Gen Z nuôi con

Gen Z nuôi con Tư vấn sức khỏe nhi khoa miễn phí

24/05/2024

Đa số chúng ta đều không thể đạt được các giải thưởng lớn trong cuộc sống như giải Pulitzer, giải Nobel, giải Oscars, giải Tonys, giải Emmys v.v... Nhưng chúng ta đều có đủ khả năng để đạt được những mong ước bé nhỏ trong cuộc đời.
Một cái vỗ nhẹ vào lưng. Một chiếc hôn sau gáy. Một con cá nặng gần 2kg. Một đêm trăng tròn. Một vị trí đỗ xe còn trống. Một đống lửa trại. Một bữa ăn ngon. Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Chén súp nóng. Cốc bia lạnh.
Đừng quá muộn phiền vì việc tranh giành các phần thưởng lớn trong cuộc sống. Hãy tận hưởng những niềm vui bé nhỏ của nó. Những niềm vui mà lúc nào cũng có rất nhiều cho tất cả chúng ta.

💝

Khó nghe vì trần trụi… ..Nhiều bạn đã phản biện rằng: Ngày xưa, ông bà, cha mẹ ta nghèo khổ trong chiến tranh, ăn khoai ...
16/01/2024

Khó nghe vì trần trụi… ..
Nhiều bạn đã phản biện rằng: Ngày xưa, ông bà, cha mẹ ta nghèo khổ trong chiến tranh, ăn khoai sắn nhưng vẫn nuôi con cái lớn khôn đấy thôi, hoặc một số người cho rằng câu nói của Đức Bảo đang phủ nhận lại sự nỗ lực của cha ông… Các bạn đã kể một câu chuyện lịch sử rất chân thật của nửa thế kỷ trước, nhưng nếu bạn mang câu chuyện đó để áp đặt lên xã hội hiện tại thì nó lại sai bét. TẠI SAO?
Ngày xưa khó khăn, ai cũng như ai, việc ăn khoai sắn độn cơm là chuyện của mọi nhà, được ăn no mặc ấm đã là may lắm rồi, nhưng xã hội Việt Nam hiện giờ đã khác xưa rất rất nhiều, nó khác nhau như 2 mặt của một đồng xu vậy. Bạn không thể lấy xã hội Việt Nam thời kháng chiến và bao cấp để so sánh với xã hội Việt Nam hiện tại. Những đứa trẻ hiện tại không chỉ phải ăn no, mà còn phải được ăn ngon, những đứa trẻ hiện tại không chỉ cần mặc ấm, chúng còn phải mặc đẹp, những đứa trẻ hiện tại không chỉ lớn lên khoẻ mạnh và biết chữ, chúng còn phải học hành đầy đủ, vui chơi và tiếp cận đến những chương trình giáo dục tiên tiến.
Nếu hiện giờ, bạn vẫn chỉ phấn đấu ăn no và mặc ấm thì người buồn đầu tiên chắc có lẽ là Chủ tịch Hồ Chí Minh và sau đó là các liệt sĩ đã ngã xuống, vì 83 năm trước, ngay sau khi thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cụ Hồ đã chỉ đạo Đảng và Nhà nước phải chăm lo cho nhân dân được “ăn no, mặc ấm”, cụ Hồ nói: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không để làm gì”, nỗ lực này kéo dài qua thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay, đã 38 năm trôi qua kể từ khi đất nước mở cửa, chấm dứt chế độ bao cấp… mà các bạn vẫn còn giữ suy nghĩ của thời đất nước trước năm 1975… Bạn có thể kể cho con cháu bạn về sự khó khăn trong thời chiến tranh để chúng thấy được cái giá của độc lập - tự do là xương máu, nhưng bạn không thể bắt những đứa trẻ trong thời bình với nền kinh tế thị trường phải sống như thời chiến hay phải kham khổ như thời bao cấp.
Có một sự thật mà tôi tin rằng, những người đã lập gia đình hoặc từng lập gia đình hiểu rất rõ, đó là: nếu bạn không thể chủ động được nguồn tài chính, việc giữ hạnh phúc gia đình rất khó. Rõ ràng… sự yếu kém về nguồn tài chính khiến bạn khó khăn trong việc giữ được gia đình hạnh phúc, nói chi đến việc nuôi dạy con cái… Nói khơi khơi thì chẳng ai tin, tôi xin đưa số liệu thống kê làm dẫn chứng nhé. Trung bình mỗi năm, Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn và người ta đã liệt kê ra 5 lý do cơ bản dẫn đến ly hôn của các cặp đôi thì vấn đề “không ổn định tài chính” được xếp thứ 2, nhưng tôi tin rằng vấn đề tài chính phải xếp thứ nhất mới đúng, vì 4 lý do còn lại đều xoay quanh vấn đề tài chính hết. Xã hội hiện nay không còn tồn tại bất cứ “trái tim vàng” nào trong một “túp lều tranh”.
---
Trích dẫn bài đăng của bác Dương Anh Vũ => Full dưới comment

