Văn hóa Tín ngưỡng

Văn hóa Tín ngưỡng Viện Nghiên cứu Văn hoá Tín ngưỡng Việt Nam Cộng Đồng

Cung nghinh khánh tiệc Thập thánh Hoàng Lam Giang cung chủ (10/10 AL)Một thương, Ông Hoàng Mười thương cả tấm lòngHai th...
24/11/2025

Cung nghinh khánh tiệc Thập thánh Hoàng Lam Giang cung chủ (10/10 AL)

Một thương, Ông Hoàng Mười thương cả tấm lòng
Hai thương, Ông độ cho đồng vinh hoa.
Ba thương phúc đẳng hà sa.
Bốn thương, Ông độ vinh hoa hơn người.

Năm thương buôn bán có lời
Sáu thương, Ông độ đời đời hiển vinh.
Bảy thương trí tuệ thông minh.
Tám thương, Ông độ khang ninh cửa nhà.

Gió lay cành trúc la đà.
Chín thương, Ông độ nhà nhà hân hoan.
Quan Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An.
Mười thương, Ông độ bình an sang giàu

Ai lên tới Lạng Sơn châu thổHỏi thăm đền Chầu Bé nơi naoHỏi ga Bắc Lệ mà vàoĐền thờ Chầu Bé thấp cao mấy tầng
14/11/2025

Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ
Hỏi thăm đền Chầu Bé nơi nao
Hỏi ga Bắc Lệ mà vào
Đền thờ Chầu Bé thấp cao mấy tầng

Đản nhật sinh thần Đức Quốc Mẫu Nam BangCung chúc Thánh thọ vô cương Thánh cung vạn tuế 🙏🏻Tranh Quốc Hiệp.
05/10/2025

Đản nhật sinh thần Đức Quốc Mẫu Nam Bang
Cung chúc Thánh thọ vô cương Thánh cung vạn tuế 🙏🏻
Tranh Quốc Hiệp.

Vua Lê cầu MẫuHoạ sĩ Nam Chi
26/09/2025

Vua Lê cầu Mẫu
Hoạ sĩ Nam Chi

Uy linh Đức Thánh Trần – Hào khí Đông A muôn đời sáng soi
26/09/2025

Uy linh Đức Thánh Trần – Hào khí Đông A muôn đời sáng soi

Tiên Thánh Thượng Ngàn xanh hùng vĩCảnh Lạng Sơn tú khí chung linh
18/09/2025

Tiên Thánh Thượng Ngàn xanh hùng vĩ
Cảnh Lạng Sơn tú khí chung linh

Thỉnh mời chầu Bảy Kim GiaoĐêm đêm Chầu mắc võng đào họa caĐền thờ rừng núi bao laĐầu non thác đổ xa xa hổ gầmĐền thờ lậ...
16/09/2025

Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao
Đêm đêm Chầu mắc võng đào họa ca
Đền thờ rừng núi bao la
Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm
Đền thờ lập ở sơn lâm
Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh
Đền thờ cao ngất non xanh
Lô xô đá mọc chung quanh đường đèo
Đền thờ vượn hót thông reo
Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh
Gà rừng thường lệ điểm canh
Bát muôn tiên nữ vin cành hái hoa
Dạo chơi phong cảnh sơn hà
Kim giao Mỏ bạch,Tân La linh từ
Tiếng đồn khắp hết thượng du
Anh linh thần nữ đền thờ tối linh
Thái Nguyên sơn thủy hữu tình
Quyền Chầu cai quản sơn tinh mọi loài

Thiếp vì lòng trắng không thay hạtKhách muốn môi son phải mượn mầu.
06/08/2025

Thiếp vì lòng trắng không thay hạt
Khách muốn môi son phải mượn mầu.

