Vì một niềm tin về hạnh phúc

Vì một niềm tin về hạnh phúc Chương trình “Vì một niềm tin hạnh phúc” giúp thắp thêm một tia hy vọng mới cho những cặp vợ chồng mang gen bệnh và có hoàn cảnh khó khăn

Vì một niềm tin về hạnh phúc” là chương trình của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được triển khai từ 06/12/2019, MIỄN PHÍ TOÀN BỘ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và xét nghiệm di truyền tiền làm tổ các bệnh lý di truyền đơn gen cho các cặp vợ chồng có tiền sử sinh con mắc các bệnh lý di truyền đơn gen (teo cơ tủy, tạo xương bất toàn, loạn dưỡng cơ Duchenne, loạn dưỡng cơ gốc chi, hemophilia A và B,...) và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cho đến nay đã có hơn 20 cặp vợ chồng tham gia chương trình được chuyển phôi trữ và 12 em bé khỏe mạnh ra đời.

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Ngọc - chị Huyền (phần 2)Hành trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” hôm nay c...
11/08/2022

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Ngọc - chị Huyền (phần 2)
Hành trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” hôm nay của chúng ta sẽ được nối tiếp bằng câu chuyện của gia đình nhỏ này tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Anh Ngọc và chị Huyền đã kết hôn và có cho mình hai bé trai, bé lớn đã hơn 6 tuổi, bé thứ hai được hơn 3 tuổi. Tưởng chừng như hạnh phúc đã viên mãn thì những bất hạnh lại bắt đầu ập tới. Khoảng thời gian bé lớn được 6 tháng tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu các cơ yếu dần đi, đầu thì cứ gục dần xuống. Bé thứ hai sau khi được sinh ra cũng chỉ khỏe mạnh một thời gian rồi cũng dần bị tình trạng giống như anh.

Anh chị cũng đã cho hai bé đi khám và cũng biết được hai bé đang mắc chứng bệnh TEO CƠ TỦY - một căn bệnh khiến các vận động liên quan đến cơ bắp của trẻ bị ảnh hướng, khó sử dụng. Cũng chính vì thế mà hai bé còn rất nhỏ mà người đã yếu đi gần và chỉ nằm được một chỗ.

“Chúng tôi cũng đã tìm và liên hệ với các tổ chức nước ngoài với hi vọng sẽ có công nghệ nào đó để chữa trị nhưng cũng rất khó và hầu như không có kết quả” – anh Ngọc ngậm ngùi chia sẻ

Cánh cửa của niềm tin
Sau khi được hay tin từ nhiều nơi, các bác sĩ ở các bệnh viện mà anh chị từng thăm khám cũng có chia sẻ về chương trình tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Gia đình cũng đã làm hồ sơ, nhận được sự giúp đỡ như 20 gia đình khác từ chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” tại Bệnh viện. Cho đến hiện tại, anh Ngọc và chị Huyền đã sinh bé thứ ba, bé có thể trạng sức khỏe rất tốt và vẫn đang lớn lên từng ngày. Điều này đã nuôi lại hy vọng và trở thành một động lực rất lớn cho vợ chồng chị Huyền cũng như là một chỗ dựa tinh thần tương lai cho hai bé lớn trong gia đình.

Ngoài gia đình anh Ngọc - chị Huyền, vẫn còn rất nhiều những đôi vợ chồng khác, gặp những tình cảnh khó khăn khác nhau tìm đến chương trình với mong ước có một đứa con thật khỏe mạnh.
Hạnh phúc của bố mẹ và nụ cười của các cháu là một món quà vô giá, là hạnh phúc không thể nào đo đếm được đối với đội ngũ y bác sĩ chúng tôi.
Để chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, hỗ trợ thêm được nhiều cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ của những nhà hảo tâm.
🎁 Mọi sự hỗ trợ đồng hành cùng chương trình vui lòng chuyển đến số tài khoản:
📌 Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
STK: 6886 1006 9999
Ngân hàng: Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa (Vietinbank)
Nội dung chuyển khoản: UH Quy Vi mot niem tin ve hanh p**c
Các số tiền sẽ được cập nhật thông tin trên trang quytamlongviet.vtv.vn

ℹ THÔNG TIN LIÊN HỆ:
✅ Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam
Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62969969.
✅ Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: phong.ctxh@hogh.vn
✅ Tổ truyền thông - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: truyenthong@hogh.vn

Xem lại thông tin những gia đình được hỗ trợ từ chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” theo hashtag: **c