𝐋𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?-----Mẹ bảo:- Khi đi phải nhấc chân lên khỏi mặt đất, không kéo dép lẹ...
05/01/2024

𝐋𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?
-----
Mẹ bảo:
- Khi đi phải nhấc chân lên khỏi mặt đất, không kéo dép lẹt xẹt, mới là người THANH TAO.
- Khi nhai phải từ tốn, môi khép vào, không được chóp chép, không được húp sùm sụp, mới là người
LỊCH SỰ.
- Khi gắp thức ăn, không được xới tung lên chọn miếng mình thích, không được gắp miếng này lên bỏ xuống lại chọn miếng khác, mới là người BIẾT ĐIỀU và NHƯỜNG NHỊN
- Khi quét nhà phải quét sạch cả trên, dưới, trong,ngoài, mới là người CẨN THẬN, biết nhìn toàn cảnh chứ không cắm mặt biết mỗi lối đi.
- Khi quét sân, phải quét luôn đường đi trước cửa nhà mình và tiện tay quét luôn cho nhà hàng xóm để tất cả cùng sạch mới là người CÓ TRÁCH NHIỆM với cộng đồng.
- Khi làm lỗi phải biết dũng cảm nhận lỗi, xin lỗi, sửa chữa mới là người biết HƯỚNG THIỆN.
- Khi chưa biết phải hỏi, khi dốt phải học, không được dấu dốt, và lắng nghe khi người khác chỉ dạy, mới là người KHÔN NGOAN và HIỂU BIẾT.
- Khi thấy người ta không biết thì phải chỉ dạy mới là người ĐÀNG HOÀNG
- Khi thấy người ăn xin, cơ nhỡ phải biết chia sẻ, giúp đỡ mới là người biết YÊU THƯƠNG.
- Khi thấy người sa cơ phải nhận sự giúp đỡ của mình, không được hỏi về quê quán và GIÚP NGƯỜI mà không để người ta có cảm giác hàm ơn.
Tôi hỏi mẹ, “Nếu con làm được tất cả những điều mẹ dạy thì con thành người như thế nào?”
Mẹ cười, “THÀNH NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.”

“Sao em lúc nào cũng gắt gỏng thế?”Lời làu bàu của người chồng khiến tôi quay ra nhìn. Người mẹ, trong bộ đồ công sở đã ...
16/05/2023

