14/11/2025
“Nhiều người thất bại 2,3 lần là cũng nản muốn đổi bác sĩ, nhưng Nhung luôn tin bác Tiến”
Những gì chị Nhung nói làm bác thực sự rất xúc động.
Tất cả các bạn nhân viên IVF Mỹ Đức Phú Nhuận đều biết chị Nhung. Chị có lẽ là một trong những bệnh nhân “khó nhất” mà bác từng điều trị.
Gặp anh chị từ 5/2022, lúc đó chị Nhung từ Mỹ về làm đám cưới với anh Dũng. Vì cũng lớn tuổi, mong con, và mắc BTĐN nên anh chị muốn điều trị IVF sớm để có em bé.
Lần đầu làm được rất nhiều phôi ngày 5, chia làm 8 lần chuyển. Ngỡ như với số lượng phôi như vậy, chắc hẳn phải sinh một đội bóng. Lần chuyển phôi đầu tiên cũng rất suôn sẻ, đậu thai. Tưởng như hạnh phúc sắp tới thì chị sẩy thai to lúc 19 tuần. Mọi thứ sụp đổ.
Sau khi sẩy thai, chị sót nhau, phải nội soi điều trị, sau đó lại dính buồng tử cung, phải nội soi tách dính, rồi lại mổ khâu cổ tử cung ngả bụng,… Dù vậy, những chu kỳ sau đó là những chu kỳ chuyển phôi thất bại, sẩy thai, ứ dịch lòng tử cung, không hiểu lý do tại sao. Anh Dũng, chồng chị, về Mỹ, chị một mình ở lại Việt Nam điều trị, căng thẳng tột cùng.
Sau 8 lần chuyển, hết phôi, chị phân vân nên làm lại không. Bác dành hơn 1 tuần suy nghĩ, lật đi lật lại hồ sơ, xem tại sao lòng tử cung ứ dịch, tại sao lại sẩy thai to, tại sao lại dính buồng, và cuối cùng nghĩ đến một căn nguyên: lạc nội mạc tử cung trong cơ (Adenomyosis). Nhưng siêu âm đi siêu âm lại vẫn không thấy, gửi bác sĩ khác đánh giá cũng không thấy. Cuối cùng, nói chị làm MRI và nhờ bác sĩ xem MRI kiểm tra thật kỹ, và đã tìm thấy LNMTC trong cơ nằm ẩn ở vị trí khó thấy. Vậy là lên kế hoạch điều trị, chuyển phôi và có thai.
Thai kỳ cũng rất nhiều trắc trở: nhau tiền đạo ra huyết, đái tháo đường thai kỳ, doạ sinh non,… một thai kỳ căng thẳng. Vậy mà em bé Thanh Nhã vẫn mạnh mẽ cùng mẹ vượt qua những ngày thai kỳ gian nan và chào đời đủ ngày đủ tháng khoẻ mạnh. Một hành trình dài, nhiều nước mắt, và kết lại bằng niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Chị hỏi bác có mệt không? Bác mệt, nhưng giây phút thấy anh chị hạnh phúc, bác có động lực lại rồi.