31/10/2025
- Đôi khi, chúng ta phải học cách ở yên một mình. Cũng như trong tích truyện kinh Pháp Cú, có lần vì không hoà giảng được việc tranh cãi giữa các tỳ kheo. Đức Phật đã bỏ vào rừng sống một mình. Lúc ấy , con Voi chúa cũng vì không ổn thoả được bầy đàn của mình, cũng bỏ đàn mà vào rừng. Giữa lúc ấy, 1 người 1 voi an ổn sống cùng nhau trong cùng một khu rừng. 🪷🍵
- Cũng vậy, đôi khi ko phải cứ chạy nhảy lo toan. Giải quyết hết chuyện này đến chuyện khác ko phải là cách tốt nhất. Hãy hiểu rằng mọi việc có nguyên nhân và cũng có kết quả của nó. Nếu cảm thấy không thể cân bằng được thì hãy tập buông thư một chút. Suy ngẫm lại một chút biết đâu lại có cách giải quyết tốt đẹp hơn. 🧘🏻♀️
👉🏻Tarot Nhà Bi 🫶