“Sao em lúc nào cũng gắt gỏng thế?”
Lời làu bàu của người chồng khiến tôi quay ra nhìn. Người mẹ, trong bộ đồ công sở đã xộc xệch ít nhiều, đang vừa vội vàng ăn nốt bát phở của mình, vừa đút cho con. Đứa con trai khoảng hơn 2 tuổi không chịu ngồi im, chạy quanh và la hét om sòm. Ánh mắt khó chịu của một vài bàn xung quanh hướng về phía 2 vợ chồng. Nhưng người bố không quan tâm. Anh ta bình thản ăn bát phở của mình, bình thản nhìn bản tin thời sự đang phát trên TV, bình thản lướt điện thoại. Tôi lén quan sát người mẹ kĩ hơn một chút. Làn da trắng nhưng gương mặt hơi nhợt nhạt vì chưa đánh son. Mắt hơi trũng sâu, rất giống tôi những ngày thiếu ngủ. Vẻ mệt mỏi, xấu hổ và bất lực hiện rõ trên mặt chị. Nào, bây giờ chúng ta nghĩ thử xem, lịch trình một ngày của bà mẹ bỉm sữa sẽ như thế nào?
- Vệ sinh cá nhân
- Gọi con dậy, vệ sinh cho con, thay quần áo (bonus thêm dỗ dành để con hợp tác).
- Ăn sáng, cho con ăn sáng
- Đưa con đi học
- Đi làm
- Đón con về
- Đi chợ/siêu thị mua thực phẩm
- Tắm cho con
- Nấu cơm
- Ăn, cho con ăn
- Rửa bát
- Dọn dẹp
- Cho con đi ngủ.
Vậy, nếu không có sự trợ giúp của bất kì ai (ông bà, giúp việc, chồng), họ lấy đâu ra thời gian để nghỉ ngơi và sạc lại năng lượng? Một người mẹ kiệt sức thì làm sao có thể mỉm cười? Một người vợ cô đơn thì làm sao vui vẻ?
Tôi đã thấy rất nhiều ông chồng nằm sofa lướt facebook khi vợ một mình hì hục trong bếp, tối ngày la cà quán xá khi vợ sấp ngửa chạy từ công ty về đón con, ngủ ngon lành lúc vợ đang còng lưng dọn rửa. Và cũng chính những ông chồng ấy thở dài ngao ngán, hỏi vợ “Sao em lúc nào cũng gắt gỏng?”
Tôi mong các anh chồng hiểu được điều này.
Các anh muốn một người vợ xinh đẹp, gọn gàng - Hãy chia sẻ việc nhà để họ có thời gian chăm sóc bản thân.
Các anh muốn một người vợ tâm lý, ngọt ngào - Hãy trân trọng những gì họ đã hi sinh để vun vén gia đình.
Các anh muốn một người vợ dịu dàng, ít khi cáu gắt - Hãy quan tâm đến cảm nhận của vợ, an ủi khi vợ buồn, hỏi han khi vợ mệt.
Đừng để họ một mình gồng gánh mọi việc, gánh luôn nỗi buồn và bực dọc với sự vô tâm, hời hợt của chồng.
Ai cũng muốn làm một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Nhưng phụ nữ không thể làm điều đó một mình. Họ cần được san sẻ, tôn trọng, sẻ chia và thấu hiểu, các anh chồng ạ!
Nguồn: Sưu tầm

Có mẹ hỏi những mũi tiêm nào là quan trọng nhất vì thấy đưa đi tiêm thì nhiều mũi quá, mà phòng tiêm chủng tư vấn thì th...
16/05/2023

Có mẹ hỏi những mũi tiêm nào là quan trọng nhất vì thấy đưa đi tiêm thì nhiều mũi quá, mà phòng tiêm chủng tư vấn thì thấy mũi nào cũng cần. Tiêm hết cả các mũi được tư vấn thì cũng mất tới vài chục triệu, trong khi không phải mẹ nào cũng có điều kiện kinh tế. 😍😍😍
Vậy mình liệt kê ra đây những mũi tiêm cơ bản được khuyến cáo theo Thông tư BYT luôn nhé. Mẹ tiêm cho con đủ như này cũng tốt lắm rồi.
Còn nếu có điều kiện mình tiêm thêm các mũi khác được nhé.
Yêu thương ❤

15/05/2023

Nguyên nhân trẻ ăn nhiều, ăn được mà vẫn không tăng cân 👇👇🔥

15/05/2023

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn là thiếu máu do ăn uống thiếu chất. Những trẻ có lượng sắt trong cơ thể thấp thường hay ốm yếu, mệt mỏi và khó chịu trong người, chán ăn, bỏ bữa.