**c

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Ngọc - chị Huyền (phần 1)Cũng như bao gia đình khác, mỗi cha mẹ đều muốn con...
09/08/2022

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Ngọc - chị Huyền (phần 1)
Cũng như bao gia đình khác, mỗi cha mẹ đều muốn con cái mình sinh ra nhận được những điều tốt nhất trong cuộc sống, được vui vẻ, khỏe mạnh và vô tư sống đúng với tuổi của mình. Nhưng không ai biết được, những mong ước nhỏ nhoi đó, đối với gia đình anh Đặng Văn Ngọc và chị Nguyễn Thanh Huyền lại từng là một điều rất xa xỉ. Hành trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” hôm nay của chúng ta sẽ được nối tiếp bằng câu chuyện của gia đình nhỏ này tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Quãng thời gian “bất hạnh”
Khoảng thời gian đầu mới gặp gỡ, anh Ngọc là sinh viên vừa ra trường, mới bắt đầu đi làm được vài tháng để trang trải cho cuộc sống. Cơ duyên trong một cuộc đi chơi cùng bạn bè, hai người đã gặp và quen nhau từ đó, khi chị Huyền vẫn còn là sinh viên một trường đại học ở Sơn Tây.

Hai người đã kết hôn và có cho mình hai bé trai, bé lớn bây giờ đã hơn 6 tuổi, bé thứ hai được hơn 3 tuổi. Tưởng chừng như hạnh phúc đã viên mãn thì những bất hạnh lại bắt đầu ập tới. Khoảng thời gian, bé lớn được 6 tháng tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu các cơ yếu dần đi, đầu thì cứ gục dần xuống. Bé thứ hai sau khi được sinh ra cũng một vài tháng, chỉ khỏe mạnh được một thời gian rồi cũng dần bị tình trạng giống như anh.

Hai vợ chồng hồi đó cũng còn trẻ chưa hiểu biết nhiều về các bệnh di truyền nên cũng có hạn chế nhưng vẫn có thai ngoài ý muốn, anh chị cũng đã cho hai bé đi khám và cũng biết được hai bé đang mắc chứng bệnh teo cơ tủy - một căn bệnh khiến các vận động liên quan đến cơ bắp của trẻ bị ảnh hướng, khó sử dụng. Lúc này các tế bào thần kinh trong não và tủy sống đã bị hỏng, riêng não sẽ ngừng gửi thông tin điều khiển chuyển động cơ bắp. Cũng chính vì thế mà hai bé còn rất nhỏ mà người đã yếu đi gần và chỉ nằm được một chỗ.

Cũng trong khoảng thời gian này, tất cả những đơn hàng mà anh chị làm việc cũng bị dừng vận chuyển do ảnh hưởng của dịch bệnh, hàng không thể chuyển đi được và đều bị hủy toàn bộ khiến cho kinh tế của gia đình ngày càng trở nên khó khăn.

Anh Ngọc và chị Huyền cũng đã đi tìm hiểu rất nhiều nơi thì có đưa các cháu tới Bệnh viện Nhi trung ương và được các bác sĩ thông báo về bệnh tình của hai bé. Giai đoạn này hai vợ chồng rất sốc và rơi vào tình trạng tâm lý bất ổn khi biết được đây là căn bệnh chưa có phương pháp chữa trị. Gia đình cũng đi hỏi rất nhiều nơi nhưng càng tìm hiểu thì chỉ càng thấy tuyệt vọng, chỉ muốn tìm cách nào đó để chữa được bệnh cho hai bé.
“Chúng tôi cũng đã tìm và liên hệ với các tổ chức nước ngoài với hi vọng sẽ có công nghệ nào đó để chữa trị nhưng cũng rất khó và hầu như không có kết quả” – anh Ngọc ngậm ngùi chia sẻ

Đón xem phần 2 được đăng tải trên fanpage vào thứ Năm (11/08)

Ngoài gia đình anh Ngọc - chị Huyền, vẫn còn rất nhiều những đôi vợ chồng khác, gặp những tình cảnh khó khăn khác nhau tìm đến chương trình với mong ước có một đứa con thật khỏe mạnh.

