20/08/2021
CÁI TÂM
🙆Có một vị thầy hỏi các trò của mình
- Đố các em trong cuộc đời này cái gì to nhất?
Các em trả lời:
- Con voi to nhất
- Ngọn núi to nhất
🙆Có một câu trả lời đặc biệt, đó là con mắt vì con mắt có thể nhìn thấy hết được tất cả mọi thứ hữu hình.
Nhưng…hãy nhắm mắt lại...
🙆Cái to nhất chính là cái tâm của mình, và cũng chính là cái nhỏ nhất. Bạn cũng có thể thấy, bạn cảm nhận và thấu đáo mọi sự mọi vật khi tâm an tĩnh. Bạn có thể cảm nhận sự vui sướng, hạnh phúc khi được yêu thương, cảm nhận được khổ đau khi tuyệt vọng, có thể thấy lòng mình trống vắng, hoang mang đều qua “hơi thở” của tâm. Bạn có thể buông lời cay đắng khi giận dữ, có thể phản ứng thái quá khi bực bội, những lúc đó, bình tĩnh chiêm nghiệm bạn sẽ thấy tâm mình đang “thở gấp gáp” và nhỏ bé như thế nào.
Bạn cũng từng nghe câu hát “Vòng tròn có một cái tâm, Cái tâm ở giữa vòng tròn”
🙆Khi đặt chiếc compa vẽ lên giấy, chính cái tâm có thể tạo nên vô số các vòng tròn với các đường kính khác nhau. Vòng tròn càng lớn chứa đựng càng nhiều. Hay bạn cũng có thể nhìn nhận, lòng bao dung càng lớn mình lại càng nhận được nhiều điều giá trị. Vòng tròn càng trống lại càng thấy sự đầy đặn. Lòng mình cũng vậy, càng buông xả mình lại càng thấy nhẹ nhàng, càng cảm thấy đong đầy yêu thương, càng cảm thấy trọn vẹn, tròn trịa với cuộc sống.
🙆Khi vẽ vòng tròn bằng cái tay run rẩy, bằng cảm xúc chộn rộn, bằng cái tâm bất ổn thì vòng tròn trở nên méo mó, mọi sự trở nên biến thể không còn như bản chất ban đầu, bạn lại càng nhìn nhận vấn đề lệch hướng rồi vướng mắc vào sự rối ren. Cứ tưởng tượng tâm nhảy chỗ này bay sang chỗ kia, thì biết bao nhiêu cái vòng tròn chồng lên nhau không theo thứ tự, và đó chính là mớ tơ vò bạn tự tạo ra khi tâm không được bình yên.
🙆Dang tay ôm lấy người mình thương bằng tất cả trái tim, bằng cái tâm thiện lành bạn có cảm thấy hạnh phúc, sướng rân cả người không? Chắc chắn là có. Khi càng cho đi bạn có thấy lòng mình rộng mở không? Từ cái tâm bạn sẽ cảm nhận được thứ cảm xúc tuyệt vời này đúng không?
🙆Tâm có đau thì mới biết khổ. Tâm có khổ thì mới biết buông. Tâm có buông thì mới biết nhẹ. Tâm có nhẹ thì mới biết thương. Tâm có thương thì mới thấu hiểu. Tâm có hiểu thì lại càng thương. Tâm có thương thì đời mới đẹp.
Tâm an yên, từ bi rộng mở
Ta bước đi, đời rộng thênh thang
Nghe pháp thoại của thầy Thích Tâm Nguyên - Ghi chép, suy ngẫm và phân tích theo cảm nhận của bản thân. Cảm ơn thầy.
Nguồn ảnh : Unsplash và thiết kế lại