03/12/2025
Hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của cô bệnh nhân đến từ Hải Dương – một hành trình khiến chính tôi cũng xúc động khi chứng kiến.
Cô bị đau đầu – đau lưng suốt 20 năm, đi khắp nơi, từ phòng khám tư đến bệnh viện lớn. Mỗi lần đỡ được chút rồi lại tái phát. Cô bảo: “Có lúc mệt đến mức nghĩ chắc sống chung với nó cả đời.”
Thế rồi một ngày, con trai cô tìm đến Đông Phú Đường điều trị. Khỏi đến đâu lại mong muốn mẹ mình cũng được chữa lành. Và hôm đó, cậu ấy dắt mẹ lên phòng khám – người mẹ bước chậm, mặt mỏi mệt, ánh mắt đầy lo lắng.
Chúng tôi bắt mạch, thăm khám…
Cô im lặng một lúc rồi nói:
“Bác sĩ ơi, 20 năm rồi… chỉ cần đỡ cho tôi một nửa cũng mừng.”
Và rồi, từng ngày một…
1 tuần – cô ngủ sâu hơn.
2 tuần – vai gáy bớt nặng, đầu không còn nhói liên tục.
3 tuần – lưng nhẹ, bước đi nhanh hơn.
1 tháng – cô giảm được 80% triệu chứng, tự tin bảo:
“Tôi tin là mình khỏi hoàn toàn rồi. Hôm nay cho tôi xin cấy chỉ, rồi tôi về.”
Khoảnh khắc cô đứng dậy, cười nhẹ và nói câu “nhẹ người quá” – tôi thấy rõ niềm vui của một người đã chịu đựng quá lâu.
Cô không biết rằng, câu chuyện của cô đã tiếp thêm niềm tin cho rất nhiều bệnh nhân tại phòng khám.
Và tôi viết bài này chỉ để gửi tới những ai đang đọc:
Nếu bạn, hoặc bố mẹ, hay người thân đang âm thầm chịu đựng những cơn đau kéo dài… đừng bỏ cuộc.
Không phải bệnh nào kéo dài cũng là “vô phương”. Chỉ là bạn chưa gặp đúng hướng điều trị.
Đông Phú Đường luôn sẵn sàng đồng hành.
Chỉ cần bạn bước đến – hành trình chữa lành sẽ bắt đầu. ❤️