Kidney_disease

Kidney_disease Kidney Failure Healthy kidneys clean your blood by removing excess fluid, minerals and wastes. But if the kidneys are damaged, they don't work properly.

They also make hormones that keep your bones strong and your blood healthy. Harmful wastes can build up in your body. Your blood pressure may rise. Your body may retain excess fluid and not make enough red blood cells. This is called kidney failure. If your kidneys fail, you need treatment to replace the work they normally do. The treatment options are dialysis or a kidney transplant. Each treatment has benefits and drawbacks. No matter which treatment you choose, you'll need to make some changes in your life, including how you eat and plan your activities. But with the help of healthcare providers, family and friends, most people with kidney failure can lead full and active lives.

Good News
18/02/2019

Good News

The bioartificial kidney, the size of a coffee cup, consists of two modules that work together to get rid of wastes. First, a hemofilter module processes incoming blood to create a watery ultrafiltrate that contains dissolved toxins as well as sugars and salts. Second, a bioreactor of kidney cells p...

11/01/2015

Các nhà khoa học tại Nhật đã phát triển thành công mô thận người từ tế bào gốc, đem đến hy vọng cho hàng triệu người có nội tạng bị hư hại, theo AFP. Tế bào gốc vốn có khả năng được "lập trình" để trở thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể người. Nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Kenji Osafune đến…

16/05/2014
18/05/2012

Nỗi niềm của một bệnh nhân suy thận chờ ghép tạng
Tôi và những bệnh nhân chạy thận khác đang chờ đợi một phép màu xảy ra - đó là đến ngày tôi được ghép thận để sống lại lần thứ hai. Thế nhưng nguồn tạng hiện nay còn rất hiếm…

Đó là những tâm sự vừa đau đớn, xót xa nhưng vẫn ánh lên niềm hi vọng được thay đổi cuộc đời của chị Trần Thị Ánh Hường, 37 tuổi, bệnh nhân đang lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Việt Đức.

Theo dòng nước mắt, chị Hường kể về cuộc đời của mình kể từ khi gắn liền với căn bệnh quái ác này. Chị nghẹn lời: Con người ai cũng có ước mơ chắp cánh để bay tới tương lai. Tôi cũng đã từng mơ ước rất nhiều, cũng đã từng vẽ ra cho mình một viễn cảnh về tương lai tươi sáng. Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, bao ước mơ, bao dự định và hoài bão chưa kịp thực hiện thì căn bệnh suy thận ập tới. Vẫn biết “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật nhưng khi đối mặt với nó thì việc đón nhận nó lại không dễ dàng chút nào.

Tôi đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều. Biết bao giọt nước mắt, biết bao đếm thức trắng suy nghĩ để tìm cho mình một lý do tiếp tục sống. Cái điều tưởng chừng phi lý đó lại luôn hiện hữu trong mỗi người bệnh chúng tôi. Căn bệnh suy thận quái ác từng ngày, từng giờ tàn phá, gặm nhấm làm đao đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Những cơn đau đầu vì cao huyết áp; những đêm trằn trọc vì đau nhức xương khớp đã cướp đi nụ cười và sinh lực của chúng tôi. Nó khiến chúng tôi không biết mình đang muốn gì và đang đi về đâu.

Khi đối mặt với bệnh tật và áp lực từ phía gia đình chồng, tôi đã trăn trở rất nhiều và nghĩ về người mẹ quá cố: Mẹ ơi, con không còn nước mắt, không còn sức lực nữa rồi. Chưa bao giờ con thấy mình suy sụp như bây giờ. Con không còn gì, không có gì. Con muốn chấm dứt tất cả. Sống không tương lai, không mục đích. Giờ đây con như ngọn đèn dầu leo lét trước trận cuồng phong của biển cả. Con đã đấu tranh nhiều lắm nhưng con không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Con đã cố tìm niềm vui để sống nhưng con càng cố nó càng trốn chạy nhanh hơn. Con đuối sức rồi!. Con sợ từ “cố gắng”, con sợ cuộc sống này!. Con muốn được chết để được gần bên mẹ. Có lẽ chỉ có cách đó thôi con mới giải thoát được cho mình và cho tất cả mọi người.

