13/09/2024
GIÁO DỤC GIỚI TÍNH
Sáng qua thấy một cậu bé mầm non dáng vẻ cực kì đường bệ, gương mặt nghiêm trang, phong thái đĩnh đạc, quần áo chỉnh tề, cực kì giống một ông"quan đầu tỉnh" đang chờ .... lái xe tới rước đi làm. Cậu nhìn ra phía cổng, vẻ mặt đăm chiêu. Một câu bé khác loi choi vui vẻ bên cạnh.
Sáng nay lại thấy hai bà cháu đợi xe, cô Thu dừng lại bắt chuyện với hai bà cháu. Cậu bé vui vẻ khoe cái "ca táp" đồ chơi, hôm nay trông còn ngầu hơn. Đang khen bé nức nở, bỗng chợt thấy cái chỏm tóc đuôi gà buộc trên đình đâu, mình giật mình quay sang hỏi bà "Ơ, thế bé là bé trai hay bé gái mà buộc tóc thế kia hả bà". Cậu bé nghe thấy nhắc đến buộc tóc, miệng cười toét, vui vui sờ lên cải chỏm tóc. Mình bảo "Bà ơi, ai buộc tóc cho cháu thế kia, bà tháo ra đi, buộc thế kia làm sao phân biệt được giới tính nam hay nữ. Muốn cháu đàn ông thì từ nhỏ đã giáo dục cháu phong thái của người đàn ông chân chính, muốn cháu nữ tính thì từ nhỏ đã định hình cháu bằng những việc nữ tính, diện mạo nữ tính."
Bà cười xòa, cũng không để tâm lắm, bảo "Mẹ nó buộc đấy, thấy hay hay nên buộc".
"Bà ơi, con bảo này, không thể thấy hay hay thì buộc được. Sau này thích cháu nó mặc vay hồng, cột nơ thì lại làm như vậy hay sao. Chắc người mẹ này thích sinh bé gái lắm đây. Bà nói với mẹ, đây là lời khuyên của một nhà tâm lý, đang phải giúp nhiều gia đình định hình giới tính cho con. Nếu từ nhỏ các lại cứ thích nơ, thích buộc tóc đuôi ngựa giống con gái, thì sau này bé chỉ thích như vậy thôi đấy. Bà tháo ra đi.
Bà nghe đến 3 từ "nhà tư vấn tâm lý" thì có vẻ có giật mình, liền bảo cháu "Ra đây bà tháo tóc cho". Cậu bé ré lên, lùi lại, tay sờ lên chỏm tóc đuôi gà. Rồi rất thận trọng, không cho Bà tới gần. Bà không sao tháo được.
Thế là mình đành ngồi xuống một lát nói chuyện với bé, cuối cùng bé cũng đồng ý tới gần, ngồi lên lòng Bà để nói chuyện với Cô Thu. Khi Bà nhanh tay tháo tóc, bé khóc ré lên, váng cả khu, cô Thu bế dỗ một lát, mẹ bé chạy ra hàng lang hỏi vọng xuống "Gì thế??".
May mà chàng nhanh chóng nín khóc để đi tìm "con sâu" và "con mèo" với cô Thu và Bà, không còn khóc nữa.
Thế là Cô Thu đã trả cho Bà một "ông quan tỉnh" rất đạo mạo!
Hy vọng mỗi bậc Cha mẹ hãy nhớ Nhận dạng giới tính là một NHẬN THỨC, là MINDSET, vì vậy NÓ CÓ THỂ THAY ĐỔI, và vì vậy CẦN GIÁO DỤC GIỚI TÍNH. Còn giới tính chỉ 2 dạng, được nhận diện dựa trên cấu trúc nhiễm sắc thể, dựa trên cấu tạo cơ thể.
Hiện nay, có một số thứ Học thuyết về Giới tính mới ra đời chục năm, được truyền bá từ Phương Tây và đang lan rộng sang Phương Đông. Nó đi ngược lại những giá trị văn hóa hàng ngàn năm của nhân loại, và theo quan điểm của tâm lý học thì bản chất của Học thuyết này là lệch chuẩn, tức là lệch so với nền tảng văn hóa, đạo đức của con người đã được hình thành qua hàng ngàn năm, và được phản ánh rất rõ trong rất nhiều tôn giáo khác nhau.
Hậu quả của thứ học thuyết này là: có một người cô giáo (đã gần đến tuổi về hưu) gọi cho mình và bảo "Em có thể giúp con chị nhận diện giới tính của cháu được không". Mình hỏi "Thế cháu là con trai hay con gái". Chị trả lời "Con trai" (Khi trả lời như thế, chẳng phải người mẹ đã biết rõ giới tính của cháu rồi, phải không". Rồi mình hỏi "Thế chị muốn cháu nhận diện cháu là giới tính gì". Bị dày vò giữa những mớ lí luận rối rắm, tình yêu thương với con, mong muốn có thể thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với con, nên chị tần ngần một lúc lâu, rồi bảo "Chị muốn cháu nhận diện cháu là con trai. Nhưng mà... mấy hôm trước học lớp tư vấn tâm lý học đường xong, chị trót nói với cháu là, còn có thể nhận diện mình là giới tính gì cũng được.... ".
Mình biết một số người Việt Nam (nổi tiếng) và Phương Tây (rất nổi tiếng) đã từng có những thay đổi NHẬN THỨC về giới tính rất thành công và đạt được cuộc sống bình an, viên mãn. Như vậy, các vấn đề về Bảng Dạng Giới kia thực chất là khiến xã hội thừa nhận một DIỄN BIẾN TÂM LÝ thành một CHÂN LÝ!
Các Bố mẹ hay nuôi con đúng cách, chỉ cần nghiêm khắc như cha ông ngày xưa, thì sẽ giúp rất nhiều cho các con tránh được các bối rối về mặt tâm lý sau này.
(Còn nữa)
Tư vấn Tâm lý KIMBA