Hạnh phúc của bố mẹ và nụ cười của các cháu là một món quà vô giá, là hạnh phúc không thể nào đo đếm được đối với đội ngũ y bác sĩ chúng tôi.
Để chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, hỗ trợ thêm được nhiều cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ của những nhà hảo tâm.
🎁 Mọi sự hỗ trợ đồng hành cùng chương trình vui lòng chuyển đến số tài khoản:
📌 Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
STK: 6886 1006 9999
Ngân hàng: Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa (Vietinbank)
Nội dung chuyển khoản: UH Quy Vi mot niem tin ve hanh p**c
Các số tiền sẽ được cập nhật thông tin trên trang quytamlongviet.vtv.vn

ℹ THÔNG TIN LIÊN HỆ:
✅ Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam
Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62969969.
✅ Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: phong.ctxh@hogh.vn
✅ Tổ truyền thông - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: truyenthong@hogh.vn

Xem lại thông tin những gia đình được hỗ trợ từ chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” theo hashtag: **c

**c
--------------------------
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Tổng đài đặt khám: 1900 6922
Cơ sở 1: Số 929 Đường La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 38 Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 3: Số 10 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Đức - chị Luyến (phần 2)Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn, em bé đầu lòng của a...
28/07/2022

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Đức - chị Luyến (phần 2)
Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn, em bé đầu lòng của anh Đức và chị Luyến còn không may mắc bệnh TEO CƠ (SMA) do di truyền từ mẹ, dù bản thân chị không có biểu hiện bệnh.

Hiện bệnh này không có thuốc đặc trị cũng như phương pháp đặc hiệu để dứt điểm, nên chỉ biết phòng ngừa biến chứng và cho con tập những bài vận động riêng cho người mắc bệnh.

Năm 2019, chị Luyến còn phát hiện mình bị U nang buồng trứng nhưng vì con nhỏ ở nhà đau ốm, nên chị đều không thể để con một mình đi chữa trị được. Mãi đến năm 2020, chị mới có thời gian để đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tiến hành khám chữa bệnh, nhận được sự nhiệt tình của các y bác sĩ cũng như những lời động viên của bạn bè xung quanh và giúp đỡ nên sức khỏe của chị đã sớm phục hồi trở lại.
Suốt bao năm tháng, ước mơ có được một đứa con khỏe mạnh tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại rất to lớn với vợ chồng chị Nga.

Bước ngoặt hạnh phúc
Trong lúc rối bời, anh chị đã biết đến chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc”, chương trình miễn phí toàn bộ dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng mang gen bệnh di truyền và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Anh chị đã quyết định đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thụ tinh bằng phương pháp ống nghiệm. Thật may mắn, trong suốt quá trình lúc mang thai, em bé có những biểu hiện rất tốt của một thai nhi khỏe mạnh.

“Em cảm thấy bé sau đạp nhiều hơn bé trước” – Chị Luyến nghẹn ngào chia sẻ.
Chị hạ sinh bé và chỉ biết bật khóc không nói thành lời. Không phải vì đau đớn từ da thịt mà là nước mắt từ niềm hạnh phúc khôn xiết khi thấy em bé khỏe mạnh chào đời, mẹ tròn con vuông.
“Gia đình chúng tôi thật lòng rất biết ơn bác sĩ Yến và đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, dù công việc chồng chất rất nhiều nhưng họ vẫn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi có thể sinh ra một em bé khỏe mạnh như bây giờ.”

Ngoài gia đình anh Đức - chị Luyến, vẫn còn rất nhiều những đôi vợ chồng khác, gặp những tình cảnh khó khăn khác nhau tìm đến chương trình với mong ước có một đứa con thật khỏe mạnh.
Hạnh phúc của bố mẹ và nụ cười của các cháu là một món quà vô giá, là hạnh phúc không thể nào đo đếm được đối với đội ngũ y bác sĩ chúng tôi.
Để chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, hỗ trợ thêm được nhiều cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ của những nhà hảo tâm.
🎁 Mọi sự hỗ trợ đồng hành cùng chương trình vui lòng chuyển đến số tài khoản:
📌 Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
STK: 6886 1006 9999
Ngân hàng: Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa (Vietinbank)
Nội dung chuyển khoản: UH Quy Vi mot niem tin ve hanh p**c
Các số tiền sẽ được cập nhật thông tin trên trang quytamlongviet.vtv.vn

ℹ THÔNG TIN LIÊN HỆ:
✅ Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam
Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62969969.
✅ Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: phong.ctxh@hogh.vn
✅ Tổ truyền thông - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: truyenthong@hogh.vn

Xem lại thông tin những gia đình được hỗ trợ từ chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” theo hashtag: **c

**c

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Đức - chị Luyến (phần 1)"Hạnh phúc" là gì? Có khi nào bạn thắc mắc về ý nghĩ...
26/07/2022