Với suy nghĩ tiêu cực đó, vào một đêm khuya tĩnh mịch, tôi đã đi đến quyết định kết thúc tất cả. Đúng giây phút định mệnh ấy, tiếng con gái tôi thất thanh “Bố! Bố dậy tìm mẹ đi” đã làm tôi bừng tỉnh. Tôi đã tìm thấy lý do để tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh với bệnh tật. Tôi biết rằng mình không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì con, vì gia đình và những người thân. Thế nhưng, đâu phải tôi muốn sống, muốn đấu tranh là sẽ chiến thắng. Cặn bệnh của tôi sẽ kéo dài triền miên trong những giờ chạy thận và phải gắn bó suốt đời với chiếc máy lọc máu. Còn sức khỏe thì không thể nói trước được điều gì. Chỉ khi nào tôi được ghép thận thì cuộc sống mới có thể trở lại bình thường…

Và vì lẽ đó, chúng tôi-những bệnh nhân chạy thận vẫn đang khao khát cháy bỏng có một phép màu sẽ đến: Đó là được hiến tặng và được ghép thận. Chúng tôi mong chờ những tấm lòng hảo tâm sẽ chia sẻ một phần cơ thể để chúng tôi có thể được hồi sinh, được sống một cuộc sống bình thường, được làm việc và cống hiến, để sống có ý nghĩa hơn.

Câu chuyện cảm động của chị Hường cũng chỉ là một trong số hàng chục nghìn bệnh nhân khác có nhu cầu ghép tạng nhưng vẫn mòn mỏi chờ người hiến. Việt Nam có hàng chục ngàn người suy thận và nhiều người bệnh cần mô, tạng để được cứu sống. Tuy nhiên mới chỉ có dưới 1.000 người được ghép mô và tạng. Điều đó có nghĩa chỉ có số ít bệnh nhân có cơ hội được cứu sống và thay đổi cuộc sống-PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết.

Năm 2010, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép thận, gan, van tim từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam. Đến năm 2011, thực hiện ghép đồng thời tim, gan, thận từ người cho chết não. Từ đó đến tháng 2-2012, BV đã thực hiện ghép 88 ca ghép thận, 5 ca ghép gan và 2 ca ghép tim.

16/05/2012

Khánh kiệt nuôi con suy thận mãn

Sau một năm con nằm viện vì chứng suy thận mãn tính, chị Giang phải bán mảnh vườn là tài sản có giá trị nhất của gia đình để trang trải chi phí, thậm chí phương án bán nhà trong nay mai là điều khó tránh khỏi.

Người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi có vóc dáng gầy gò tiều tụy này cho biết, lý do khiến tài sản trong nhà cứ lần lượt ra đi là vì ở Kiên Giang không có bệnh viện nào chạy thận nhân tạo. Chị đành phó thác căn nhà cho người hàng xóm trông giữ để lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, nuôi con.

"Viện phí, thuốc men đã được nhà nước hỗ trợ 80%, thế nhưng chỉ riêng việc tôi phải bỏ công ăn việc làm, ở không ăn và nuôi con thôi, mỗi tháng tiết kiệm lắm cũng mất hơn 2 triệu đồng", chị Giang than thở.
Lọc máu là một trong những phương pháp giúp các bệnh nhi suy thận mãn duy trì sự sống. Ảnh: Thiên Chương.

Theo các bác sĩ khoa Thận - Niệu - Mạch máu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, với chứng bệnh này, nếu không có máy lọc máu, nhiều trẻ sẽ chết vì các chất độc trong cơ thể không được thận bài tiết. "Tuy nhiên, khó khăn lớn cho gia đình các cháu mắc bệnh là toàn miền Nam chỉ có Nhi Đồng 2 mới có máy chạy thận nhi, nên bố mẹ buộc phải bỏ quê đưa con lên Sài Gòn điều trị", một bác sĩ nói.

Những ngày cuối tháng 5, tại khoa đang có gần 20 bệnh nhi suy thận mãn được điều trị. Trừ một vài em nhà ở TP HCM, còn lại, các bé tỉnh xa phải ở luôn trong bệnh viện. "Khi trẻ đã nhập viện, buộc lòng phải có tối thiểu một người lớn ở cùng. Chính vì thế, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ dễ rơi vào cảnh bế tắc. Không ít người vì quá bế tắc đã xin về quê để khỏi khánh kiệt", một điều dưỡng cho biết.

Trong số gần 10 phụ huynh có con điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Đồng 2, anh Thanh ở Bình Thuận thường được người đồng cảnh ngộ nhắc đến nhiều nhất mỗi khi có khách tới thăm.

Năm 2004, sau tai nạn giao thông, vợ anh phải sống đời sống thực vật. Nỗi buồn lo chưa lắng xuống thì bốn năm sau, con gái 7 tuổi của anh đang khỏe mạnh bỗng phù thũng. Đi khám, các bác sĩ cho biết cháu bị suy thận mãn. Từ hơn một năm nay, anh Thanh phải bỏ cả việc, một thân một mình gà trống nuôi con.

