22/05/2024
CE mình ơi dô 8 tiếp hôy!! Câu chuyện hôm nay là cái "bẫy" của các đại gia😂😂😂
Em thì không quen đại gia nào hết trơn á. Nhưng bé khách em mới làm xong thì biết "tỏng" giới ấy theo lời em kể.
Em kể rằng cặp đại gia nó khôn lắm chị. Nó hứa mua nhà mua xe cho mình. Nhà xe cho mình đứng tên đàng hoàng luôn. Mà chị biết sao không? 😂😂😂😂
Ụa em đang kể hấp dẫn hỏi ngang dị chị đâu biết 😂😂😂
Em cười xong kể tiếp. Mình đứng tên, đại gia chi tiền. Nhưng không có chi một lúc 100%, mà chỉ chi 30-50% thôi. Phần còn lại sẽ trả góp. Nghĩa là hàng tháng các ông sẽ ting ting cho mình một cục để trả đó chị.
Mình hỏi ụa mấy ổng thiếu tiền hay sao phải dị em?
Dạ không nha chị. Mấy ổng muốn kiểm soát mấy con bồ đó. Bồ với mấy ổng mà tào lao là không được chu cấp, bị cắt cái là có tài sản mà không có tiền trả góp. Người ta dân làm ăn lớn mà chị, đâu có dại đem tiền cho không ai. Họ phải nắm cán chứ.
Mình nghe thấy kêu cũng rủi ro em hả. Lỡ các ông làm ăn thua lỗ, hay nữa đường bị vợ lôi về. Rồi lấy ai cho tiền trả nữa.
Em nói đúng rồi đó chị. Đời mà, ngó tưởng ngon, chưa chắc ngon. Nhiều con trẻ xinh gái, hôm nay đi oto, ở chung cư cao cấp, xài toàn hàng hiệu. Nhưng ngày mai ra đảo ăn mì gói cũng không biết chừng.
Con nhỏ nó kể nghe đời ghê. Em cũng nhiều lúc ước có anh nuôi dị lắm, mà nghe kể xong thấy thôi lo nai lưng ra làm, tiền do mình kiếm ra vẫn bền lâu nhất. Ở đời cái gì dễ có thì nhanh mất thôi.
Nhưng mà deal phun môi hồng baby bền màu >>> 5 năm của em là có thật nha. Book em đi các chị iu. Love u ❤️