31/01/2025
**Cậu bé ngủ quên, chị em thức trắng: Làm sao để đánh thức "người khổng lồ"?**
Tuần trước, nhà Chem nhận được inbox từ một cô khách dễ thương tâm sự: "Bác sĩ chem chép ơi, dạo này cái ấy của ông xã nhà em lười biếng lắm. Năm thì mười họa mới thấy người khổng lồ ló dạng, mà ló xong lại như cây kem chảy nắng. Khu vui chơi ở nhà em vẫn sạch sẽ, thơm tho mà không hiểu sao mọi thứ cứ nguội ngơ nguội ngắt."
Đọc xong mà Chem chấp tay xin phép bật cười! Nhưng sau đó là sự đồng cảm chân thành vì câu chuyện này không còn hiếm nữa. Cái ấy đôi khi “đình công” không phải vì khu vui chơi xuống cấp đâu, mà nguyên nhân lại đến từ stress công việc, sức khỏe kém, ngủ nghỉ thất thường hoặc… tâm lý tự ti.
🛠️ *Giải pháp đây:*
1. Chăm chút khu vui chơi: Bổ sung "chem chép", trồng thêm vài tiểu cảnh nho nhỏ, biết đâu cậu bé sẽ thấy hứng khởi hơn!
2. Đổi “kịch bản” mỗi ngày: Đừng quên tạo bất ngờ, lãng mạn để họa mi lại được hòa tấu.
3. Chăm sức khỏe: Ăn, ngủ đủ giấc, hạn chế bia rượu, thậm chí cần thì bổ sung thêm “năng lượng yêu thương” từ thực phẩm chức năng.
Hỏi Chem chép xem lợi ích của việc đánh thức cậu bé là gì á? Thì chẳng phải mọi người lại hòa hợp, vợ cười nhiều hơn, mà bản thân anh xã cũng thêm tự tin phong độ đỉnh cao nữa!
👉 Chị em nào cũng đang đau đầu về chuyện này, inbox Chem chép ngay! "Cậu bé" chờ được cứu đây này! 😉