"Các bác sĩ nói, mỗi tuần 3 buổi, con tôi phải lọc máu, nếu không nó sẽ chết. Khó khăn thật đấy nhưng biết làm sao đây", người cha trẻ nói trong nước mắt. Chưa hiểu hết nỗi vất vả lo toan của người lớn, thế nhưng thấy bố buồn, bé Uyên - con gái anh cũng buồn theo. Nằm trên giường chạy thận, da xanh xao vàng vọt, tay níu vạt áo cha, cô bé nói: "Bố ơi, hay mình về đi. Con không muốn bố khóc". Câu nói của đứa con gái nhỏ càng khiến nước mắt người cha tuôn trào...

Tự nhận là anh cả trong số các bệnh nhi suy thận mãn tại Nhi Đồng 2 do có thời gian nằm viện hơn 2 năm, bé Đặng Hoàng Bi, 11 tuổi, nhà ở Hòn Đất, Kiên Giang, tỏ ra hiểu rất rõ nổi khổ của mẹ.

"Cô chú đừng hỏi mẹ đã nuôi con cực như thế nào. Mẹ con sẽ buồn vì từ ngày con bị bệnh, mẹ phải bỏ việc làm mà tốn tiền để ở cùng con. Con chỉ mong có phép thuật nào giúp các bác sĩ có thể chữa con mau hết bệnh để hai mẹ con được về nhà", Bi nhanh nhẩu nói.

Ngăn không cho con nói tiếp, người mẹ thổ lộ, thực tế thằng bé nói không sai bởi nuôi con bệnh trong viện như thế này là nuôi đến 2 miệng ăn." Gia đình giàu có lắm may ra chịu được. Còn nhà nghèo thì thua", chị nói.
Điều trị nội trú thời gian dài, các bé được bác sĩ mở lớp học văn hóa luôn trong bệnh viện. Ảnh: Thiên Chương.

Cùng với gia đình anh Thanh, chị Giang, bé Bi, hàng chục phụ huynh khác như mẹ bé Cảnh ở Long An, chị Hòa ở Bến Tre, mẹ bé Nhã ở Lâm Đồng... hiện cũng nhịn ăn nhịn mặc, cắn răng chịu đựng cảnh "ngồi không, bỏ việc, không biết bao giờ con xuất viện trong khi tiền bạc cứ vơi dần".

"Các bác sĩ và điều dưỡng ở đây tốt lắm. Nhiều người thấy chúng tôi khổ còn giúp đỡ đủ điều, nhưng giá như ở tỉnh nhà cũng có trung tâm điều trị thận cho trẻ thì chắc sẽ đỡ vất vả hơn", ngồi chờ con lọc thận nhân tạo, một phụ huynh nói.

Theo bác sĩ Trần Thị Mộng Hiệp, Phó chủ nhiệm bộ môn Nhi - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM, cả nước hiện có trên 300 bệnh nhân dưới 18 tuổi bị suy thận mãn.

Tại các tỉnh phía Nam đã có hàng trăm bệnh nhân suy thận mãn, tuy nhiên chỉ có Bệnh viện Gia Định, 115, Chợ Rẫy điều trị cho bệnh nhân 15-18 tuổi; Nhi Đồng 1 và 2 chữa cho trẻ dưới 14 tuổi. Đặc biệt cả nước, chỉ có Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Nhi Trung ương có hệ thống máy lọc thận nhân tạo cho trẻ.

"Bệnh có khả năng gây tử vong và chắc chắn tốn kém cho bệnh nhân trong việc điều trị, do đó ngoài việc tiếp thu các phương pháp, kỹ thuật điều trị, việc chẩn đoán để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm là rất quan trọng", bác sĩ Hiệp nói.

Tại TP HCM, từ tháng 9, dự án Xử trí bệnh lý thận niệu và các dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ em dưới 6 tuổi, hợp tác nghiên cứu về Bệnh lý Thận - niệu trẻ em giữa ĐH Vương Quốc Bỉ - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ năm 2009-2014 sẽ được khởi động.

Bác sĩ Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc Nhi Đồng 2 cho biết, theo kế hoạch, dự án sẽ thực hiện tại các bệnh viện Nhi Đồng 2, Đa khoa khu vực Thủ Đức, huyện Cần Giờ. Trong dự án, bằng phương tiện que thử nước tiểu, bác sĩ sẽ phát hiện các bệnh liên quan đến thận niệu ở trẻ nhằm sớm can thiệp điều trị. Dự án còn đào tạo 2 tiến sĩ chuyên khoa Thận niệu và các điều dưỡng chuyên khoa.

theo báo vnexpress

16/05/2012

Với mong muốn có những phần quà giúp đỡ và tạo niềm vui cho người bị suy thận tại bệnh viện TW Huế. Mong các bạn ủng hộ nhé...

Address

Hue Hospital
Hue
054333

Telephone

01268074695

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kidney_disease posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Kidney_disease:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram