09/12/2025
theo dõi
HÀNH TRÌNH TRỞ LẠI ÁNH NẮNG CỦA ÔNG BẢY
Ông Bảy từng là người đàn ông mạnh mẽ nhất trong mắt tôi. Cả cuộc đời ông gắn với ruộng đồng, với những buổi sáng đầy sương và tiếng cười giòn tan. Nhưng rồi tuổi tác đến như một cơn gió lạnh. Đôi chân ông yếu dần, mỗi bước đi là một lần chậm lại. Ông hạn chế ra ngoài, hạn chế gặp bạn bè, hạn chế cả niềm vui vốn dĩ từng là điều giản dị nhất của cuộc đời mình.
Tôi từng hỏi ông:
“Ông có buồn không?”
Ông chỉ cười, nhưng trong khóe mắt là sự hụt hẫng mà ông không bao giờ nói ra.
Người già thường giấu nỗi buồn của mình theo cách nhẹ nhàng như thế.
Một ngày, tôi quyết định thay đổi điều đó.
Tôi muốn ông được sống lại cảm giác được tự do, được chủ động, được đi đến bất cứ nơi nào ông thích mà không cần ai dìu đỡ. Chính lúc đó, tôi biết đến xe điện 3 bánh MEDI-PROCARE – thương hiệu mà mọi người trong cộng đồng hỗ trợ người già và người khuyết tật đều nhắc đến với sự tin tưởng đặc biệt.
Khi đọc về MEDI-PROCARE, tôi thật sự bất ngờ:
Một thương hiệu ra đời từ năm 1891, có hơn 116 chi nhánh trên toàn thế giới.
Là thương hiệu xe điện 3 bánh hàng đầu Hoa Kỳ, nổi tiếng quốc tế về chất lượng và độ an toàn.
Sản phẩm sản xuất tại Mỹ, ứng dụng công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành chính hãng 3 năm.
Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất không phải là thông số kỹ thuật.
Mà là sứ mệnh nhân văn phía sau nó:
Mang lại sự chủ động và niềm vui di chuyển cho người già, người khuyết tật, người tàn tật – những người cần được sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.
Ngày trao xe – ngày ông Bảy bật khóc sau 40 năm
Chiếc xe điện 3 bánh MEDI-PROCARE tôi chọn là mẫu có 3 bánh cân bằng, số tiến – số lùi, thiết kế mini gọn gàng, dễ điều khiển, có phiên bản 2 chỗ và 3 chỗ để ông có thể chở bà đi dạo. Xe được làm từ vật liệu cao cấp, khung chắc chắn, động cơ mạnh mẽ, chạy được quãng đường dài sau mỗi lần sạc, vượt địa hình tốt và đặc biệt rất an toàn.
Ngày giao xe, ông nhìn nó thật lâu. Đôi tay run run đặt lên tay lái.
Khi chiếc xe bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng quanh sân, ông cười lớn – nụ cười mà cả gia đình đã lâu lắm rồi mới thấy lại.
Ông chạy một vòng, rồi dừng lại trước mặt tôi.
“Vậy là ông lại được ra chợ gặp mấy ông bạn già rồi.”
Nói rồi… ông khóc.
Một giọt nước mắt đầy biết ơn nhưng cũng đầy giải thoát – vì từ nay, ông không còn bị “nhốt” trong bốn bức tường của tuổi tác nữa.
Từ đó, cả xóm nhìn ông bằng ánh mắt khác.
Ông không còn là người “chân yếu tay mềm” nữa.
Ông là ông Bảy lái xe máy điện 3 bánh MEDI-PROCARE – người đàn ông vẫn biết cách tận hưởng cuộc đời theo cách riêng.
Sáng nào ông cũng chở bà đi uống cà phê.
Chiều ông chạy ra đình trò chuyện với bạn bè.
Tối ông đưa cháu nhỏ đi mua kem trên chính chiếc xe ấy.
Ông nói:
“Chiếc xe này không chỉ giúp ông đi lại… mà giúp ông sống lại.”
Và tôi hiểu, mình đã trao cho ông không phải là một chiếc xe, mà là một phần tuổi trẻ của ông – quay trở lại.
MEDI-PROCARE – Khi chiếc xe trở thành sợi dây nối giữa tình thương và sự tự do
Không phải ngẫu nhiên mà xe điện 3 bánh MEDI-PROCARE được đánh giá là mẫu xe chất lượng tốt nhất thị trường, giá thành lại rẻ và hợp lý.
Càng không phải ngẫu nhiên mà các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân, hay những người con, người cháu đều tin tưởng lựa chọn để tặng cho người thân yêu của mình.
Bởi mỗi chiếc xe điện 3 bánh MEDI-PROCARE không chỉ là phương tiện di chuyển.
Nó là món quà của sự thấu hiểu.
Là cơ hội để người già, người khuyết tật, người tàn tật được sống tự do, an toàn và hạnh phúc hơn.
Và là cây cầu cảm xúc kết nối những người yêu thương lại gần nhau thêm một chút.
Có những món quà không chỉ mang giá trị vật chất… mà thay đổi cả cuộc đời người nhận.
Nếu một ngày Quý khách hàng muốn làm ai đó mỉm cười, muốn giúp một người thân lấy lại sự tự tin, hoặc muốn mang đến cho họ cơ hội được sống một cuộc đời rộng mở hơn, thì đôi khi…
Một chiếc xe điện 3 bánh MEDI-PROCARE chính là điều họ đang chờ đợi.