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Đức - chị Luyến (phần 1)
"Hạnh phúc" là gì? Có khi nào bạn thắc mắc về ý nghĩa của 2 từ hạnh phúc chưa?
Hạnh phúc là một từ khá khó để cắt nghĩa bởi mỗi chúng ta sẽ đều có cho mình một quan điểm riêng về hạnh phúc. Tuy nhiên, nhìn chung, hạnh phúc chính là từ để chỉ một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc là cung bậc cảm xúc mà mọi người đều khao khát theo đuổi và mong muốn đạt được. Chỉ cần có niềm tin vào hạnh phúc thì chúng tôi tin rằng, dù sớm hay muộn hạnh phúc cũng sẽ tới với mỗi chúng ta.
Để chứng minh cho điều đó trong số lần này hãy cùng theo chân chúng tôi đến với tỉnh Hưng Yên, để cùng lắng nghe câu chuyện của một gia đình trên con đường "đi tìm hạnh phúc" với đầy rẫy những khó khăn, nỗi buồn nhưng sau tất cả họ cũng đã tìm thấy hạnh phúc riêng của cuộc đời mình.

Tình cảnh bấp bênh

Trước đây, anh Đức và chị Luyến cũng qua sự giới thiệu của bạn bè mà tìm thấy một nửa còn lại của mình, sau 3 năm gắn bó và tìm hiểu nhau, hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân và chính thức trở thành vợ chồng.
Tuy nhiên, cuộc sống luôn khắc nghiệt và nhiều bất ngờ. Anh Đinh Công Đức là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, nhưng sau một khoảng thời gian gia đình chào đón thêm thành viên mới đầu tiên, công việc của anh ngày càng trở nên khó khăn. Anh chỉ còn biết trông chờ vào sạp hàng giày dép trước sân nhà để buôn bán làm ăn và kiếm lại nguồn thu nhập. Ông nội của bé thì ngày qua ngày, từ sáng sớm đến khuya tối, vẫn miệt mài đi làm thuê để phụ giúp gia đình miếng ăn cũng như chăm sóc cho cháu nội của mình.

Nhưng trớ trêu thay, vào năm 2018, sau 6 tháng sinh con, chị Luyến đã bắt đầu phát hiện những điểm bất thường của bé như việc bé bắt đầu bỏ lẫy và dần đi lại khó khăn. Chị Luyến đã quyết định đưa bé đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Sau quá trình thăm khám nhiệt tình của bác sĩ, kết quả mà chị nhận được lại làm chị quá đỗi bất ngờ, sốc và suy sụp. Con của chị bị mắc BỆNH TEO CƠ (SMA) do di truyền từ mẹ.
Mặc dù đã rất cố gắng và tìm hiểu, hỏi han bạn bè cũng như cùng các bác sĩ phối hợp để chữa trị nhưng bệnh này không có thuốc đặc trị cũng như phương pháp đặc hiệu để dứt điểm, nên chỉ biết phòng ngừa biến chứng và cho con tập những bài vận động riêng cho người mắc bệnh.

Năm 2019, chị Luyến còn phát hiện mình bị U nang buồng trứng. Chị nghe thông tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là nơi điều trị tốt nhất về các vấn đề của phụ nữ, ngay lập tức chị nộp hồ sơ để thăm khám. Mặc dù sau khi tiếp nhận hồ sơ bệnh án, các bác sĩ tại Bệnh viện cũng đã gọi điện nhiều lần cho chị để đến chữa bệnh, nhưng vì con nhỏ ở nhà đau ốm nên chị đều không thể để con một mình đi chữa trị được.

Mãi đến năm 2020, chị mới có thời gian để đến Bệnh viện tiến hành khám chữa bệnh, nhận được sự nhiệt tình của các y bác sĩ cũng như những lời động viên của bạn bè xung quanh và giúp đỡ nên sức khỏe của chị đã sớm phục hồi trở lại. Trong suốt nhiều năm tháng, vợ chồng anh chị vẫn luôn mong ước có thể đón thêm một thành viên mới khỏe mạnh. Và ước mơ đó đã được chắp cánh bởi chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc”.

