28/04/2019
TIỀN QUAN TRỌNG HAY SỨC KHOẺ?
🌸Có câu chuyện kể rằng:
"Một con hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết trái đầy, muốn vào trong ăn một chầu no bụng, nhưng giờ nó mập quá, không chui vào được. Thế là ba ngày ba đêm nó không ăn không uống để thân thể gầy xuống, cuối cùng cũng chui vào được! Ăn no nê, cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nó muốn rời đi, lại không chui ra được. Bất đắc dĩ đành phải giở trò cũ, lại ba ngày ba đêm không ăn uống. Kết quả, lúc nó đi ra, bụng vẫn giống như lúc đi vào."
🌸Câu chuyện này liên tưởng đến câu nói: “Khi trẻ bạn bán sức khoẻ để mua vàng, khi về già bạn bán vàng mua sức khoẻ”
🌸Chúng ta đều làm việc đến kiệt sức với mong ước về già có một khoản tiền tiết kiệm tiêu dần. Nhưng thật ra chưa kịp già bạn đã phải lôi hết ra để chữa bệnh mà không hề được hưởng thụ. Đến khi bệnh tật trong người đã nặng nề, thì lại đổ tại cho "ông trời không có mắt" hay tại số phận. Thật xót xa khi phần đông những người đang ở tuổi lao động từ 25-40 đều chủ quan với sức khỏe của mình, họ chỉ sợ hãi khi thấy những cơn đau không chịu nổi nữa thì mới tìm đến bác sĩ thì chuyện đã quá muộn màng.
🌸Một vài người nói với tôi: "Nghèo thì phải lao đầu vào kiếm tiền chứ" khi tôi khuyên họ hãy quan tâm đến sức khoẻ. Họ vùi mình vào công việc, không kịp dừng lại tự hỏi bản thân xem liệu cách mình đang sống có đúng đắn, có yêu thương bản thân mình chưa? Chẳng bao giờ họ hỏi mình điều đó. Tất cả những gì tôi thấy là họ bị cuốn vào công việc.
🤔Nghèo thì phải lao đầu vào kiếm tiền chứ?
🌸Người ta nói: Khi bụng bạn bị bỏ đói chỉ vài ngày, đầu bạn sẽ không còn nhiều đạo lý nữa, lúc đó chỉ nghĩ đến việc kiếm cơm là quan trọng nhất. Những ai sống một tuổi thơ cơ cực, họ sẽ vô cùng trân trọng tháng lương đầu tiên, đồng tiền thưởng đầu tiên. Hầu hết trong số họ sẽ sống với tư duy thực tế nhất, phải kiếm thật nhiều tiền để không phải đối mặt với sự nghèo khó nữa.
🌸Hỏi thế gian này, chiếc giường nào là đắt nhất? Không phải chiếc giường dát vàng Baldacchino Supreme (133,8 tỉ), cũng không phải giường ngủ lơ lửng của Janjaap Ruijssenaars (34 tỉ), câu trả lời nghe khó tin nhưng đó lại là sự thật: Chiếc giường đắt nhất thế giới mà không ai muốn rước về, chính là giường bệnh.
🌸Khi lưng bị ép chặt trên giường bệnh, người ta mới nhận ra dù đã đọc sách cả đời, trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, nhưng có quyển sách quan trọng nhất lại quên mất không đọc: Làm thế nào để giữ gìn sức khoẻ?
🌸Quay trở lại với cuộc sống chưa nhiều tiền của phần đông chúng ta, thực tế nếu bạn chỉ dùng sức lao động đơn thuần kiếm tiền thì bạn cũng chẳng kiếm được chúng là bao. Ngay cả nếu bạn là người lao động trí óc nhưng không biết cân bằng giữa công việc và sức khỏe bạn cũng khó mà thành công được.
❤️ Chúc cả nhà cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Hãy cùng nhau tận hưởng và cân bằng cuộc sống.