27/05/2019
❤❤Qua nay em được tâm sự rất nhiều về chuyện tình cảm với toàn các chị thân yêu của em. Và chủ đề chính vẫn là câu hỏi tại sao lại hết cảm giác yêu, rồi tại sao lại xảy ra việc ngoại tình...
🍒Thưa các chị em xinh đẹp💋💋: hết cảm giác yêu chính là do sự lười nhác của chúng ta đã làm cho cảm xúc này biến mất hoặc nhạt dần.
😘😘Khi hồi còn chưa kết hôn hay lúc mới yêu nhau ý, anh chị đi đâu cũng cuốn lấy nhau, rồi tranh thủ thời gian đưa nhau đi trốn khắp muôn nơi, đi xem phim, đi ăn, đi hẹn hò... ở thời điểm anh chị có nắm tay nhau không? Rồi nhân lúc ko có người có hôn nhau không? Có dành tặng nhau những lời lẽ yêu thương và những cử chỉ âu yếm không?
😂😂Còn bây giờ khi đã kết hôn rồi hoặc yêu nhau lâu rồi, anh chị lại tự cho mình cái quyền sở hữu nên không cảm thấy những việc trên là cần thiết nữa đúng không? Và anh chị có làm những việc em kể trên thường xuyên không? Hoặc có những người bây giờ thể hiện tình cảm với vợ hoặc chồng mình cũng còn ngượng như hồi mới quen nữa cơ.
🍒Tại sao trong công việc anh chị luôn hăng say sáng tạo và thể hiện khả năng để có 1 mức thu nhập khấm khá với mục đích làm cho cuộc sống đc sung túc đầy đủ và hạnh phúc hơn. Vậy nhưng lại không vun đắp chăm sóc cho tình yêu để nó héo mòn dần, rồi quay qua trách móc "anh quá vô tâm, còn em thì đã thay đổi quá nhiều".
🍒🍒Ai cũng có lỗi, và cái lỗi phổ biến nhất vẫn là LƯỜI (lười thể hiên tình cảm). Tình yêu chỉ ở lại với người chăn chỉ, thường xuyên thể hiện tình cảm, quan tâm đến cảm xúc và chăm sóc người bạn đời của mình thôi.
❤❤❤LOVE ❤❤❤