Suckhoe/Sac Dep

Suckhoe/Sac Dep Sống khoẻ, sống tốt! Chia sẻ những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống ...

04/03/2026

Bước Chân Giữa Rừng Xanh sáng tác Dương Thanh Thơ”
(Verse 1)
Giữa rừng sâu, sương bay lững lờ
Áo vàng như ánh mặt trời đang chờ
Bước chân nhẹ tựa gió thoảng ban mai
Người đi, thanh thản chẳng vấn vương ai
(Verse 2)
Bên cạnh Người, chú voi già hiền khô
Mắt lấp lánh như hiểu hết nỗi lo
Hai tâm hồn chung nhịp thở núi non
Đi qua đời bằng trái tim vuông tròn
(Chorus)
Người bước giữa rừng xanh, yên bình như một dòng sông
Voi đứng bên trầm lặng, lắng nghe tiếng đời chuyển rung
Gió cuốn theo câu kinh, nâng nhẹ những điều vô tận
Hành trình dài, chỉ còn lại… tình thương chân thật nhất.
(Bridge)
Không cần nói, trời đất hiểu Người
Một nụ cười xua tan hết chơi vơi
Trong tĩnh lặng, hoa lá cũng ngả nghiêng
Chúc phúc cho Người trên lối thiền thiêng
(Chorus – reprise)
Người bước giữa rừng xanh, sáng lên như vầng mặt trời
Voi bước theo nhịp lành, giữ bên Người một khoảng trời
Dẫu tháng năm trôi xa, dấu chân vẫn còn dịu ngọt
Nhắc cho đời rằng bình yên… nằm trong từng hơi thở.
(Outro)
Rừng xanh hát
Gió vi vu
Người và voi
Một trời thiền thu… Ẩn bớt

03/03/2026

🎵 BÀI HÁT: “TÀN NHẪN ĐỂ BÌNH YÊN” sáng tác: Dương Thanh Thơ
Verse 1:
Em đã học cách bước qua những cơn bão người đời gieo xuống
Không phí thời gian giữ lại những điều chỉ làm mình tổn thương
Kẻ hiểm độc cứ nói, cứ làm, em chẳng bận lòng thêm nữa
Vì một trái tim mạnh mẽ đâu đánh đổi bởi vài lời xót xa thừa
Pre-chorus:
Người ta bảo im lặng là yếu đuối
Nhưng em biết đó là cách giữ lấy chính mình
Giữa tiếng ồn, em chọn bình thản
Để trái tim sáng hơn trong từng khoảnh khắc yên bình
Chorus:
Vì em tàn nhẫn chỉ để sống bình yên
Buông những thứ độc hại để trái tim không còn đảo điên
Không để ai dắt lối, không để ai điều khiển đời mình
Phải lạnh lùng đôi chút, mới gìn giữ được phần ấm áp thật thà bên trong
Em tàn nhẫn để bước đi vững vàng
Giữa ngàn tiếng dèm pha vẫn giữ cho mình trái tim sáng
Nếu yêu thương không xứng đáng
Em chọn quay lưng – mạnh mẽ nhưng chưa từng phũ phàng
Verse 2:
Em đã học cách giữ lại nụ cười, dù đời nửa ngọt nửa cay
Những lời gièm pha, những ánh mắt soi xét không làm em ngả nghiêng
Cơn giận được khóa lại, hơi thở sâu như đêm tĩnh lặng
Khi trái tim đã trưởng thành, đau thương nào cũng hóa thành năng lượng mạnh
Pre-chorus:
Người ta bảo dịu dàng là yếu đuối
Nhưng chính sự điềm tĩnh mới là sức mạnh thật sự
Khi em không còn để ai chạm vào điểm yếu
Em trở nên rực rỡ hơn giữa muôn điều lừa dối
Chorus:
Vì em tàn nhẫn chỉ để sống bình yên
Buông những thứ độc hại để trái tim không còn đảo điên
Không để ai dắt lối, không để ai điều khiển đời mình
Phải lạnh lùng đôi chút, mới gìn giữ được phần ấm áp thật thà bên trong
Em tàn nhẫn để bước đi vững vàng
Giữa ngàn tiếng dèm pha vẫn giữ cho mình trái tim sáng
Nếu yêu thương không xứng đáng
Em chọn quay lưng – mạnh mẽ nhưng chưa từng phũ phàng
Bridge:
Đi qua những người chỉ muốn lợi dụng em
Em hiểu rằng yêu thương không đi kèm ngây dại
Một lần vấp ngã đủ để trưởng thành
Em mạnh mẽ hơn vì không để ai chạm vào lòng mình dễ dàng như trước
Final Chorus (cao trào):
Nên em tàn nhẫn – để trái tim vẫn trong lành
Không níu những yêu thương rỗng tuếch chỉ làm mình hi sinh
Nếu phải chọn giữa bình yên và drama quanh mình
Em chọn rời đi – dù lạnh lùng, nhưng đó mới là cách mà trái tim được cứu lấy
Outro:
Tàn nhẫn để bình yên…
Giữ lại chút dịu dàng… cho đúng người, đúng lúc. Ẩn bớt

