỉ cần một cái hôn, vài giọt nước bọt li ti đã đủ đưa virus vào cơ thể bé nơi đường thở còn hẹp, phổi nhỏ, miễn dịch chưa hoàn thiện.
Virus tấn công nhanh, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi, khiến con thở rít, khò khè, tím tái.
Không ít bé chỉ trong 48 giờ đã phải nhập viện cấp cứu.
3. Khói thuốc bám trên người:
Ngay cả khi không hút trước mặt bé, khói thuốc thụ động bậc 3 (thirdhand smoke) vẫn còn trên tóc, áo, da… chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có 70 chất gây ung thư.
Mỗi lần bạn bế trẻ, là một lần bé hít thêm “liều độc nhỏ” tăng nguy cơ hen phế quản, viêm phổi, thậm chí đột tử sơ sinh.
Trẻ nhỏ chưa thể nói, càng không biết né, chỉ biết khóc khi khó chịu.
Người lớn thương con bằng hiểu biết, chứ không phải bằng nụ hôn.
Ai làm bố mẹ rồi chắc sẽ hiểu, từ ngày con chào đời, ai cũng muốn bồng bế, nựng nịu, xin “thơm” một cái cho lấy may.
Từ chối thì sợ bị chê khó tính, mà để yên xót con vô cùng.
Nguồn: Bác sĩ Việt Cường