28/05/2022
Với phụ nữ, được yêu thương, được hạnh phúc đó là sự may mắn, nhưng với tôi trong hành trình chữa bệnh điều cảm nhận kì diệu nhất là nhờ PQA mà có em bé này.
Chị Hạnh sống ở Mỹ, không may bị vô sinh, sau biết bao lỗ lực chữa trị mà không đạt được hiệu quả; May mắn Chị gặp được PQA và sinh bé khi ở độ tuổi 40.
Tôi chữa cho chị bằng Ngọc Tố nữ + Mát gan + Phúc thống PQA – mọi thứ như trái ngọt vậy, ở tuần thai 32 chị mới nói cho tôi biết (vì khi đó tôi hiểu với người mong muốn khát khao có con, mọi thứ cần được giấu kĩ). Cảm giác đó chắc chẳng bao giờ quên được, thứ gì đó thiêng liêng, trân trọng và sự biết ơn. Cảm ơn vì PQA đã quá tuyệt vời.
Cuối tháng 5 này, cả gia đình bé về Việt Nam 20 ngày, tôi thấy mình cần làm gì đó thật tỉ mỉ, khát khao, thật tâm huyết vì đây là đại diện cho cả PQA hùng mạnh, muốn thay lời trái tim PQA dành cho con 1 món quà để bé con đeo, lớn con làm kỉ vật, để nhắc con PQA là gì? Vì sao PQA yêu con cũng như 1 phần thanh xuân của Cô ở đó.