24/10/2025
“Con chỉ khác các bạn là con thiếu đôi tay”
Giữa “rừng lá” của Cặp lá yêu thương, có một chiếc lá nhỏ mang tên Ngô Thị Yên. Đó là cô bé lớp 5 ở Nghệ An, gầy gò, nhỏ nhắn nhưng có một nghị lực khiến nhiều người khâm phục.
Yên sinh ra đã thiếu đôi tay, lại không được sống cùng mẹ, bố thì đi làm xa. Dù đôi tay không lành lặn, Yên vẫn tập viết, tập cầm bút với ước mơ có thể viết đẹp như các bạn. Những nét chữ vụng về, run rẩy đầu tiên của em đã trở thành động lực để em cố gắng hơn gấp nhiều lần.
Yên cũng ước mình có một đôi tay như bạn bè để có thể viết nhanh hơn, làm được nhiều việc hơn, và ôm lấy những người em thương. Nhưng điều khiến người lớn khâm phục không phải là ước mơ giản dị ấy, mà là cách em vẫn chọn sống vui vẻ, hồn nhiên giữa những thiếu thốn của mình. Em hoà đồng với bạn bè, em nỗ lực giúp bà công việc nhà, em chơi những trò chơi em thích và lúc nào cũng giữ nụ cười tươi trên môi.
Chưa bao giờ Yên để nỗi thiệt thòi khiến mình buồn tủi. Sự mạnh mẽ, lạc quan trong em khiến ai gặp cũng cảm thấy được truyền một nguồn năng lượng đẹp. Ở Yên, người ta không chỉ nhìn thấy một cô bé tiểu học nhỏ nhắn, mà còn thấy hình bóng của một nghị lực lặng lẽ mà bền bỉ.