03/03/2026

BÀI HÁT: “PHẦN ẤM TRONG NGÔI NHÀ” sáng tác Dương Thanh Thơ
Verse 1:
Giữa phong thủy đời người, có điều chẳng cần tìm xa
Là một người vợ biết thương, biết giữ lửa trong căn nhà
Bao nhiêu phép màu ngoài kia, cũng không bằng đôi tay nhỏ
Chăm chút từng điều bình yên, vá những ngày mình héo khô
Verse 2:
Người ta bảo phúc khí đến, khi có em trong mái ấm
Bởi nơi em đứng cạnh tôi, sóng gió cũng thành yên lặng
Đàn ông bước giữa cuộc đời, chẳng thể mạnh khi một mình
Về nhà gặp nụ cười em, mọi mệt nhoài hóa bình minh
Chorus:
Vì em là phần ấm trong ngôi nhà
Là gốc rễ khiến cuộc đời tôi nở hoa
Em mang đến bình an giữa ngàn lạc lối
Dẫn trái tim tôi đi qua bao bão giông cuộc đời
Chẳng cần phép màu nào hơn thế nữa
Chỉ cần em – là đủ cho một đời.
Verse 3:
Ứng xử khéo một điều thôi, phúc lộc sẽ theo ta mãi
Tôn trọng người ở bên mình, tiền bạc cũng theo về lại
Người đàn ông biết trân quý, sẽ giữ được mái ấm vàng
Em là may mắn của tôi, là phước phần tôi phải mang
Bridge:
Có ai thành công ngoài kia
Mà trong nhà chẳng bình yên?
Thương người bên cạnh trước tiên
Là cách nâng đỡ chính mình từng ngày…
Chorus (Lặp lại):
Vì em là phần ấm trong ngôi nhà
Là gốc rễ khiến cuộc đời tôi nở hoa
Em mang đến bình an giữa ngàn lạc lối
Dẫn trái tim tôi đi qua bao bão giông cuộc đời
Chẳng cần phép màu nào hơn thế nữa
Chỉ cần em – là đủ cho một đời.
Outro:
Phong thủy cũng chỉ thế thôi
Tất cả bắt đầu từ con người
Một mái nhà có em cười
Là điều đẹp nhất trên đời…

02/03/2026

Nàng Là Ánh Vàng”Sáng tác Dương Thanh Thơ

(Bài hát – bản tình ca cổ điển pha màu fantasy)

Verse 1
Giữa muôn vạn ánh vàng rơi
Nàng đứng đó, yên như mây trời
Từng lọn tóc cuộn thành sóng
Cuốn theo giấc mộng tôi rối bời

Verse 2
Đôi mắt ấy, dịu như sương
Mà sao khiến tim tôi vấn vương
Tựa khoảnh khắc chạm vào nắng
Mềm như một bản tình ca đầu đường

Pre-Chorus
Tôi lạc trong hương sắc dịu dàng
Giữa cung điện vàng đang ngân vang
Một lần nhìn, một đời chẳng quên
Hình dáng ấy – đẹp hơn thiên đàng

