27/03/2022
NHÌN CON, CHƯA BAO GIỜ HẾT HỐI HẬN VÀ DẰN VẶT BẢN THÂN
- Em viết bài này dành cho các mẹ chưa có con bị f0 hay các mẹ luôn ĐƯỢC nghe câu "trước sau gì chả bị, bị vài ngày rồi hết đó mà, bị như cảm thông thường thôi..." và vâng vâng vâng
- Nhóc em lúc đầu bị cũng ổn lắm. Chỉ sốt nhẹ nhàng và ho nhẹ. Qua ngày thứ 2. Bé sốt ly bì 40 độ kèm khó thở và quấy khóc liên tục k nghĩ. Thuốc hạ sốt uống liều cao cỡ nào cũng k giảm. Qua ngày thứ 3 bé phải lên viện truyền thuốc. Vì sốt quá cao và suy nhược nên lấy ven rất cực, bé phải lấy ven 3 chổ trên cả tay và chân mới được. Em tưởng chuyền thuốc xong là đã ổn hơn rồi. Khi về nhà bé cũng giảm sốt và giảm quấy.
- Nhưng không. Đến ngày thứ 5. Thay vì bé khác sẽ khoẻ dần và ăn uống trở lại. Thì bé em lại ho giữ dội cả ngày và đêm. Sốt trở lại trên 38,5. Bé vẫn bỏ ăn hoàn toàn. Người lừ đừ chỉ có ngủ và lúc thức thì quấy khóc. Em lại chuyển thẳng bé lên nhi đồng 1 để kiểm tra. Người ta lại phải hút máu và chụp phổi. May sao bé vẫn chưa bị nhiễm trùng vào máu. Phổi bị tổn thương 1 ít kèm vết sướt hẹp phổi phải uống kháng sinh tránh bội nhiễm.
- Đến giờ ngày thứ 7 bé vẫn còn ho và sốt nhẹ. Ăn uống vẫn bỏ hoàn toàn và đang điều trị thuốc kháng sinh.
- Em chẳng biết đến bao giờ bé mới vui vẻ lại bình thường và ăn uống ổn lại
- Nên xin các ông bố bà mẹ. Hãy cố gắng bảo vệ con mình hết mức có thể. Cuộc vui có thể hẹn vài năm nữa. Nhưng sức khoẻ của con các mẹ không bao giờ lấy lại được nữa đâu
- Thay vì con nhà người ta bị 2, 3 lần. Hãy cố gắng cho con mình k bị hoặc bị nhìu nhất 1 lần. Hãy nhìn những đứa trẻ khác. Tại sao đến giờ nó vẫn an toàn khoẻ mạnh đấy thôi. Còn con mình lại khóc ngày khóc đêm chịu đau đớn mệt mỏi. ..
Xin mọi người hãy tỉnh táo.
Không ai thương con mình thì hãy tự mình thương lấy con mình trước đã ạ.
Khi tổn thương quá nhiều lần thì con người ta không còn cần thiết thêm cái gì nữa
------
Chia sẻ từ: Trương Quỳnh Trang