21/10/2025
Nào dám mơ đến Bác sĩ Sơn (Lập Sơn) ngày đó! Bác sĩ Sơn cao 1m82 - học HMU, tốt nghiệp Nội trú Y Hà Nội, lành và hiền như bụt. Ngày đó nghèo lắm, chỉ dám mơ có ngày nào đó có 1/2 Bác sĩ Sơn đến làm với mình…giấc mơ có lẽ chỉ dám có trong mơ. Nhưng rồi chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bốc máy gọi Bác sĩ Sơn mà cũng chả hiểu sao Bác sĩ Sơn lại đồng ý ăn lương 1/2 ngày lúc đấy - và cũng chả hiểu sao giờ này Bác sĩ Sơn lại tin và thấm nhuần chiến lược của mình thế! Trên đời gặp nhau cũng là duyên mà ở được với nhau cũng là duyên! Cám ơn Bác sĩ Sơn rất nhiều - tên em là Lập Sơn - còn anh đi Lập Phòng Khám, âu cũng là Lập Sơn em nhỉ….P/S: Sáng nay bận rửa bát quét nhà mà Bác sĩ Sơn đã “cải phận” cho 1 cháu….