Chorus
Nàng là ánh vàng trong đêm tối
Là tiếng gió khe khẽ gọi
Là vầng trăng chạm vào tim tôi
Cho yêu thương nhẹ bỗng lên trời
Nàng là giấc mơ tôi không dám nói
Chỉ dám nhìn, rồi để lòng bối rối

Verse 3
Tựa một bức hoạ chưa vẽ xong
Nàng nở nụ cười nhẹ như một bông
Trên làn da trắng ngần tĩnh lặng
Có cả trời hoa nắng chờ xuân hồng

Bridge
Nếu mai này ánh vàng phai phôi
Thì tôi vẫn giữ nàng trong lời
Một khúc hát chưa từng cũ
Để nhớ mãi phút mắt nàng nhìn tôi

Chorus (Final)
Nàng là ánh vàng trong đêm tối
Là tiếng gió khe khẽ gọi
Là vầng trăng chạm vào tim tôi
Cho yêu thương nhẹ bỗng lên trời
Dù là giấc mơ không thành câu nói
Nàng vẫn là người đẹp nhất trong đời

24/02/2026

“Nàng Trong Ánh Ban Mai” Sáng tác: Dương Thanh Thơ
(Bản tình ca dành cho cô dâu trong chiếc váy trắng)
Verse 1
Em ngồi bên khung cửa xe
Nắng sớm rơi lên làn tóc khẽ
Nụ cười em — dịu dàng như gió
Chạm đến tim anh, từng nhịp thổn thức ngỡ…
Verse 2
Tay em ôm bó hoa trắng
Như ôm theo giấc mơ trong trẻo ngày xanh
Giữa dòng người, em là duy nhất
Là khoảnh khắc khiến đời anh bừng sáng thật nhanh.
Pre-Chorus
Tựa như phép màu
Ngày em khoác váy cưới
Anh nghe trái tim mình
Vỡ òa những tiếng nói…
Chorus
Vì em — là ánh ban mai trong đời
Là khúc ca khiến anh mỉm cười
Một lần nhìn thấy em thôi
Là anh biết mình không thể rời xa nữa rồi
Người mang vẻ đẹp của bình yên
Giữa nhân gian đầy muộn phiền
Hôm nay em là thiên thần
Bước bên anh đến trọn đời…
Bridge
Nếu mai sau có những giông gió
Anh vẫn đứng đây, cạnh em không rời
Vì từ khoảnh khắc em quay nhìn anh mỉm cười
Cả cuộc đời này — là dành cho em thôi.
Chorus (Final)
Vì em — là ánh ban mai trong đời
Là khúc ca khiến anh mỉm cười
Dìu nhau qua hết tháng năm
Tay trong tay đến cuối cùng
Dẫu thời gian đổi thay, anh vẫn nói một điều:
Anh yêu em nhiều…
Từ khoảnh khắc đầu tiên.

22/02/2026

Cô Bé Giữ Mùa Hoa” Sáng Tác Dương Thanh Thơ
Verse 1
Giữa vườn hoa rực nắng ban mai
Cô bé Thơ đứng đó, dịu dàng như gió
Tà áo vàng khẽ lay từng nhịp thở
Như giữ mùa xuân chẳng muốn rời xa.
Verse 2
Bông hồng đỏ trên tay em khẽ nở
Tựa trái tim vừa biết những mộng mơ
Ánh mắt hiền sâu như trời tháng hạ
Gọi bướm ong quanh em hát nên thơ.
Chorus
Cô bé ơi, em mang theo điều diệu kỳ
Giữa muôn hoa vẫn sáng lên nụ cười
Như mặt trời trong veo buổi sớm
Làm cả khu vườn bừng thức giấc yêu đời.
Cô bé ơi, ai vô tình ngang qua
Cũng muốn dừng lại ngắm mùa hoa trong em
Bởi em là hương xuân rất mềm
Giữ giùm thế gian chút bình yên.
Verse 3
Lối cỏ xanh dưới chân em dịu bước
Cả trời thơm theo gót nhỏ thanh tân
Nắng nhẹ đặt lên vai em màu mật
Như gửi lời thương không nói thành lời.
Bridge
Nếu có thể giữ khoảnh khắc này mãi mãi
Anh nguyện làm cơn gió khẽ vuốt mái tóc mềm
Để mỗi ngày trong vườn hoa đầy nắng đó
Em vẫn là cô bé – đẹp như một bài thơ êm.
Chorus (final)
Cô bé ơi, em mang theo điều diệu kỳ…
Giữa muôn hoa vẫn sáng lên nụ cười…
Tà áo vàng – mùa xuân đang về
Giữa cuộc đời – em chính là mùa hoa

