29/08/2019
GIÂY PHÚT TRẢI LÒNG TỪ GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI SÁNG LẬP
Từng chứng kiến không ít những ca phẫu thuật chỉnh hình không thành công như ý muốn, những giọt nước mắt thẫn thờ mỗi lúc đối diện với chiếc gương, lòng tôi như thắt lại, luẩn quẩn thời gian dài: "Liệu có phương pháp cải thiện nhan sắc nào không dựa vào dao kéo? Có thể nào đẹp một cách tự nhiên không đau đớn, không biến chứng hay không? Tác động vào bộ phận nào thì cho ra kết quả khả quan nhất: là cơ, hay là xương?"
Chắc hẳn ít người dám nghĩ đến việc nắn chỉnh xương bằng tay không, lại nắn ở quãng tuổi tứ tuần?
Đúng vậy, tôi còn nhớ như in những ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp, những phản đối cho rằng ý tưởng chỉnh cốt thẩm mỹ này thực sự là ngớ ngẩn. Thậm chí họ nói tôi "điên rồ", đến cả những anh chị, bạn bè làm trong khoa chỉnh hình, phẫu thuật của bệnh viện, cũng đều lắc đầu: "Thôi bỏ đi Thương ạ, anh đã làm đến nay, mấy chục năm trong ngành, chưa một lần anh dám nghĩ sẽ nắn chỉnh xương cốt bằng tay không".
Tôi không cương quyết kháng nghị, bác bỏ những tư duy đó; chỉ lẳng lặng tìm cho mình một lối đi riêng, ngày đêm kiếm tìm ra phương pháp.
Cho đến những thành công đầu tiên sau này, những người bạn tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, cộng sự thì lo lắng liệu có rủi ro, sai sót gì trong quá trình trị liệu hay không? Khách hàng vẫn chưa dám đặt niềm tin trọn vẹn: "Xương đã cố định, còn nắn chỉnh làm sao?" Hơn ai hết, tôi rất hiểu tâm lý mọi người, thậm chí nói không quá lời, rằng nhìn vào mắt họ, tôi như thấu tâm can và nỗi niềm đắn đo, nghi ngại.
Nhưng chính những thành quả ngày một lớn dần, công sức ngày một cho nhiều trái ngọt, lòng tôi khấp khởi vui mừng: tất nhiên vui mừng vì liệu pháp HADOO MOON - "đứa con tinh thần" sau bao năm ấp ủ, đã được ra đời và cho ra những tín hiệu khả quan đầu tiên; và phần nhiều lòng tôi nôn nóng, là làm sao có thể nhân rộng phương pháp chỉnh cốt thẩm mỹ tiếp cận tới đông đảo khách hàng.
Những bước đầu, tôi chưa từng nghĩ về thương mại, chỉ cố gắng dốc tâm phục vụ khách bằng sự chân thành và tử tế nhất đến từ đôi bàn tay, kết hợp với các dược liệu quý do chính tôi tìm tòi, và được nghiên cứu, chứng nhận của Viện khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc.
Và thực sự, cho đến nay đã gần 22 trong nghề và 7 năm kể từ khi liệu pháp HADOO MOON ra đời, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mục đích kinh doanh chiếm trọng số, làm mất đi tính nhân văn. Khách hàng cần điều trị, còn tôi lấy khách hàng như niềm đam mê và nguồn sống. Được cống hiến một phần nhỏ bé, cải thiện tình trạng khiếm khuyết về cơ xương mặt, lưng, chân, vai gáy,... là niềm kiêu hãnh mỗi ngày, là nụ cười không bao giờ ngơi nghỉ của cả tôi, và hệ thống HADOO SPA lớn mạnh như bây giờ.
Tương lai không xa, HADOO MOON tự tin vươn xa, vươn cao hơn nữa, nhằm phục vụ mưu cầu của tất cả khách hàng, không chỉ địa bàn Hà Nội, mà còn khắp các tỉnh thành trên cả nước. Và tham vọng của tôi chưa một ngày ngưng đọng, đó là cải tiến liệu pháp chỉnh cốt thẩm mỹ sao cho hiệu quả, rút ngắn thời gian mà vẫn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
Hy vọng mong mỏi một ngày "đứa con tinh thần" HADOO MOON sẽ vươn ra trường quốc tế, tự tin, khiêm nhường, như đóa quỳnh lan tỏa giữa đêm, như con ong thợ miệt mài xây tổ. Đó hẳn sẽ là một vì sao vừa sáng, vừa lạ, rẽ lối đi trong ngành thẩm mỹ hiện đại, ngày càng đại trà và công nghiệp hóa hiện nay.