07/11/2025
Trong chuyến công tác đến Việt Nam, Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ vị trí này đã nói một câu khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Chúng ta xây cầu, không xây tường.”
Đó không chỉ là lời phát biểu ngoại giao, mà là tấm lòng của một người hiểu sâu sắc thế nào là chia rẽ, thế nào là hàn gắn. Sinh ra giữa hai bờ văn hoá, ông hiểu rằng sức mạnh thật sự không nằm ở vũ khí hay quyền lực, mà ở khả năng kết nối con người – quốc gia – niềm tin.
Từ một người con của Việt Nam trở thành lãnh đạo cấp cao trong quân đội Hoa Kỳ, Hùng Cao mang trong mình hai di sản: lòng tự hào và tinh thần bao dung. Câu nói “xây cầu, không xây tường” chính là thông điệp của một thời đại mới, nơi quá khứ được gác lại để nhường chỗ cho hợp tác, phát triển và cùng nhau hướng đến tương lai.
Trong một thế giới đầy chia rẽ, thông điệp ấy vang lên không chỉ như lời nhắc, mà như một lời kêu gọi: hãy chọn xây những cây cầu nối niềm tin thay vì dựng thêm những bức tường ngăn cách con người.
Nguồn: The Saigon Post