17/02/2026

“Hoa Nở Giữa Trời Cung” Sáng tác: Dương Thanh Thơ
(Bài hát sáng tác mới – phong cách cổ trang)
[Verse 1]
Trong gió sớm lay động vạt áo thêu,
Nàng bước nhẹ như trăng vừa hé nụ.
Mắt long lanh tựa hồ thu nước đọng,
Môi đỏ thắm như lời nguyệt thầm kêu.
[Pre-Chorus]
Giữa cung vàng, nàng tựa đoá hoa mai,
Hương ngát dịu chẳng cần người chạm tới.
Một ánh nhìn đủ làm trời xuân nổi,
Một nụ cười làm lụi cả sầu ai.
[Chorus]
Nàng kiêu sa như hoa nở giữa trời cung,
Tô sắc thắm trong bao tầng mây trắng.
Từng cánh phượng rơi nghiêng theo dáng ngọc,
Cả nhân gian như lặng lại vì nàng.
Ôi dung nhan – uy quyền hòa cùng dịu sáng,
Nàng là khúc duyên vang giữa trần gian.
[Verse 2]
Mão quý phi cài ngàn hoa rực rỡ,
Tựa vầng dương ôm lấy bóng bình minh.
Giữa thâm cung nàng vẫn như trăng trẻ,
Giữ lặng thinh mà lòng rộng như nghìn.
[Bridge]
Ai hay được sau phấn son lộng lẫy,
Là trái tim mong giữ nẻo bình yêu.
Một ước nguyện nhẹ như lời gió kể:
“Chỉ cầu đời an tựa thuở ban đầu…”
[Final Chorus]
Nàng kiêu sa như hoa nở giữa trời cung,
Hương sắc ấy chẳng phai theo năm tháng.
Dù sóng gió có vây quanh trăm nẻo,
Nàng vẫn là đốm lửa giữa màn sương.
Ôi dung nhan – tựa huyền thoại nhẹ vương,
Tên nàng hóa trong tim thành… thiên đường.

16/02/2026

🌸 CÔ BÉ THƠ VÀ MÙA PHƯỢNG CHÁY Sáng tác: Dương Thanh Thơ

(Ca khúc sáng tác mới)

[Verse 1]
Cô bé thơ đứng nép bên chiều gió,
Tà áo dài khẽ hát với hàng cây.
Nắng tháng Năm rơi xuống vai thật nhỏ,
Hương phượng hồng như muốn níu bàn tay.

[Pre-Chorus]
Làn tóc ấy bay dài một khúc mơ,
Nhẹ như gió mà say lòng kẻ lỡ.
Ai đã đến rồi đi tự bao giờ,
Còn để lại nụ cười nghiêng nghiêng tơ…

[Chorus]
Cô bé thơ ơi – mùa hè gọi tên em
Giữa sân trường đỏ cháy những giấc mềm.
Tiếng ve reo thay cho lời tỏ bày,
Còn anh thì lặng ngắm dáng hình ai nơi đây.
Cô bé thơ ơi – tuổi hồng còn trong mắt,
Tựa nắng mai vừa kịp ghé qua vòm lá.
Một thoáng thôi mà thành kỷ niệm dài,
Để mỗi mùa phượng nở lại nhớ hoài… em mãi.

[Verse 2]
Chiếc xe đạp cũ chở đầy hoa phượng,
Như gom cả bầu trời đỏ vào tim.
Em bước nhẹ làm con đường xao động,
Anh đứng nhìn sợ khoảnh khắc trôi qua nhanh.

