20/11/2025
LỜI TRI ÂN NHÂN NGÀY 20/11.
Có những người làm nghề giáo không chỉ bằng kiến thức, mà bằng cả trái tim.
Đó chính là những giáo viên đặc biệt – những người chọn đồng hành cùng những học trò có thế giới riêng, khác biệt nhưng đầy trong trẻo.
Thầy cô đặc biệt không đứng trước một lớp học bình thường.
Lớp học của thầy cô có những tiếng cười bật lên bất chợt, những giọt nước mắt không ai hiểu, có những ngày chỉ một ánh nhìn hay cái chạm khẽ cũng là một thành công lớn.
Và trong hành trình ấy, thầy cô kiên nhẫn bước từng bước nhỏ, lặng lẽ nhưng bền bỉ, để dìu các em đến gần hơn với cuộc sống.
Có những tiến bộ mà người khác không nhận ra, nhưng với thầy cô lại quý hơn bất cứ phần thưởng nào:
một lời gọi bập bẹ, một nụ cười đầu tiên, một cái đáp lại yêu thương…
Những điều tưởng như nhỏ bé ấy chính là “trái ngọt” mà thầy cô vun trồng bằng tháng năm kiên trì và bằng tấm lòng không bao giờ bỏ cuộc.
Trong ngày tri ân 20/11, chúng tôi muốn gửi tới các thầy cô đặc biệt lời cảm ơn chân thành nhất:
Cảm ơn vì đã nhìn thấy khả năng nơi những đứa trẻ mà ít ai đủ kiên nhẫn để nhìn thấy.
Cảm ơn vì đã tin rằng mỗi em đều xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng và được phát triển theo cách của riêng mình.
Cảm ơn vì đã trở thành điểm tựa, là cầu nối đưa các em đến gần hơn với thế giới.
Cảm ơn những người thầy đầu tiên dạy con yêu thương là cha là mẹ.
Chúng tôi xin chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp, và luôn giữ được ngọn lửa yêu thương đang âm thầm sưởi ấm từng tâm hồn đặc biệt.
Chúc thầy cô tiếp tục vững vàng trên hành trình ý nghĩa mà mình đã chọn – hành trình của sự kiên nhẫn, yêu thương và hy vọng.
Xin tri ân những giáo viên đặc biệt – những người gieo ánh sáng vào những nơi mà đôi khi thế giới bỏ quên.