Đón xem phần 2 được đăng tải trên fanpage vào thứ Năm (28/07)

Ngoài gia đình anh Đức - chị Luyến, vẫn còn rất nhiều những đôi vợ chồng khác, gặp những tình cảnh khó khăn khác nhau tìm đến chương trình với mong ước có một đứa con thật khỏe mạnh.
Hạnh phúc của bố mẹ và nụ cười của các cháu là một món quà vô giá, là hạnh phúc không thể nào đo đếm được đối với đội ngũ y bác sĩ chúng tôi.
Để chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, hỗ trợ thêm được nhiều cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ của những nhà hảo tâm.
🎁 Mọi sự hỗ trợ đồng hành cùng chương trình vui lòng chuyển đến số tài khoản:
📌 Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
STK: 6886 1006 9999
Ngân hàng: Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa (Vietinbank)
Nội dung chuyển khoản: UH Quy Vi mot niem tin ve hanh p**c
Các số tiền sẽ được cập nhật thông tin trên trang quytamlongviet.vtv.vn

ℹ THÔNG TIN LIÊN HỆ:
✅ Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam
Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62969969.
✅ Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: phong.ctxh@hogh.vn
✅ Tổ truyền thông - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: truyenthong@hogh.vn

Xem lại thông tin những gia đình được hỗ trợ từ chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” theo hashtag: **c

**c

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Thái - chị Phương (phần 2)Hạnh phúc “không mỉm cười”May mắn đã không mỉm cườ...
21/07/2022

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Thái - chị Phương (phần 2)

Hạnh phúc “không mỉm cười”
May mắn đã không mỉm cười với cuộc sống vợ chồng anh Thái và chị Phương, khi cả hai em bé sinh ra đều bị loạn dưỡng cơ Duchenne – một căn bệnh không có cách chữa, mặc dù cả anh và chị đều không có ai ốm đau hay mắc bệnh gì.

Mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn khi hai bé ngày càng yếu đi. Bé lớn mới 12 tuổi đã dần không đi lại được, chỉ biết đặt ở đâu thì ngồi được ở đó. Bé nhỏ bắt đầu vào lớp một đã yếu dần đi, di chuyển khó khăn và hay bị ngã. Anh chị hàng ngày chỉ có thể tập trị liệu cho các con, xoa bóp thường xuyên để hai anh em không bị căng cơ và đau nhức cơ thể. Nhưng bệnh tình của hai cháu ngày một nặng hơn, hai đứa giờ không vận động được, cơ hậu môn cũng dần mất kiểm soát nên việc chăm sóc cho hai cháu dần trở nên bất tiện và khó khăn hơn rất nhiều.

“Nhiều lúc chơi với cháu, cháu hỏi bố bệnh này bao giờ có thể khỏi, tôi chỉ biết đau khổ trả lời rằng 1 thời gian nữa bác thôi bác sĩ sẽ tìm được cách chữa cho con” – anh Thái ngập ngừng. Sau khi biết các con bị bệnh như thế, vợ chồng chị Phương cũng nghĩ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo, vì điều kiện kinh tế không cho phép nên hai người chỉ có thể hy vọng vào tương lai dường như còn mờ mịt.

“Mong cho y học thế giới phát triển tìm ra cách chữa bệnh loạn dưỡng...vì không chỉ riêng hai đứa nhà tôi mà trên thế giới cũng rất nhiều trường hợp như vậy. Có thể cho các con đi lại được trên chính đôi chân của mình, có thể chạy nhảy, vui đùa với các bạn nhỏ cùng trang lứa khác” – anh chị chia sẻ

Kỳ tích đã xảy ra
Hai người vẫn không ngừng cố gắng, cho các bé đi khám ở nhiều nơi và đã được bác sĩ tư vấn sang Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Cũng thật may mắn, khi Bệnh viện lại đang xây dựng hành trình giúp đỡ những đôi vợ chồng như hai anh chị. Nhờ có sự đồng hành của chương trình “Vì một niềm tin hạnh phúc”, vợ chồng chị Phương và anh Thái đã lấy lại hi vọng của cuộc sống, mang thai và sinh ra hai bé khỏe mạnh.

Đây là động lực rất lớn để hai người tiếp tục làm việc và nuôi dưỡng những đứa trẻ với một hi vọng rằng một ngày nào đó các anh em có thể cùng nhau chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ khác.

Ngoài gia đình anh Thái - chị Phương, vẫn còn rất nhiều những đôi vợ chồng khác, gặp những tình cảnh khó khăn khác nhau tìm đến chương trình với mong ước có một đứa con thật khỏe mạnh.

Hạnh phúc của bố mẹ và nụ cười của các cháu là một món quà vô giá, là hạnh phúc không thể nào đo đếm được đối với đội ngũ y bác sĩ chúng tôi.

Để chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, hỗ trợ thêm được nhiều cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ của những nhà hảo tâm.