[Bridge]
Nếu mai này trời mưa bất chợt,
Anh sẽ là chiếc ô che giấc mơ.
Nếu mai này mùa phượng thôi rực rỡ,
Thì nụ cười em – anh giữ suốt bài thơ…

[Chorus – reprise]
Cô bé thơ ơi – mùa hè gọi tên em,
Tiếng chim ngân thay anh nói dịu êm.
Giữa trời nắng, em như điều ngọt lành,
Để anh nhớ một bóng hình trắng trong mong manh.

[Outro]
Mùa phượng cháy… rồi cũng tàn theo gió,
Chỉ riêng em – còn ở lại trong anh…

15/02/2026

BÀI HÁT BOLERO: “TẾT ĐỪNG HỎI LỜI KHÓ” Sáng tác: Dương Thanh Thơ
(Song ca Nam – Nữ)
🎤 [Verse 1 – Nữ]
Tết đến quanh đây rồi, mà lòng em đôi lúc chơi vơi
Ngại những câu ai hỏi bâng quơ… “chừng nào lấy chồng em ơi?”
Em vẫn vui với đời, nhẹ nhàng đi giữa những dòng người
Xin giữ Tết yên vui một chút, đừng gieo nỗi buồn em tủi thân rồi…
🎤 [Verse 1 – Nam]
Tết đến anh mong hoài, chỉ vài câu chân thật thân ai
Đừng hỏi anh lương được bao nhiêu, hay là “Tết này thưởng có cao?”
Bao nỗi lo tháng ngày, tự mình anh gói ghém trong lòng
Tết muốn giữ bình yên một chút, thôi chớ hỏi điều khiến dạ không xong…
🎤 [Điệp khúc – Cả hai]
Tết đến là để thương nhau, chúc nhau câu ấm nồng
Đâu phải để hỏi đôi câu làm nhau chạnh lòng…
Năm mới ta sống nhẹ thôi, để tâm tư thảnh thơi
Cho nụ cười ở lại mãi trong đời…
Tết đến là để vui hơn, để yêu thương kết thành
Xin đừng hỏi những câu khiến lòng ai mỏng manh
Giữ chút tình Tết nhẹ tênh…
Cho xuân thêm ngọt lành, chớ hỏi điều làm lòng vướng thêm.
🎤 [Verse 2 – Nữ]
Mấy đứa nhỏ trong nhà, xin đừng đem ra để so sánh
Mỗi đứa mang theo một con đường, ai cũng cố mà vươn nhanh…
Tết đến xin an lành, để trẻ thơ hồn nhiên vui cười
Không khiến chúng ngậm ngùi tủi hổ, chỉ vì một lời ai nói bâng quơ…
🎤 [Verse 2 – Nam]
Chúc rượu nhau đôi lần, cũng tùy ai muốn uống hay không
Đừng ép nhau nâng cạn men say, khi người đối diện chẳng vui đâu
Tết mới mong nhẹ nhàng, đừng vì ai gượng ép chan hòa
Xuân sẽ đẹp khi ta biết giữ, chút cảm thông để ấm cả muôn nhà…
🎤 [Điệp khúc – Cả hai – Lặp lại, da diết hơn]
Tết đến là để thương nhau, chúc nhau câu ấm nồng
Đâu phải để hỏi đôi câu làm nhau chạnh lòng…
Năm mới ta sống nhẹ thôi, để tâm tư thảnh thơi
Cho nụ cười ở lại mãi trong đời…
Tết đến là để vui hơn, để yêu thương kết thành
Xin đừng hỏi những câu khiến lòng ai mỏng manh
Giữ chút tình Tết nhẹ tênh…
Cho xuân thêm ngọt lành, chớ hỏi điều làm lòng vướng thêm.
🎤 [Outro – Cả hai]
Tết mới, xin giữ nhau bằng tấm chân tình
Xuân đến, mong mọi nhà được ấm yên bình…
Một lời chúc nhẹ thôi cũng đủ
Cho nắng xuân tràn đầy bao tim người…

