17/07/2016
Lựa chọn cuộc sống
Mỗi người đều phải có những giây phút phải lựa chọn, người ta thường hỏi thành công nhất trong cuộc sống là gì? Một hiền nhân trả lời: "Thành công nhất là khi bạn có nhiều sự lựa chọn nhất, và hạnh phúc nhất khi bạn chọn được điều bạn muốn".
- Đơn giản thôi, thành công trong học tập là khi bạn có trong tay nhiều trường đại học bạn đã đậu trong kì thi vừa qua, hạnh phúc nhất là khi bạn chọn được ngôi trường có học bổng 7 tỉ của Havard. Đôi khi con gái một cô lao công, hay con gái một ông chủ tịch xã thành công hơn nhau không phải gia tài gia đình họ có, mà là cái họ tạo ra được nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Hạnh phúc đến cho bất kì ai có ước mơ và tạo ra lựa chọn cuộc sống.
- Nhẹ nhàng thôi, là khi bạn có nhiều chàng trai hay cô gái theo đuổi, bạn nghĩ tình yêu thành công khi bạn có thể chọn vô số một người bạn muốn. Nhưng hạnh phúc chỉ đến với một người bạn yêu, nên hãy lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống của mình. Sai cả đời khi ham danh vọng, tiền tài, lấy nhau xong chia tay lả chả, con cái mỗi người một nơi, kiện cáo banh chành như cô người mẫu và anh chàng đại gia nhiều vợ, sau này hiểu ra rồi thì anh ấy chọn một người anh yêu chân tình. Ngay cả khi cô có bầu mập béo, tuổi tác xa nhau tận chân trời thì với anh đó cũng là hạnh phúc tốt đẹp.
- Đao to búa lớn xíu, là khi bạn nghĩ bạn thành công, nói gì cũng được, cũng đúng, làm gì cũng thành. Bạn nhanh tay viết ra điều mình suy nghĩ, người nổi tiếng phát ngôn bảo vệ lưỡi bò, bạn thích thì cứ thích, sợ gì ai. Tích tắc, mạng xã hội lao vào nhảy bổ, cào xé cấu nát bạn, bạn mới thấy thành công là khi có nhiều lựa chọn, thích hay không do bạn, nhưng nếu chọn sai thì ngàn năm người đời họ vẫn không tha cho bạn một lỗi, dù nhỏ hay lớn, họ vẫn ghét bạn thôi. Ở đây không nói về lập trường chính trị hay phê phán đả kích, chỉ là chia sẻ cảm nhận và cùng nhau trao đổi đi đến thành công và hạnh phúc. Lưỡi bò Tung Của, không biết đúng sai, nhưng lưỡi nên ở trong miệng, lè ra la liếm là mất lịch sự, vửa la liếm vừa phun bọt rồi đòi cắn xé bất chấp chủ quyền thì thật sự là không nên.
- Chỉ vậy thôi, bạn tự biết tạo ra thành công và hạnh phúc cho chính mình, nên phải tạo ra nhiều lựa chọn, chọn đúng hay sai đôi khi cũng khó lắm, nên chọn được rồi thì nên giữ gìn hạnh phúc.
- Nhân tiện, đang làm layout không biết sao, tạo nhiều lựa chọn quá không biết nên chọn cái nào. Bà con vào like giúp em cái nào. 1 hay 2, trên hay dưới, lưỡi hay miệng...?
{ Trích Nhật kí Rainbow Studio - Chelluh, con yêu của ba mẹ người Philippines sống và yêu Việt Nam bình yên và hạnh phúc. Lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống}.