21/01/2023
Tết có rất nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Tết cho chúng ta thời gian để nghỉ, để dừng lại một chút, để chiêm nghiệm cuộc sống của một năm qua...
Một năm qua, ai cũng đã tích góp được rất nhiều. Ngay cả không dành dụm được bao nhiêu tiền bạc thì mình cũng đã có được 365 ngày trải nghiệm. Những cái mình đa đi qua, đã trải, đã chịu đựng và tất cả những cảm xúc vui buồn, đau khổ, hạnh phúc đó là những cái mình đã có thêm trong một năm. Cuộc sống vật chất của mình có thể không khác đi sau một năm nhưng cái luôn luôn có sau một năm là những bài học, những trải nghiệm cuộc đời. Những trải nghiệm đó, năm nào mình cũng có thêm một chút. Vì vậy, cuối năm hãy mở tài khoản ngân hàng trải nghiệm đó ra để xem năm nay mình đã có thêm những gì. Tài khoản này nó luôn có thêm và chỉ có thêm chứ không có giảm, thế nên hãy lấy nó ra để làm điểm tựa, làm động lực để năm sau mình được sống tốt hơn.
Lo thì cũng đa lo một năm, giận hờn, buồn phiền thì cũng đã giận hờn buồn phiền một năm. Chán nản, thất vọng thì cũng đã chán và thất vọng cả một năm. Hãy tha thứ bản thân, hãy thương yêu bản thân mình một chút, để cho nó nghỉ ngơi một chút, rồi nếu muốn thì hãy để qua năm sau rồi lo lắng, buồn phiền tiếp, chỉ là hãy thật lòng tự hỏi tâm mình trong đêm giao thừa rằng ‘’mình có muốn sống như vậy nữa trong năm sau hay không?’’.
Tôi chỉ còn lại những lời chúc chân thành. Xin cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho thế giới được bình an. Cầu chúc cho bạn, gia đình, những người thân yêu được một cái Tết trọn vẹn, an lành, ấm cúng. Kính chúc cho tất cả một năm mới được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, vạn sự được hanh thông, mênh mông bờ trí huệ.
P/s #: tạm biết năm cũ đã qua 2022 ...cố gắng năm mới 2023 sẽ đến nhiều thành công hơn!!! ngày cuối năm 30 tết