🎁 Mọi sự hỗ trợ đồng hành cùng chương trình vui lòng chuyển đến số tài khoản:
📌 Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
STK: 6886 1006 9999
Ngân hàng: Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa (Vietinbank)
Nội dung chuyển khoản: UH Quy Vi mot niem tin ve hanh p**c
Các số tiền sẽ được cập nhật thông tin trên trang quytamlongviet.vtv.vn

ℹ THÔNG TIN LIÊN HỆ:
✅ Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam
Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62969969.
✅ Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: phong.ctxh@hogh.vn
✅ Tổ truyền thông - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email: truyenthong@hogh.vn

Xem lại thông tin những gia đình được hỗ trợ từ chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” tại fanpage hoặc hashtag: **c

Ủng hộ gây quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc” – Chung tay chắp cánh ước mơ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnhĐược làm mẹ là...
20/07/2022

Ủng hộ gây quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc” – Chung tay chắp cánh ước mơ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh
Được làm mẹ là thiên chức, và cũng là món quà tuyệt vời nhất của người phụ nữ. Tiếng cười của những đứa trẻ có lẽ là khoảnh khắc kỳ diệu và ngọt ngào nhất đối với mỗi gia đình. Thế nhưng, có những tiếng cười chẳng thể lành lặn, hành trình làm mẹ thiêng liêng đôi khi rất khó khăn và tưởng chừng sinh ra một đứa con khoẻ mạnh là ước mơ không bao giờ thành hiện thực. Và đó cũng là những trăn trở của đội ngũ y bác sĩ chúng tôi.

Sàng lọc gen trước sinh và sơ sinh là những phương pháp có thể giúp các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn hoặc mang gen lặn đột biến có cơ hội sinh ra những đứa con khỏe mạnh bằng cách khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm… Chi phí cho mỗi ca thành công là tương đối lớn, khoảng 200 triệu.

Thời gian qua, chương trình “VÌ MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã triển khai nhằm cung cấp miễn phí dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm cho các vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền. Đến nay đã có hơn 20 cặp vợ chồng tham gia chương trình và 12 em bé khỏe mạnh ra đời. Nhờ chương trình, ước mơ “về hạnh phúc” của nhiều gia đình được thành hiện thực.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, cần được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng xã hội, vận động các cá nhân, tổ chức, những nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình, hỗ trợ những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn vô sinh, hiếm muộn, mang gen lặn đột biến có nguồn kinh phí để thực hiện sàng lọc và can thiệp điều trị, tiếp thêm hy vọng cho các gia đình được đón những thiên thần nhỏ, khỏe mạnh chào đời.

Với sự đồng hành của Quỹ “TẤM LÒNG VIỆT” - Quỹ từ thiện uy tín trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội rất mong sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tấm lòng nhân ái, mọi sự đóng góp của bạn sẽ giúp chắp cánh ước mơ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.

Mọi sự hỗ trợ đồng hành cùng chương trình các nhà hảo tâm chuyển đến số tài khoản:

Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
STK: 6886 1006 9999
Ngân hàng: Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa (Vietinbank)
Nội dung chuyển khoản: UH Quy Vi mot niem tin ve hanh p**c
Số tiền sẽ được cập nhật thông tin trên trang quytamlongviet.vtv.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam
Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62969969. Mail: Quytamlongvietvtv.vn
Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email:phong.ctxh@hogh.vn
Tổ truyền thông - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Email:truyenthong@hogh.vn

**c

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Thái - chị Phương (phần 1)Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chỉ thường nhì...
19/07/2022

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Thái - chị Phương (phần 1)

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chỉ thường nhìn thấy những đứa trẻ hạnh phúc cười đùa khi được đến trường cùng cha mẹ. Nhưng mấy ai biết được, không phải gia đình nào cũng có được những điều hạnh phúc tưởng chừng giản đơn như thế. Chúng tôi đã đi đến rất nhiều tỉnh thành, gặp gỡ nhiều gia đình mà hạnh phúc không thể trọn vẹn. Lần này, chẳng đi đâu xa chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình cố gắng của mình để đổi lấy hạnh phúc cho gia đình chị Trần Thị Bích Phương - anh Nguyễn Nam Thái ở Hà Nội.