10/02/2026

CÔ BÉ THƠ CHÚC TẾT – BOLERO - Sáng tác: Dương Thanh Thơ
[Verse 1]
Xuân vừa sang bên thềm, gió khẽ ru câu êm đềm,
Cô bé Thơ yên bình trong tà áo đỏ thật duyên.
Nghe pháo vang nơi nơi, thấy lòng ai cũng rạng ngời,
Thơ mỉm cười chúc nhau câu chúc ấm áp đầu đời.
[Verse 2]
“Chúc mẹ cha an hòa, chúc ông bà luôn khỏe già,
Chúc chị em trong nhà năm mới thắm sắc hoa ngà.”
Bước nhỏ trên con đường, nắng chiều lay bên dáng hồng,
Tay hái nhành lộc xuân, Thơ gửi theo gió mênh mông.
[Điệp khúc]
Tết đến rồi… lòng bồi hồi…
Thơ hát câu yêu đời, cho nắng xuân thêm rạng ngời.
Tay nhỏ xinh… trao lộc lành…
Mang ước mơ mong manh, gửi đến muôn người thật nhanh.
Tết thắm tình… xuân hữu tình…
Thơ chúc ai an bình, năm mới yên vui chân thành.
Giữa đất trời… vang tiếng cười…
Cô bé Thơ xinh tươi hát khúc xuân đầy yêu thương.
[Bridge]
Dẫu thời gian trôi qua,
Câu chúc xuân vẫn đậm đà.
Như khúc ca quê nhà,
Mang ấm êm đến mọi nhà.
[Điệp khúc cuối]
Tết đến rồi… hồn bồi hồi…
Thơ chúc năm trong ngời, may mắn thêm đầy nụ cười.
Áo đỏ xinh… bên hoa đào…
Xuân đến trong ngọt ngào, thắm đượm yêu thương dạt dào.
Khúc hát này… trao tặng người…
Cho ấm êm trong đời, năm mới vui bên nụ cười.
Gió xuân bay… qua khung trời…
Cô bé Thơ rung rinh chúc Tết khắp mọi nơi…
0:05 / 7:50

08/02/2026

“Giai Điệu Của Thơ” sáng tác Dương Thanh Thơ – Song Ca Vui Nhộn
[Intro – Cả hai]
La la la… theo gió bay, sắc màu quanh đây!
La la la… bước chân Thơ mang bao điều mê say!
[Verse 1 – Nữ]
Tóc em bay tựa như mây trời
Ánh mắt xinh khiến ai cũng cười
Một bông hoa nhỏ, trong khung trời to
Thơ xuất hiện là tim reo rộn rã
[Verse 1 – Nam]
Em đi qua nắng lên theo liền
Phố xá vui hẳn lên mỗi ngày
Nhìn em xoay nhẹ, sắc màu tung hé
Cả bầu trời như được thắp sáng lên
[Pre-Chorus – Cả hai]
Bước chân em nhẹ, nhưng vui biết bao
Mang theo tiếng cười, làm tan xô xao
Nếu có phép màu, anh tin chắc rằng
Thơ chính là điều ngọt ngào nhất trần gian
[Chorus – Song ca hòa giọng]
Oh Thơ ơi! Bé Thơ ơi!
Em như giai điệu sáng ngời trời mới
Đỏ xanh xoay quanh em như pháo giấy
Theo từng bước nhỏ, nghe tim vui đầy
Oh Thơ ơi! Bé Thơ ơi!
Nơi em đi đến hóa thành niềm vui
Hai ta cùng hát, mang theo tiếng cười
Cô bé Thơ – lung linh rạng ngời!
[Verse 2 – Nam]
Em như tia nắng sớm tinh khôi
Mang theo sắc màu đến bên đời
Chỉ một nụ cười, thôi là đủ rồi
Ngày dài hóa nhẹ nhàng trôi
[Verse 2 – Nữ]
Em như chim sáo giữa trời xanh
Vui tươi ríu rít suốt bao hành trình
Thơ mang yêu thương, vẽ vào không gian
Thành bản nhạc dịu dàng đầy sắc hương
[Pre-Chorus – Cả hai]
Thế giới kia bỗng… quay nhanh theo em
Như tiếng hát nhỏ, trong veo êm đềm
Bé Thơ xinh đẹp, vui tươi hết phần
Ai trông thấy cũng bâng khuâng vài lần
[Chorus – Song ca mạnh mẽ]
Oh Thơ ơi! Bé Thơ ơi!
Em như giai điệu sáng ngời trời mới
Đỏ xanh xoay quanh em như pháo giấy
Theo từng bước nhỏ, nghe tim vui đầy
Oh Thơ ơi! Bé Thơ ơi!
Nơi em đi đến hóa thành niềm vui
Hai ta cùng hát, vang lên rộn ràng
Cô bé Thơ – trái tim dịu dàng!
[Bridge – Nữ & Nam đối đáp]
Nữ: Em xoay một vòng – sắc màu tỏa sáng
Nam: Anh nghe trong lòng – nhịp đập vội vàng
Nữ: Em bước nhẹ nhàng – như hoa xuống phố
Nam: Anh muốn theo cùng – dù đường xa xôi
Cả hai:
La la la… bé Thơ ơi, cho anh ca cùng với!
La la la… niềm vui này muốn nói mãi thôi!
[Final Chorus – Song ca cao trào]
Oh Thơ ơi! Bé Thơ ơi!
Em là bản nhạc khiến trời rạng ngời
Đỏ xanh xoay quanh em như pháo giấy
Theo từng bước nhỏ khiến tim đong đầy
Oh Thơ ơi! Bé Thơ ơi!
Hai ta cùng hát, vang xa khắp trời
Nụ cười em sáng như tia sao rơi
Cô bé Thơ – giai điệu tuyệt vời!!!

