30/11/2025
“ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ” CÓ THẬT KHÔNG?
Người đời thường truyền nhau câu: “Đức năng thắng số.”
Nghe qua tưởng như chỉ cần tu dưỡng, tích phúc, làm việc thiện… thì có thể xoay chuyển mọi điều bất như ý, thoát được khổ nạn, đổi được số mệnh.
Nhưng rồi ai cũng từng thấy:
Có người lên chùa lễ Phật, làm phúc, cúng dường, cầu nguyện đủ điều… mà đời vẫn lận đận.
Có người tu tập miệt mài mà vẫn vướng bệnh tật, nợ nần, tình duyên trắc trở.
Vậy câu “Đức năng thắng số” có thật không?
1. Số – là nhân quả ta đã gieo từ vô lượng kiếp
Mỗi kiếp sống hiện tại của chúng ta không chỉ là kết quả của vài năm hay vài tháng gần đây, mà là tổng nghiệp từ vô số lần sinh – tử – tái sinh.
Những điều ta gặp hôm nay – người ta yêu, người ta ghét, nợ ta trả, phúc ta hưởng – đều bị dẫn dắt bởi nghiệp lực nằm trong tiềm thức.
Tiềm thức tuy vô hình nhưng lại chứa vô vàn hạt giống nhân quả, chờ đúng duyên sẽ trổ quả.
Vậy nên, có những điều dù ta không muốn, nó vẫn phải xảy ra — vì đã đến lúc phải trả.
2. “Đức” không phải là làm việc thiện cho đủ số
Nhiều người hiểu sai chữ Đức.
Họ nghĩ đi lễ nhiều, cúng nhiều, làm từ thiện, phóng sinh… là tích đức.
Nhưng tất cả chỉ là hình thức bên ngoài.
“Đức” thật sự chính là năng lực nội tâm, là sự tu tập đủ mạnh để thay đổi mô thức tư duy, cảm xúc và thói quen nghiệp lực đã ăn sâu vào tiềm thức.
Đức là khả năng:
• thấy được cái sai trong chính mình,
• nhận ra gốc rễ khổ đau,
• dám sửa,
• dám buông,
• dám chuyển hóa thói quen xấu thành thói quen thiện lành.
Đó là việc khó vô cùng.
Bởi như người xưa nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
Mấy ai chịu soi lại mình?
Mấy ai đủ định lực vượt lên bản ngã — vốn chính là cái kéo mình về nghiệp cũ?
3. “Đức năng thắng số” chỉ đúng khi Đức đủ lớn
Đức có thể thay đổi số mệnh — nhưng chỉ khi Đức mạnh hơn nghiệp.
Giống như thuyền có thể vượt sóng, nhưng phải đủ vững.
Người có thể chuyển hóa số, nhưng phải đủ nội lực.
Còn Đức mới chớm, nhưng nghiệp đã dày, duyên đã chín, quả đã tới…
thì không thể tránh.
4. Tu không phải để thắng số, mà để hiểu số
Điều cốt lõi không phải thắng hay thua số trời, vì “số trời” chính là nghiệp mình.
Cốt lõi là hiểu được luật nhân quả, để:
• bớt gieo nhân xấu,
• bớt hành động mù quáng,
• bớt tự đẩy mình vào bế tắc,
• và biết gieo những nhân thiện để tương lai nhẹ nhàng hơn.
Tu là hành trình làm chủ tâm mình, chứ không phải đường tắt để đổi số.
Đức có thể thắng số – nhưng chỉ khi ta thật sự tu.
Còn nếu chỉ tu bằng tay chân và miệng lưỡi, mà tâm vẫn y nguyên…thì số vẫn cứ là số.
Quỳnh Phương
Quỳnh Phương Ntp - Cô Đồng Bát Nước