Cậu Hoàng Bơ tốt tươi muôn vẻTuổi xuân thì lắm vẻ xinh thayTháng ba nhuận vào ngày mùng bảyBông hoa đào bỗng nảy ba chiV...
04/08/2025

Cậu Hoàng Bơ tốt tươi muôn vẻ
Tuổi xuân thì lắm vẻ xinh thay
Tháng ba nhuận vào ngày mùng bảy
Bông hoa đào bỗng nảy ba chi
Vua cha quốc mẫu yêu vì
Nâng niu như ngọc lưu ly vàng mười
Mênh mông một nước một trời
Thuyền Cậu Bơ Thoải chèo bơi giữa dòng
Chiêng vàng cờ mở trống d**g
Tiêu thiều nhã nhạc tiểu đồng dâng hoa
Quần tiên chuốc chén tử hà
Chúc cậu muôn tuổi mặn mà trường xuân
Năm cung thơ hoạ đôi vần
Lưu ly hổ phách kỳ tân mọi mùi
Chiêng kêu giục dã ba hồi
Quân tiền thuỷ tộc muôn loài hiện lên
Ba quân nghe lệnh cậu truyền
Long xà ngư miếc thuỷ tiên sắp hàng
Ba quân nghe lệnh truyền ban
Kiệu rồng lọng tía lên đàng du xuân
Dạo chơi khắp hết xa gần
Tìm nơi lịch sự thanh tân hay là
Đường về thuỷ động bao xa
Có điện thất bảo có toà đại dương
Có lầu ngọc bích kim cương
Có rừng mã não có đường hoàng kim
Trùng trùng muôn sắc hoa chen
Hương phô gió mát ở miền đại dương
Có cậu Bơ Thoải phi phương
Tay cầm minh kính soi đường tử sinh
Rước Vua rước Mẫu tuần hành
Long xà ngư miếc cá kình theo sau
Tam giang tứ hải cửu châu
Muôn nơi ngưỡng phục cúi đầu làm tôi
Dâng văn tấu thỉnh đôi lời
Công ơn tiên thánh muôn đời dám quên
Cậu về trắc giáng bản đền
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.​

Tranh: Nguyễn Trà My ( Hội hoạ Tứ Phủ )

Ngôi đền thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình tại Minh Lộc - Điểm tựa tâm linh giữa miền cửa biểnNằm khiêm nhường dưới chân...
28/07/2025

Ngôi đền thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình tại Minh Lộc - Điểm tựa tâm linh giữa miền cửa biển

Nằm khiêm nhường dưới chân con đê dẫn ra cửa biển xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, ngôi đền nhỏ thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình là chốn linh thiêng mà người dân địa phương và du khách thường tìm về để gửi gắm lòng thành kính.

Mặc dù diện tích không lớn, nhưng ngôi đền mang trong mình nét kiến trúc cổ kính đặc trưng của tín ngưỡng dân gian miền biển Bắc Bộ. Nổi bật nhất là hình ảnh đôi long chầu nguyệt trên mái đền - biểu tượng cho sự thịnh vượng, quyền uy và sự bảo hộ của thần linh. Đôi rồng uốn lượn hướng về viên minh châu tỏa sáng, như gợi nhắc niềm tin về sự giao hòa giữa trời, đất và biển cả nơi đây.

Bên trong, không gian thờ tự được bài trí trang nghiêm, là nơi nhân dân thắp nén hương thơm để cầu an, cầu lộc, cầu bình yên trước sóng gió biển khơi. Đặc biệt, Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình - vị Thánh được tôn vinh là thủy tổ cai quản sông nước, được nhân dân ngưỡng vọng là người che chở cho đời sống và sinh kế của ngư dân vùng biển.

Ngôi đền thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình ở Minh Lộc tuy giản dị nhưng lại là minh chứng sống động cho đời sống tâm linh phong phú của cộng đồng cư dân ven biển xứ Thanh. Đây không chỉ là một địa điểm tín ngưỡng, mà còn là nét đẹp văn hoá dân gian cần được gìn giữ và lan tỏa.

Ngày hóa thánh của Thánh Mẫu (mùng 3 tháng 3)Công chúa Lão Hiệng, con gái của Đế Thích ở tiên đình, tặng phong thượng đẳ...
28/07/2025

Ngày hóa thánh của Thánh Mẫu (mùng 3 tháng 3)

Công chúa Lão Hiệng, con gái của Đế Thích ở tiên đình, tặng phong thượng đẳng , có công phù trợ trung hưng, với danh hiệu "Hoằng Thi Phổ Độ Anh Linh Tĩnh Chính Diệu Hóa Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng đẳng Thần".

