16/04/2023
𝑪𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒔𝒆 𝒌𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆𝒕 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒓𝒊 𝒄𝒖𝒂 𝒎𝒐𝒕 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒐 𝒕𝒓𝒐 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒊 𝒏𝒊𝒆𝒎
Chào 41 viên vitacon đáng iu cute của tớ, vậy là ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau bước vào kì thi học kỳ cuối cùng trong những năm tháng cấp 3 này rồi các cậu ạ. Chúng ta đã luôn đồng hành bên nhau đi qua bao nhiêu lần kiểm tra, thi cử rồi ấy nhỉ, thế cơ mà bây giờ đã đến lúc phải thêm hai chữ “cuối cùng” kèm vào sau đó rồi. Tớ không biết các cậu đang thấy thế nào, nhưng những ngày gần đây, cái cảm xúc rằng chúng ta đang rất gần kề và thậm chí là trải qua những lần “cuối cùng” chẳng biết từ khi nào đã sinh sôi và ngày một lớn lên trong lòng tớ, các cậu có nhận ra không?
Chính vì là lần thi học kỳ cuối cùng rồi, vậy nên tớ mong rằng các cậu sẽ thi tốt thật tốt, thật bình tĩnh khi làm bài. Tuần sau sẽ là một tuần vất vả, các cậu nhớ phải ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, đúng giờ đúng giấc nghe chưa, học thì học, lo thì lo nhưng sức khỏe của các cậu vẫn phải là ưu tiên hàng đầu đó biết hông. Thời gian vừa qua các cậu đã rất cố gắng rồi, tớ tin là vậy, và những cố gắng của các cậu sẽ được đền đáp xứng đáng mà, đừng bỏ cuộc cũng đừng để bản thân bị áp lực quá nhé. Bây giờ có lẽ các cậu đang chăm chỉ ôn bài nên tớ sẽ không viết quá dài để các cậu không mất nhiều thời gian đọc. Nhưng qua đôi dòng này, tớ chân thành muốn gửi đến các cậu những cái ôm ấm áp nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất và triệu triệu cái may mắn để tiếp thêm sức mạnh cho các cậu chiến đấu vào tuần sau. Lần cuối cùng rồi, các cậu hãy làm hết mình nhé, dù là kết quả như thế nào, các cậu vẫn luôn là những đứa trẻ đáng được tự hào nhất trong lòng tớ đó 🥺🫶✨
======================================
❁
𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛, 𝚠𝚎 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚖𝚊𝚔𝚎 𝚊 𝚗𝚎𝚠 𝚞𝚝𝚘𝚙𝚒𝚊