Hạnh phúc “không mỉm cười”
Cũng như bao cặp vợ chồng khác, anh Thái và chị Phương quen nhau từ ngày còn rất trẻ khi chị Phương còn đang là sinh viên năm nhất và anh Thái thì đang lái xe taxi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hai người đã lấy nhau được 11 năm, chị Phương đã sinh bé trai đầu năm 2011 và có bé thứ hai năm 2015.
Nhưng may mắn lại không mỉm cười với anh chị, khi bé đầu được phát hiện mắc bệnh năm 6 tuổi, cả hai bé đều sốt rất cao. Anh chị cho các bé đi khám, kết quả cho thấy mặc dù gan không có vấn đề gì nhưng xét nghiệm lại thấy men gan của hai cháu rất cao, điều này khiến anh chị không khỏi lo lắng.

Sau khi nghe lời khuyên ở bác sĩ ở Huyện, vợ chồng anh Thái đã quyết định cho hai anh em lên khám tại Viện Nhi Trung Ương và đã tìm ra nguyên nhân, cả hai anh em đều bị loạn dưỡng cơ Duchenne – một căn bệnh không có cách chữa, mặc dù cả anh và chị đều không có ai ốm đau hay mắc bệnh gì.
“Chúng tôi đã rất sốc và đau khổ, cũng chẳng nghĩ được làm ăn gì. Chỉ mong có thể nhanh tìm được cách chữa cho các cháu” – chị Phương chia sẻ

Mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn khi hai bé ngày càng yếu đi. Bé lớn mới 12 tuổi đã dần không đi lại được, chỉ biết đặt ở đâu thì ngồi được ở đó. Bé nhỏ bắt đầu vào lớp một đã yếu dần đi, di chuyển khó khăn và hay bị ngã. Anh chị hàng ngày chỉ có thể tập trị liệu cho các con, xoa bóp thường xuyên để hai anh em không bị căng cơ và đau nhức cơ thể. Nhưng bệnh tình của hai cháu ngày một nặng hơn, hai đứa giờ không vận động được, cơ hậu môn cũng dần mất kiểm soát nên việc chăm sóc cho hai cháu dần trở nên bất tiện và khó khăn hơn rất nhiều.

Dù khó khăn là vậy nhưng 2 vợ chồng luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực vì các con, và kỳ tích đã xảy ra khi anh chị tìm đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Đón xem phần 2 được đăng tải trên fanpage vào thứ Năm (21/07)
**c

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Quỹ Tấm lòng Việt ký kết hợp tác "Vì một niềm tin hạnh phúc"Chiều ngày 18/07/2022, Bệnh viện...
19/07/2022

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Quỹ Tấm lòng Việt ký kết hợp tác "Vì một niềm tin hạnh phúc"

Chiều ngày 18/07/2022, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Quỹ Tấm làm Việt - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã ký kết biên bản thoả thuận hợp tác cùng đồng hành thực hiện chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc".

"Vì một niềm tin về hạnh phúc” là chương trình thiện nguyện của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được triển khai từ 06/12/2019. Chương trình được tổ chức nhằm miễn phí toàn bộ dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng mang gen bệnh di truyền và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cho đến nay đã có hơn 20 cặp vợ chồng tham gia chương trình và 12 em bé khỏe mạnh ra đời.

Để chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc" được lan tỏa rộng hơn các giá trị nhân đạo, đồng thời vận động đông đảo các tấm lòng hảo tâm, cơ quan, tổ chức chung tay góp sức vì cộng đồng, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội triển khai ký kết hợp tác cùng Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam.

Việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tạo ra nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cho việc giúp đỡ thật nhiều những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mang gen bệnh hiếm có cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh, nâng cao chất lượng dân số.

Trong buổi ký kết ngày hôm nay, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã bàn giao số tiền 785.401.000đ vận động quyên góp được từ giải chạy gây quỹ "Vì một niềm tin về hạnh phúc" lần thứ I.
Ngoài ra, tổng số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ cho Quỹ là 1.000.000.000đ

Để chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, chúng tôi rất hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ của những nhà hảo tâm.

🎁 Mọi sự hỗ trợ đồng hành cùng chương trình vui lòng chuyển đến số tài khoản:
📌 Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
STK: 6886 1006 9999
Ngân hàng: Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa (Vietinbank)
Nội dung chuyển khoản: UH Quy Vi mot niem tin ve hanh p**c

Các số tiền sẽ được cập nhật thông tin trên trang quytamlongviet.vtv.vn

ℹ THÔNG TIN LIÊN HỆ:

✅ Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam
Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62969969.
✅ Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Số điện thoại: 0977722069/Email: phong.ctxh@hogh.vn
✅ Tổ truyền thông - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Số điện thoại: 0968615856/Email: truyenthong@hogh.vn

**c

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Tâm - chị Cài (phần 2)Một trong những cặp vợ chồng tham gia chương trình “Vì...
14/07/2022

