17/09/2025
[Điều Kỳ Diệu Mang Tên "Nhật" - Hành Trình Giúp Con Tự Kỷ Hòa Nhập Cuộc Sống]
Bé Nhật, 8 tuổi, với gương mặt khôi ngô và khả năng tính nhẩm siêu tốc, là niềm tự hào của chị Hằng. Nhìn cậu bé hoạt bát, ít ai biết rằng em từng là một đứa trẻ tự kỷ và đã có một hành trình đầy nước mắt để trở về với thế giới của những đứa trẻ bình thường. Câu chuyện của chị Hằng không chỉ là một bài học về tình yêu thương, mà còn là lời khẳng định sức mạnh của sự kiên trì và niềm tin.
Khi Nhật tròn 26 tháng, chị Hằng nhận ra con trai mình chậm nói hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Linh cảm có điều bất thường, chị đưa con đi khám nhưng chỉ nhận được kết luận là "chậm hơn trẻ bình thường một chút". Bước ngoặt xảy ra khi Nhật lên 3 tuổi, đột nhiên mất hẳn ngôn ngữ. Lúc này, chị đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng cũng không nhận được chẩn đoán chính xác.
Thế giới của chị Hằng như sụp đổ khi chị phải đối mặt với thực tế: con mình không chỉ chậm nói, mà còn có những biểu hiện khác thường. Đau đớn hơn, chị từng nhận được lời khuyên đầy xót xa: "Hãy đưa con vào trung tâm dành cho trẻ khuyết tật". Thế nhưng, chính sự thông minh, sáng dạ của con - như việc học hình vuông rất nhanh hay tự nhận biết màu sắc - đã thắp lên niềm tin và kéo chị ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Chị Hằng bắt đầu hành trình đồng hành cùng con bằng cách tự tìm tòi, học hỏi từ các câu chuyện thành công của những bà mẹ khác. Chị tự làm các công cụ học tập bằng hình ảnh, kết hợp với việc thăm khám định kỳ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Dù không chịu giao tiếp, Nhật lại tiếp thu kiến thức rất nhanh. Sau hai đợt dùng thuốc điều chỉnh hành vi, cậu bé không cần dùng thuốc nữa mà chỉ cần thuốc bổ não.
Khi tưởng chừng mọi thứ đã bình thường, thử thách lại ập đến khi Nhật chuẩn bị vào lớp 1. Chị Hằng vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn khi nghe cô giáo mầm non nhận xét: "Con chị chỉ ngồi được 10 phút, sau đó lăn ra đất và nằm ở cửa nhà vệ sinh...". Thậm chí, một cô giáo còn khuyên chị đừng cho con đi học lớp 1, mà hãy cho cháu học lại mầm non rồi chuyển sang trường k**huy***ết t**ật.
Sự hoang mang, bế tắc lại một lần nữa bủa vây người mẹ. "Không biết trường nào nhận con?", "Quay lại mầm non có đúng không?"... vô vàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu.
Trong lúc tưởng chừng không còn lối thoát, chị Hằng tìm đến Bệnh viện Nhi Trung ương và gặp ThS.BS Thành Ngọc Minh, Trưởng khoa Tâm thần. Vị bác sĩ đã quan sát rất kỹ hành vi của Nhật và đưa ra lời động viên đầy sức mạnh: "Chị cứ yên tâm đi, nay mai nó sẽ là tiến sĩ đấy!".
Chỉ một câu nói ấy đã khiến nước mắt chị Hằng trào ra. Bác sĩ không hề phán xét mà luôn tin tưởng, vẽ ra một tương lai tươi sáng cho Nhật. Trước băn khoăn cho con học tiếp hay quay lại, bác sĩ Minh quả quyết: "Chị nên cho con vào lớp 1, nếu con không học được thì chị học cùng con. Lớp 1 là môi trường có kỷ luật, tốt hơn cho sự phát triển của cháu".
Nhờ sự tin tưởng của bác sĩ và tấm lòng bao dung của cô giáo lớp 1, Nhật đã có một môi trường học tập phù hợp. Mẹ chỉ dạy toán, còn cô giáo dạy đọc, dạy viết. Kết thúc lớp 1, Nhật biết đọc, biết viết và lên lớp 2, ngày càng tiến bộ và gần như trở thành một đứa trẻ bình thường.
Chị Hằng nhận ra bài học quý giá nhất sau 5 năm đồng hành cùng con: "Can thiệp sớm và cởi mở chia sẻ với cộng đồng". Chị cho rằng nếu mình nhận thức được điều này sớm hơn, con trai đã hòa nhập nhanh hơn rất nhiều.
Theo ThS.BS Thành Ngọc Minh, can thiệp sớm ngay từ khi có các dấu hiệu nguy cơ tự kỷ là vô cùng quan trọng. Cha mẹ không nên chần chừ, hy vọng con "chỉ chậm nói" mà bỏ lỡ "thời gian vàng" từ 2-4 tuổi để can thiệp. Việc đi khám quá nhiều nơi cũng sẽ làm mất đi cơ hội quý giá này.
Câu chuyện của bé Nhật và gia đình là một minh chứng sống động rằng, với tình yêu thương, sự kiên trì và can thiệp đúng lúc, những đứa trẻ tự kỷ hoàn toàn có thể tìm thấy con đường trở về với cuộc sống bình thường và tạo nên những điều kỳ diệu.
Phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng trẻ em ChildRehab tự hào là phòng khám phục hồi chức năng trẻ em đầu tiên được cấp phép hoạt động của Sở Y tế Hà Nội.
_________________________
Liên hệ:
📍Địa chỉ:
CS 1: Số 14 Pháo Đài Láng, phường Láng, Hà Nội
CS 2: D18-11 KĐT Geleximco, phường Dương Nội, Hà Nội
CS 3: 111 Nguyễn Du, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
📍Hotline:
CS 1: 0878.97.67.68
CS 2: 0373.87.67.68
CS 3: 0886.97.67.68