Ở NHÀ TRÔNG CON CÓ SƯỚNG KHÔNG???Trong mắt mọi người, tất nhiên bao gồm cả những ông chồng, chăm con là ôm con cả ngày. ...
15/05/2023

Ở NHÀ TRÔNG CON CÓ SƯỚNG KHÔNG???
Trong mắt mọi người, tất nhiên bao gồm cả những ông chồng, chăm con là ôm con cả ngày. Cái bọn trẻ con chưa biết đi ấy, tay chân bụ bẫm dễ thương, người thì thơm thơm mùi sữa, ôm cả ngày thì còn gì sung sướng, nhàn hạ bằng.
Trong cuộc đời của người làm mẹ, thì ít nhất sẽ phải nghe câu nói này một lần – “có mỗi việc ở nhà chăm con cũng không xong”. Một câu nói đủ để người làm mẹ đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.
Đầu tiên sẽ là tức giận, nổi cơn tam bành vì không được đồng cảm và thấu hiểu, tiếp đến sẽ là khóc lóc vì tủi thân và stress, cuối cùng là quay sang nghi ngờ chính bản thân mình rồi tự hỏi “chẳng lẽ mình lười nhác lắm sao”, “sao ai làm mẹ cũng nhẹ nhàng, nhàn hạ, còn mình thì vất vả nhường này”.
1. Ít nhất một nửa khẩu phần ăn của mẹ chính là đồ ăn thừa của con.
2. Khi bố về nhà và hỏi “Hôm nay em đã làm những gì?”, mẹ chẳng tài nào tổng hợp lại hết những việc mình đã làm để “báo cáo tóm tắt” trong một câu. Dù trên thực tế, mẹ đã múa may quay cuồng suốt cả ngày y như bị tống vào máy giặt.
3. Mẹ có thể lau sạch hết ngôi nhà chỉ với một gói khăn lau em bé.
4. TV có thể được mở cả ngày, nhưng mẹ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia cả.
5. Được tắm là một thành công lớn trong ngày.
6. Con được ngắm thân hình của mẹ còn thường xuyên hơn cả bố nữa cơ đấy.
7. Đôi lúc mẹ nhận ra mình giỏi tiếng động vật hơn là tiếng người, vì 50% âm thanh mẹ phát ra cả ngày là giả tiếng kêu của các con vật.
8. Tâm trạng trong suốt buổi chiều của mẹ chỉ phụ thuộc vào độ dài giấc ngủ trưa của các con.
9. Mẹ đã quen với việc “thả rông” ở trong nhà, để tận hưởng một cảm giác rất thoải mái và nhẹ nhõm. Nhưng bù lại, mẹ luôn phải để ý mỗi khi có việc ra ngoài, vì thoải mái quá nên thỉnh thoảng “bị” quên.
10. Những lúc ra ngoài, luôn phải kiểm tra áo quần, vì rất có thể nó dính đồ ăn của con trên đó. Trong trường hợp lỡ quên, mẹ luôn phát hiện ra khi đã quá muộn.
11. Nhiều lần mẹ ước sao bố trở về nhà thật sớm rồi chăm con, để mẹ có thời gian được tắm trong 15 phút.
12. Luôn phải kiểm tra thời tiết trước khi ra ngoài, vì mẹ cứ đầu tắt mặt tối ở trong nhà nên chẳng biết ngoài kia đang mưa hay nắng nữa.
13. Luôn cân nhắc việc có nên ra ngoài café với bạn bè khi thấy cuộc sống nhàn nhã năng động của những người phụ nữ khác trên facebook.
14. Mẹ có thể mặc một bộ đồ liên tiếp suốt mấy ngày mà không hề hay biết.
