17/10/2025
Có những mối nhân duyên đến nhẹ nhàng, ta chẳng cần cố gắng, chẳng cần đuổi theo, chỉ cần mở lòng và để mọi thứ tự nhiên diễn ra.
Bé khách xem Tarot từ dạo đầu năm, lên bài thấy bảo là: “Tháng 10, nhân duyên sẽ ghé thăm.”
Và thật kỳ diệu, khi ta tin tưởng và buông lơi mọi kiểm soát, điều ấy thật sự đến, theo cách tự nhiên nhất, dễ thương nhất. Mà mình thì chạ nhớ là nói gì cả, đóng trải bài là đa số sẽ quên hết để mình có thể như một cái bình rỗng có đủ khả năng tiếp nhận các câu chuyện khác sau đó nữa.
Và mọi người thấy đó, mọi hành trình kết nối đều bắt đầu từ năng lượng mà ta mang trong mình: niềm vui, sự tự do, và tình yêu với chính bản thân. Khi ta đủ an yên, ta không còn tìm kiếm tình yêu để lấp chỗ trống, mà để cùng sẻ chia, cùng trưởng thành.
Và đó cũng là “keyword” cho một mối tình có happy ending:
Hãy yêu bằng tự do, cho bằng trọn vẹn, nhận bằng biết ơn, và luôn nhớ : người cần được yêu đầu tiên, chính là bản thân mình.
Tháng 10 này, nhân duyên đến rồi 🙂 cứ để mọi thứ xuôi dòng. Ai cần đến sẽ đến, ai cần ở lại sẽ ở lại.
🌳kết nối em ở Zalo ạ 0822957776🌳
🪴Tarot chỉ có thể cho thấy những khả năng và đặc điểm, còn tương lai vẫn nằm trong tay những người trong cuộc. Tarot chính là tấm gương soi chiếu, giúp ta định hướng và giữ vững niềm tin trên con đường kiến tạo cuộc sống mơ ước.
🎯🪴