07/02/2026

🎵 “THƠ VÀ CHÚ RẮN VÀNG NHÍ NHẢNH”Sáng tác Dương Thanh Thơ

(Pop vui – Latin pha dân gian – dễ gây nghiện)

Verse 1

Thơ bước ra nhẹ như gió nghiêng,
Tóc óng ả buộc hoa vàng xinh điếng tim.
Trên vai em một chú rắn vàng lim dim,
Lắc lư theo nhịp như muốn hát cùng em.

Verse 2

Em quay vòng, áo lụa reo leng keng,
Rắn cũng uốn éo theo nhịp vui không phanh.
Cả khu rừng đứng lại xem, ai cũng “wow” kinh ngạc,
Hai bạn nhỏ mang phép màu đi dạo quanh.

Pre–Chorus

Hé hé hé… Thơ cười lên một cái,
Rắn vàng lắc đuôi như muốn bay.
La la la… Nhịp vui lan thật nhanh,
Ai nghe cũng muốn quên luôn nỗi lo mỗi ngày!

Chorus

Thơ ơi Thơ! Em như tia nắng rực rỡ,
Đi đến đâu cũng gieo tiếng cười bất ngờ.
Rắn vàng theo em nhún nhảy từng nhịp thơ,
Cứ thế khiến bao con tim phải ngẩn ngơ!
Oh-oh-oh, Thơ và chú rắn vàng,
Cặp đôi vui nhộn nhất trần gian!

Verse 3

Thơ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh trong trẻo,
Rắn ngóc lên như DJ mở show thật khéo.
Giai điệu vang lên, gõ nhịp tay là dính liền,
Một bài hát mà nghe xong muốn nhảy liền.

Bridge (vui – cao trào)

Đập chân xuống – boom!
Xoay một vòng – zoom!
Thơ tung nụ cười – trái tim ai cũng “bùm”!
Rắn vàng cũng hiss hiss theo điệu giai điệu,
Cặp đôi này đúng là quá đáng yêu!

Chorus (Final – nâng cấp)

Thơ ơi Thơ! Em như tia nắng rực rỡ,
Chạm đến đâu cũng khiến thế gian lộng lẫy hơn.
Rắn vàng bên em – bạn thân khó tách rời,
Hai ánh vàng hòa vào nhau sống rộn ràng chơi vơi!
Oh-oh-oh, Thơ và chú rắn vàng,
Nhảy mãi không hết năng lượng tràn!

Address

137 Trường Chinh
Long Xuyên
88100

Opening Hours

Monday 06:00 - 21:00
Tuesday 06:00 - 21:00
Wednesday 06:00 - 21:00
Thursday 06:00 - 21:00
Friday 06:00 - 21:00
Saturday 07:00 - 21:00
Sunday 06:00 - 21:00

Telephone

+842963932644

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suckhoe/Sac Dep posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Suckhoe/Sac Dep:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram