10/06/2019
Công việc của Hương Sen vậy là đã hoàn thành tốt đẹp,tuy chúng ta không đông nhưng chúng ta đủ tinh thần để làm mọi việc,tuy thời tiết nóng bức nhưng vẫn không nản lòng,Hương Sen vẫn thế cần gì phải đông, phải nhiều người,nhiều mà chỉ lúc chơi thì nhiều làm gì nhỉ,đông mà nhác thì chỉ làm Hương sen rối loạn thôi,chỉ cần ít nhưng mà chất lượng,mỗi người mỗi việc,mỗi người tự ý thức bản thân thì chả có gì là khó,Hương Sen đã có câu:đâu cần Hương Sen có,đâu khó có Hương Sen,nên các bạn không có ý thức tự nguyện rời nhóm đó có lẽ là điều các bạn nên làm,và chúng tôi là người làm việc chúng tôi cũng vui vẻ khi thấy các bạn rời nhóm,các bạn vào nhóm để tự ý thức bản thân,sinh hoạt và học hỏi kèm theo đó các bạn có những chuyến trãi nghiệm và làm công việc từ thiện đúng nghĩa,và các bạn đừng nghĩ đây là nhóm lập ra để chỉ vui chơi không đâu nha,chỉ cần ít mà chất lượng còn hơn đông số lượng mà chẳng làm gì,mong các bạn còn lại hãy cố gắng sống hết mình ,vì cuộc đời này cho đi bạn sẽ thấy được giá trị của việc đó,tuổi trẻ không lao động,học tập,sáng tạo,thì các bạn sẽ đánh mất những thứ nhỏ nhặt nhất,nhưng các bạn nghĩ những thứ nhỏ nhặt đó các bạn không bao giờ các bạn có được lý tưởng để làm được việc lớn đâu.
Hôm qua chúng ta lán nền nhà cho mệ Rơi các bạn thấy rồi đó,khi chúng ta hi sinh nhưng đổi lại những mảnh đời khó khăn và bất hạnh có được niềm vui thì các bạn nghĩ sự hi sinh đó có đáng giá không,giá trị của cuộc sống là tình thương giữa con người,hãy cùng nhau cố gắng đem tình thương đến mọi nơi để niềm vui và hạnh phúc đó luôn mãi theo chúng ta trong những tháng năm dài trên con đường thiện nguyện nhé.......
HƯƠNG SEN một ngày mệt mà vui......