Ngài được ca ngợi là: danh cao trong sổ tiên, ân trạch thấm nhuần dân chúng, là vị thần cao quý của quốc gia, là vị Phật sống của mỗi gia đình. Nhân dịp kính ngày hóa thánh, xin bày tỏ lòng thành kính nhỏ bé, cúi mong ngài giáng lâm, ban cho phúc lành.

Kính nghĩ rằng Thánh Mẫu, danh cao ở chốn tử phủ, dấu tích lưu lại nơi cõi trần.

Khi xưa ở tiên đình đánh rơi chén ngọc, là lần thứ nhất giáng sinh.

Trên cây khắc chữ "Mão Khẩu", ấy thành bất tử chốn nhân gian.

Từ năm Thiên Hựu thời Lê đến nay , trải qua nhiều triều đại, ngài được tôn sùng.

Ngoài chốn Tiên Hương ở Vụ Bản , nơi nơi đều xây đền đài thờ phụng . Tiết này là tiết Tết Hàn thực , ngàn năm vẫn một ngày này. Lòng thành dâng lễ, xin kính dâng ba chén rượu nhỏ.

Ôi! Đức lớn của Thánh Mẫu thật cao cả, xin ngưỡng mong đức độ bao dung. Xin nhận lễ vật, mong được hưởng phúc lành như lời chiêm báo.

Công chúa Lão Hiệng tiên đình,

Đế Thích ban hiệu, thần tình hiển linh.

Danh cao sổ tiên, ân lành,

Thần thiêng nước Việt, Phật danh gia đình.

Hóa nhật, kính dâng lòng thành,

Cúi mong phủ giám , phúc lành ban cho.

Kính rằng Thánh Mẫu chốn mô,

Danh cao tử phủ, dấu xưa cõi trần.

Tiên đình chén ngọc hầu gần,

Giáng sinh thứ nhất phúc lành còn ghi.

Cây đề "Mão Khẩu" lưu thi,

Hoàng Lê trở lại khắp nơi tôn sùng .

Tiên Hương Vụ Bản chính cung ,

Đền đài khắp chốn, phụng trình ngàn năm.

Hàn thực tết , tiết Phất-trừ

Lòng thành dâng lễ, có dư rượu mời.

Ôi! Thánh Mẫu đức cao vời,

Xin ngài giáng phúc, hưởng trời phúc ân.

Chú thích :

庭侍玉杯 Đình thị ngọc bôi : bưng hầu chén ngọc nơi thiên đình , ngài đánh rơi chén ngọc nên giáng sinh lần thứ nhất chốn nhân gian .

木題卯口 Mộc đề mão khẩu :Mộc + mão = Liễu , Mộc + Khẩu = Hạnh

Nguồn : Kuang Tuan

Ngày cuối tháng, hãy khép lại muộn phiền, gửi lòng thành về cõi tĩnh lặng⛩️Ngày cuối tháng như một khoảnh khắc giao hòa ...
24/07/2025

Ngày cuối tháng, hãy khép lại muộn phiền, gửi lòng thành về cõi tĩnh lặng⛩️

Ngày cuối tháng như một khoảnh khắc giao hòa giữa cái đã qua và cái đang đến. Bao nhiêu bộn bề, lo toan, những muộn phiền chưa kịp giãi bày đều lắng xuống theo nhịp thời gian đang khép dần. Đây không chỉ là sự kết thúc của một quãng thời gian, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình - những việc đã làm, những điều chưa trọn vẹn, và cả những mong ước còn dang dở.

Trong làn hương trầm thoang thoảng, ta thầm gửi một lời nguyện - không cầu điều gì quá lớn lao, chỉ mong lòng an yên và tâm hồn tĩnh lặng. Bởi đôi khi, bình yên không đến từ việc thế giới ngoài kia thay đổi, mà đến từ chính sự buông bỏ những điều nặng trĩu bên trong mình.

Khép lại muộn phiền để bước vào tháng mới với một trái tim nhẹ nhõm, như thể mọi ưu phiền tan ra theo khói hương, để lại một tâm hồn trong trẻo hơn. Đó cũng là lúc ta học cách biết ơn những gì đã có, tha thứ cho những gì chưa kịp hoàn hảo, và mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

Address

Tầng 5, Số 361 Trường Chinh, Thanh Xuân
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Văn hóa Tín ngưỡng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Văn hóa Tín ngưỡng:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram