05/02/2024
Năm cũ sắp qua, năm mới dần đến, trong cái vội vàng tất bật để chuẩn bị đón Tết thật chu đáo, bên ấm trà nóng, mình cùng nói với nhau về hi vọng . Một năm khó khăn đang dẫn qua đi, năm mới đến mang
bao hi vọng về một tương lại rực rỡ hơn.
Trong giá rét, ta hi vọng một ngày nắng ấm hơn
Trong khó khăn, ta hi vọng vào một ngày mai tương sáng hơn
Khi bệnh tật , ta mong chờ ngày khỏe mạnh hơn
Và khi đi bằng nạng , ta đếm từng ngày được" đi trên chính đôi chân của mình"
Và để đi qua một năm, để cùng nhau hi vọng về tương lai Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Việt Nhật
Cảm ơn các thầy các bác sĩ ở các BV đã hỗ trợ Trung Tâm ngày một nâng cao
Cảm ơn các anh em đồng nghiệp đã luôn ở đồng hành, sát cánh cùng trung tâm, để luôn nhân được sự yêu quý của các bệnh nhân.
Cảm ơn bệnh nhân đã tin tưởng, trao cho trung tâm cơ hội được chăm sóc, đồng hành trong giai đoạn quan trọng của việc phục hồi.
Và chúng tôi biết ơn vì đã bên nhau, những khi khó khăn và cả khi rực rỡ , bằng sự yêu thương, bền bỉ và đồng lòng
Cảm ơn thật nhiều tới tất cả mọi người . Chúc mọi người sang năm mới khởi sắc mới , diện mạo mới . Chúc mọi người sang năm mới mạnh khoẻ , an khang thịnh vượng