06/11/2025
64 tuổi – Can đảm để già đi
Gần đây tôi nghe thấy rất nhiều tiếng nói về “quá già”, “phụ nữ vẫn trẻ mới đẹp”, hay “khuôn mặt quá già”.
Nói cho đúng thì tôi đã 64 tuổi rồi, vốn dĩ đã là người già, mà đã già thì… đó chẳng phải là lẽ thường tình sao ra 🥹
Tôi sẽ không lấy tiêu chuẩn của tuổi hai mươi, ba mươi để đo lường ngoại hình của mình, cũng sẽ không lấy trải nghiệm “người đi trước” để yêu cầu thế hệ sau.
Mỗi người đều sẽ đi qua tuổi 18 thanh xuân rực rỡ, 30 với nỗi lo ngoại hình… và cuối cùng cũng sẽ bước đến hoàng hôn của cuộc đời.
Đánh giá một con người có xuất sắc hay không, có lẽ nằm ở năng lực chuyên môn, có lẽ ở sự nhân hậu, khoan dung, hay cũng có thể là ở giọng hát sáng trong.
Ngoại hình, suy cho cùng, chỉ là phần ít nổi bật nhất của họ.
Có người nói tôi già, nhưng họ không thấy rằng, một người 64 tuổi vẫn có thể giữ tỷ lệ mỡ cơ thể như tuổi 18, cùng cơ bắp khỏe mạnh, dẻo dai.
Có người nói tôi gầy nên mặc quần áo đẹp, nhưng họ không thấy rằng, tôi có lòng can đảm để sống trung thực với chính mình.
Tầm nhìn của con người, luôn có điểm mù.
Chúng ta không cần thách thức những chuẩn mực của thế gian, chỉ cần hướng vào bên trong để tìm kiếm.
Tôi có cái nhìn khách quan về bản thân.
Tôi có thể đối diện với sự không hoàn hảo của mình, mà không tự ti hay hạ thấp bản thân. Tôi chấp nhận mình, hào phóng như ánh mặt trời.
Tiếng nói bên ngoài giống như sao băng, vụt qua rất nhanh. Chỉ có ánh sáng của chính mình, mới mang hơi ấm đồng hành lâu dài.
Từ một bà ngoại 64 tuổi và yêu yoga 😍
ST