22/12/2025
PHẬT VÀ GIA TIÊN KHÔNG CAN THIỆP NHÂN DUYÊN – NHƯNG VÌ SAO ĐI CHÙA VỀ LẠI CHIA TAY?
Rất nhiều người tâm linh đều từng trải qua cảm giác này: sau khi đi chùa, thắp hương, báo cáo gia tiên xong, tự nhiên lòng khác đi, không phải ai tác động, mà là bên trong có gì đó không còn muốn tiếp tục nữa.
Và từ đó, người ta nghĩ rằng:
Quen ai cũng thắp hương xin gia tiên cho, 1 không quá 3 hôm Phật cản duyên, gia tiên không ông bà "đẩy" người kia ra khỏi đời mình.
Nhưng sự thật là:
Phật và gia tiên không can thiệp vào nhân quả nhân duyên của bất kỳ ai.
Trong Phật pháp, không có một vị nào được quyền sửa nghiệp cho người khác. Nếu có, thì nhân quả đã không còn là luật. Vậy điều gì đang xảy ra, dưới góc nhìn tâm linh?
Khi một người bước vào không gian linh thiêng, tâm họ không còn ở trạng thái tán loạn như đời thường. Không phải "tĩnh" theo nghĩa trừu tượng, mà là tâm ngừng bám vào dục, vào sợ hãi, vào níu kéo.
Lúc này, lực nghiệp của mối quan hệ hiện ra rõ hơn. Quen ai cũng thắp hương xin gia tiên cái không quá 3 hôm.
Một mối duyên nếu được duy trì bằng nghiệp ái, nghiệp lệ thuộc, nghiệp sợ mất, thì khi tâm không còn bị những thứ đó che phủ, sợi dây ràng buộc tự lỏng ra.
Không phải Phật chia cắt
Không phải gia tiên đẩy.
Mà là nghiệp duyên không còn lực để giữ.Ngược lại, nếu là duyên lành, duyên có phước, thì sau khi đi chùa hay lễ gia tiên, người ta thường cảm thấy: an hơn khi ở cạnh nhau, rõ hơn về con đường chung, và vững hơn trong quyết định gắn bó.
Đi chùa không làm đổi nhân quả.
Thắp hương không sinh ra chia tay. Chỉ là khi tâm đủ trong, nghiệp duyên nào có sẽ tự hiện đúng hình dạng của nó.
Cho nên, chia tay sau khi lễ bái không phải là bị can, mà là nghiệp duyên đã tới điểm phải rẽ. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan.
Vạn pháp do duyên vạn sự tuỳ duyên. Không ai can thiệp đời bạn cả.
Chỉ là bạn đã đứng đúng chỗ để nhìn thấy sự thật của nhân duyên đó sớm hơn.
-----------------------------
Cre: Phạm Thu Hường (Mật Hạnh)
P/s: Hình dưới đây là tin nhắn mình trò chuyện với một chị khách đi từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, từ rạn nứt đi đến ly hôn. Sau đó là cả chuỗi hành trình chị ấy tự chữa lành bằng việc đi khóa tu, đọc kinh, lạy sám hối nhưng sau đó cả hai vẫn chia tay. Chỉ khi thực sự nhìn nhận lại bản thân và mối quan hệ. Từ một người phụ nữ mạnh mẽ, có phần hơi cứng rắn lấn át chồng, bài học đổ vỡ đã giúp chị ấy xây dựng lại tính nữ. Anh chồng của chị ấy cũng thay đổi rất nhiều, từ một người có phần hơi cực đoan, tiêu cực, lại trở nên thấu hiểu hơn. Hành trình này không dễ dàng mà mất 1 năm để cả hai trở thành phiên bản tốt hơn và quay lại với nhau❤️.
Trong tình cảm, chúng ta không yêu thương nhau hay ở lại với nhau vì phép màu, mà là sự cố gắng từ cả hai. Mình rất tin câu nói: "Duyên do trời tạo, phận do người tạo".