26/09/2025
Phụ nữ à, phải tự thương lấy mình!
EM… TÔI ĐANG NÓI EM ĐÓ!
Em đã bao giờ dừng lại và tự hỏi:
Hàng vạn lần chưa? Khoảnh khắc em không ngần ngại chi tiền cho người khác, nhưng khi đứng trước một thỏi son, một cuốn sách hay chỉ một khoảnh khắc nhỏ để chiều chuộng bản thân, em lại chần chừ…
Hàng triệu lần chưa? Khi em thức trắng đêm vì công việc, vì những người em thương yêu, để rồi khi về bên chiếc gối, đôi mắt đã nặng trĩu, làn da, tâm hồn đã quá mệt mỏi, đến việc skincare cũng chẳng còn sức mà nâng niu.
Và tỷ lần chưa? Khi em đứng trước một liệu trình chăm sóc sức khỏe – một cơ hội để yêu thương bản thân – rồi lại lặng lẽ bỏ qua?
Phụ nữ là thế, phải không em? Luôn ôm trong mình trăm ngàn suy nghĩ: làm sao để gia đình đủ đầy, làm sao để tình yêu trọn vẹn. Em quen hy sinh, quen đặt mình ở hàng cuối cùng trong danh sách ưu tiên. Em có thể gánh cả gia đình trên vai, nhưng em ơi… một ngày nào đó, nếu ngọn lửa trong em lụi tàn, thì hơi ấm của một gia đình trọn vẹn sẽ còn lại bao nhiêu?
Em à, một đóa hoa có thể làm bừng sáng cả khu vườn, nhưng nếu thiếu nước, thiếu ánh sáng, nó cũng sẽ âm thầm héo úa. Đôi mắt thâm quầng, làn da khô nẻ, những tiếng thở dài không nói thành lời… chẳng phải chính là cách cơ thể em thì thầm: “Em đã bỏ quên mình tự lúc nào?”
Đã bao giờ, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, em chợt tự hỏi: “Mình có thật sự hạnh phúc chưa?” Nếu câu trả lời vẫn còn ngập ngừng, thì em ạ, đã đến lúc dừng lại để học cách thương chính mình. Bởi, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở khuôn mặt V-line hay những đường cong chữ S. Vẻ đẹp vốn không có một khuôn thước cố định. Nhưng người phụ nữ nào giữ được ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt, mang trong tim sự bình yên lan tỏa, và có những lời nói khẽ thôi nhưng đủ khiến người khác ấm lòng — nhờ sự phong phú mà chỉ trái tim em mới có — thì chắc chắn, đó là một người phụ nữ đẹp. Vẻ đẹp ấy là thứ vốn quý mà bao người ao ước. Tất nhiên, vẻ đẹp quý giá ấy chỉ có thể tỏa sáng khi em biết yêu thương, trân trọng từng mảnh ghép nhỏ bé của chính mình.
Thương bản thân không phải là ích kỷ. Đó là cách để em thêm năng lượng, để yêu thương trọn vẹn hơn. Vậy nên em ơi, đừng chờ nữa. Hãy bắt đầu thương lấy mình. Để rồi một ngày, khi soi gương, em sẽ thấy không chỉ là một gương mặt rạng ngời… mà còn là một tâm hồn đã học được cách yêu chính nó. Đơn giản thôi, hãy bắt đầu bằng một giấc ngủ thật yên lành, một phút chạm nhẹ để làn da được thở, một vòng tay dịu dàng ôm lấy chính mình, thì thầm:
“Tôi ơi, cảm ơn vì đã kiên cường bước qua bao sóng gió. Cảm ơn vì tôi luôn biết cách yêu chiều và trân trọng chính mình.”