15. Mẹ cứ mải để mắt đến con nên bữa nào đi chợ cũng trễ, nấu ăn cũng trễ; và tất nhiên: dọn ăn, rửa chén cũng trễ nốt.
16. Mẹ có thể quên mất mình cần uống nước cho đến khi đã đặt mình nằm lên giường và sẵn sàng cho một giấc ngủ quên trời đất.
17. Trước giấc ngủ buổi tối, mẹ luôn nấn ná thức thêm một tý để tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt vời của ngôi nhà.
18. Mẹ có thể nhớ chính xác kênh nào giờ nào chiếu chương trình nào dành cho thiếu nhi.
19. Đồ ăn của mẹ luôn trong trạng thái “chờ”, dù được hâm đi hâm lại nhiều lần mà vẫn phải ăn khi nó đã nguội lạnh.
20. Mẹ ước gì ngay lập tức con lớn lên để mẹ đỡ vất vả, nhưng mẹ cũng mong con cứ nhỏ mãi, hồn nhiên mãi và bám mẹ mãi như bây giờ.
Khi con đang ở giai đoạn sơ sinh, người ta sẽ nói “tầm này vẫn chưa vất đâu, giờ nó toàn ngủ và ti mẹ, mẹ tha hồ mà nằm chơi”. Nhưng họ đâu biết rằng một ngày đứa trẻ sơ sinh đại tiện, tiểu tiện bao nhiêu lần và người mẹ khi con ngủ thì còn phải tranh thủ giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.
Rồi còn nhiều vấn đề xảy đến mà mẹ phải một mình xoay xở như con nôn trớ, con bị táo bón, con hắt hơi sổ mũi, con bị rôm sẩy, con bỗng nhiên bỏ bú, con bỗng nhiên ngủ ngày chơi đêm…
Cứ thử trải qua 8 tiếng ở công sở và 8 tiếng ở nhà trông con, xem thời gian nào trôi đi nhanh hơn. Chưa hết đâu, đêm đến các ông chồng được ngủ trọn giấc, mà nếu con có khóc thì cũng trùm chăn kín mít để giấc ngủ không bị ảnh hưởng. Còn một mẹ một con cứ thế hết ôm nhau rồi chơi với nhau cho đến tận sáng.
Khi con đến tuổi ăn dặm, thì công việc vất vả nhất mà người mẹ phải làm là tìm ra phương pháp ăn phù hợp với con. Nhưng thực tế công việc này chưa vất vả bằng việc phải đứng ra bảo vệ chính kiến trước lời khuyên chẳng đâu vào đâu của mọi người xung quanh.
Nếu con bụ bẫm thì không sao, con mà “còi” mặc dù nó nhanh nhẹn thì kiểu gì cũng bị mắng xối xả, “có mỗi việc cho nó ăn mà cũng không xong”, “để con còi dí thế à”, “chăm con kiểu gì vậy”.
Vì thế, đừng bao giờ nói những câu xát muối vào lòng các mẹ ở nhà chăm con nhé!
Cre: Làm mẹ

Lí do tôi đi làm trễ mỗi sáng 🥲🥲
11/05/2023

Lí do tôi đi làm trễ mỗi sáng 🥲🥲

11/05/2023

Các giai đoạn cần bổ sung sắt cho trẻ mẹ nên lưu ý 🔥👇👇

11/05/2023

Biểu hiện dị ứng thời tiết ở trẻ, cha mẹ nên chú ý 🤧🤧👇

11/05/2023

Trẻ từ 6 tháng trở lên cần bổ sung những vitamin gì? mẹ cần chú ý 👇👇👇

Address

Hanoi

Telephone

+84986374123

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gen Z nuôi con posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Gen Z nuôi con:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram