11/10/2025
Lưu Diệc Phi từng đăng weibo một đoạn trích dẫn trong cuốn sách A Return to Love: Reflections on the Principles of “A Course in Miracles”, là một tác phẩm nổi tiếng của Marianne Williamson, xuất bản lần đầu năm 1992, được xem là một trong những cuốn sách tâm linh truyền cảm hứng kinh điển của thế kỷ 20:
"Nỗi sợ sâu thẳm nhất của chúng ta không phải là sự kém cỏi, mà là sức mạnh vô hạn tiềm ẩn trong chính mình. Chính ánh sáng, chứ không phải bóng tối, mới là điều khiến chúng ta sợ hãi nhất.
Ta tự hỏi: ‘Tôi là ai mà dám rực rỡ, xinh đẹp, tài năng và phi thường đến thế?’
Nhưng thực ra, tại sao bạn lại không thể như vậy?
Bạn chính là đứa con của Thượng đế. Khi bạn hạ thấp bản thân, bạn đã tự cản trở mình cống hiến cho thế gian này. Nếu chỉ vì muốn người khác cảm thấy an toàn bên cạnh mình mà bạn thu mình lại, thì đó quả là một suy nghĩ quá đỗi thiển cận
Chúng ta sinh ra là để tỏa sáng, như những đứa trẻ vốn dĩ biết cách tỏa sáng. Chúng ta được sinh ra để thể hiện vinh quang của Thượng Đế vốn hiện hữu trong mỗi người. Ánh sáng ấy không chỉ nằm trong một vài người, mà trong tất cả chúng ta.
Khi ta để cho ánh sáng bên trong mình tỏa ra, ta vô thức cho phép người khác cũng làm điều đó. Khi ta giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ, sự hiện diện của ta cũng sẽ giúp giải phóng người khác."
Vậy tôi là ai mà dám rực rỡ đến thế? Là chính mình ^^