01/12/2025
“CHẮC CHÚNG NÓ ĐƯỢC GÌ NÊN MỚI VẬN ĐỘNG…”
Bạn đã bao giờ nghe thấy câu nói ấy chưa?
Một câu nói như vậy, đã dập tắt hy vọng sống vừa lóe lên của 6 con người.
Đó cũng là câu mà đội ngũ Ngân hàng Mô Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 chúng tôi từng nghe trong những ca thu nhận giác mạc. Những lời nghi kỵ vô tình nhưng tàn nhẫn, đôi khi khiến tâm nguyện đẹp của gia đình người hiến bị chặn đứng ngay phút cuối.
Mới đây, bác sĩ Mai Văn Lực - Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học tại Bệnh viện E Trung ương đã chia sẻ một câu chuyện cũng đau lòng như vậy.
Một bệnh nhân chết não, gia đình trong nỗi đau tột cùng đã đồng ý hiến tạng để cứu sống nhiều người khác. Ngay lập tức, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia kích hoạt, gần 100 Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trên khắp cả nước đã họp khẩn xuyên đêm. Một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, 2 người suy gan cấp, 2 người suy thận mòn mỏi chạy thận nhân tạo, 1 người chờ ghép phổi được đánh thức bằng hy vọng cuối cùng. Mọi xét nghiệm hòa hợp đã hoàn tất, mọi kíp mổ đã sẵn sàng, thời khắc hồi sinh đã rất gần.
Thế nhưng đến phút cuối, tất cả đã dừng lại.
Một "người thân xa lạ", người mà khi bệnh nhân còn sống chẳng thấy, đã xuất hiện ở phút cuối và phủ nhận tâm nguyện của gia đình, gieo rắc nghi ngờ rằng bác sĩ được “chia chác” gì nên mới vận động. Lời nói thiếu hiểu biết ấy đã khiến sáu bệnh nhân chờ ghép rơi lại vào tuyệt vọng. Trong đó, đau lòng nhất, người bệnh suy tim đang chạy ECMO không còn chờ đợi thêm được nữa. Cái giá của sự nghi kỵ đã phải trả bằng mạng người.
Chúng tôi hiểu nỗi lo của người dân, nhưng xin hãy tin rằng không có mua bán tạng trong bệnh viện. Mỗi ca ghép, mỗi ca thu nhận mô tạng, giác mạc đều minh bạch, được giám sát đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Những người vận động hiến mô tạng không nhận được gì ngoài niềm tin rằng hành động này có thể cứu sống ai đó đang đếm từng giây để tồn tại.
Bác sĩ Mai Văn Lực chia sẻ: “Tôi muốn mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về việc hiến tạng cứu người. Tôi không muốn phán xét, bởi ai cũng có suy nghĩ và lý lẽ riêng. Chỉ mong mọi người hiểu hơn về ngành Y, hiểu hơn về nghĩa cử cao đẹp hiến tạng cứu người.”
Với sự đồng cảm, trân trọng sâu sắc, chúng tôi xin chia sẻ link bài viết đầy đủ của bác sĩ Lực tại đây: https://www.facebook.com/share/p/1BPvLXnpVh/
Hi vọng rằng mỗi lượt đọc là thêm một chút tử tế được lan tỏa, thêm một chút cơ hội cho những bệnh nhân đang chờ được cứu sống.
Xin đừng để sự nghi kỵ giết chết lòng tốt. Một nghĩa cử cao đẹp có thể hồi sinh nhiều cuộc đời. Xin đừng để những lời nói vội vàng cướp đi cơ hội ấy.
----------------------------------------------------
Ngân Hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2
Chi hội Vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam
Địa chỉ: 72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Hotline: 0988 93 72 72 / 1800 2272
Website: https://eyebank.vn