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Tâm - chị Cài (phần 2)

Một trong những cặp vợ chồng tham gia chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” là gia đình vợ chồng chị Trần Thị Cài ở Nam Định. Sau một thời gian kết hôn, chị Cài hạ sinh hai người con nhưng thật trớ trêu cả hai đều mắc bệnh TEO CƠ TỦY (SMA tuýp II) do vợ chồng chị đều mang gen bệnh di truyền này. Vợ chồng chị Cài đã đưa con đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Hiện bệnh này chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng, phòng ngừa các biến chứng và hỗ trợ chức năng sống cho người bệnh. Với thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn và áp lực.

Hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau rằng hãy cùng nhau cố gắng, chỉ mong con luôn khỏe mạnh, không yếu dần nữa. Ước mơ có một đứa con khỏe mạnh để có thể an ủi, đỡ đần bố mẹ và chăm lo cho hai anh tưởng chừng như quá xa vời.

Ước mơ thành hiện thực
Gia đình chị Cài bày tỏ lòng cảm kích đối với Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, nhờ chương “Vì một niềm tin về hạnh phúc”, miễn phí toàn bộ dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm cho những cặp vợ chồng không may mắn mang gen bệnh, mà gia đình đã thực hiện được ước mơ và có 2 em bé sinh đôi đáng yêu, khỏe mạnh, điều mà hai anh chị chưa bao giờ nghĩ có thể trở thành hiện thực.

“Vợ chồng chúng em vô cùng biết ơn và cảm ơn bệnh viện vì đã có một chương trình nhân văn như thế này cho những gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Dù chặng đường sắp tới có vất vả nhưng hai vợ chồng sẽ cùng nhau cố gắng.” – anh Tâm chia sẻ

Xem lại phần 1 dưới mục bình luận
**c

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Tâm - chị Cài (phần 1)Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình “Vì một niềm ti...
12/07/2022

[Vì một niềm tin về hạnh phúc] Gia đình anh Tâm - chị Cài (phần 1)

Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức đã đem lại những kết quả ý nghĩa, biến khao khát có con của nhiều cặp vợ chồng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mang gen bệnh hiếm trở thành hiện thực. Nhờ chương trình, những em bé khỏe mạnh đã chào đời, mang tới niềm hạnh phúc bố mẹ. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn về hành trình đi tìm hạnh phúc của một gia đình kém may mắn ở Nam Định.

Căn bệnh quái ác
Một trong những cặp vợ chồng tham gia chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” là gia đình vợ chồng chị Trần Thị Cài ở Nam Định. Chị làm nội trợ, anh Trần Văn Tâm – chồng chị làm nghề tự do, đi sớm về khuya, gánh vác kinh tế gia đình. Hai anh chị nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân như bao cặp đôi khác. Sau một thời gian kết hôn, chị Cài hạ sinh hai người con nhưng thật trớ trêu cả hai đều mắc bệnh TEO CƠ TỦY (SMA tuýp II) do vợ chồng chị đều mang gen bệnh di truyền này. Teo cơ tủy là bệnh thần kinh - cơ, do đột biến gen SMN và di truyền lặn trên nhiễm sắc thể số 5. Bệnh được đặc trưng bởi sự thoái hóa của các tế bào thần kinh vận động ở sừng trước tủy sống, dẫn đến suy yếu và teo cơ đối xứng.

Người làm cha, làm mẹ luôn mong muốn con được sống vui vẻ, khỏe mạnh, nên vợ chồng chị Cài đã đưa con đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Hiện bệnh này chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng, phòng ngừa các biến chứng và hỗ trợ chức năng sống cho người bệnh. Với thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn và áp lực.
“Mình chỉ ở nhà làm nội trợ thôi nên thường hỏi han xung quanh xem người ta có tuyển công việc thời vụ gì thì làm để mà kiếm thêm ít tiền mua sữa cho con.” – chị Cài nói.

Hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau rằng hãy cùng nhau cố gắng, chỉ mong con luôn khỏe mạnh, không yếu dần nữa. Ước mơ có một đứa con khỏe mạnh để có thể an ủi, đỡ đần bố mẹ và chăm lo cho hai anh tưởng chừng như quá xa vời.

Đón xem phần 2 được đăng tải trên fanpage vào thứ Năm (14/07)
**c

Address

929 Đường La Thành, Ba Đình
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vì một niềm tin về hạnh phúc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Vì một niềm tin về hạnh phúc:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram