Cô Đồng Kiều Vân

Cô Đồng Kiều Vân CÔ Đồng ♥️Kiều VÂn♥️
🙏🏻 Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh ❤️

☘️☘️☘️- Được sống đã là một điều kì diệu, nên hãy sống cho tốt vào, mỗi một phút hãy vì bản thân mà sống.- An yên trong ...
16/12/2024

☘️☘️☘️
- Được sống đã là một điều kì diệu, nên hãy sống cho tốt vào, mỗi một phút hãy vì bản thân mà sống.
- An yên trong cuộc sống của chính bản thân bạn.Thành Tâm thì ắt vạn sự đều an!
🙏Nam mô a di đà phật🙏

Tử vi sang tháng 12 âm 1 Tý - 2 Sửu - 3 Dần 4 Mão - 5 Thìn - 6 Tỵ 7 Ngọ - 8 Mùi - 9 Thân 10 Dậu - 11 Tuất - 12 Hợi sẽ vư...
15/12/2024

Tử vi sang tháng 12 âm
1 Tý - 2 Sửu - 3 Dần 4 Mão - 5 Thìn - 6 Tỵ 7 Ngọ - 8 Mùi - 9 Thân 10 Dậu - 11 Tuất - 12 Hợi sẽ vượt qua được đang tới. sóng gió nhanh chóng bao trùm nỗi khổ gánh nặng từ đầu năm sẽ tan biến vào cuối tháng . Thay vào đó sẽ có cơn mưa lộc sẽ trở lại cực mát mẻ và rực rỡ,làm ăn cũng thế mà đỏ như son
🙏 tin Cô đi
✍️✍️ Hữu duyên cho ai nhìn thấy bài viết này
Để lại ngày tháng năm sinh Cô Soi

Phong thủy định hướng, vận mệnh an lành,Nhà cửa hài hòa, phúc lộc vây quanh.Năng lượng dồi dào, tâm hồn bình yên,Cuộc số...
15/12/2024

Phong thủy định hướng, vận mệnh an lành,
Nhà cửa hài hòa, phúc lộc vây quanh.
Năng lượng dồi dào, tâm hồn bình yên,
Cuộc sống thuận lợi, hạnh phúc triển miên.

Dưới bóng bồ đề, gió nhẹ lay,Tâm tịnh như gương sáng trong ngày.Vạn pháp vô thường, nhân duyên tựa khói,Phật đạo soi đườ...
14/12/2024

Dưới bóng bồ đề, gió nhẹ lay,
Tâm tịnh như gương sáng trong ngày.
Vạn pháp vô thường, nhân duyên tựa khói,
Phật đạo soi đường, thoát cõi đọa đày.
Mây trắng trôi ngang, đời như giấc mộng,
Chấp niệm buông rồi, lòng thôi vọng động.
Cỏ cây hiền hòa, nghe tiếng chuông ngân,
Từ bi, hỷ xả, tình thương tràn ngập chân.
Từng bước an nhiên, vững lòng chánh đạo,
Thấu suốt lẽ đời, chẳng còn khổ đau.
Niềm vui vô hạn, từ tâm lan tỏa,
Phật tại tâm mình, ánh sáng chan hòa.

Năm 2025 Ất tỵ , Hợi. Mão. Mùi. sẽ bước vào năm đầu tiên của hạn Tam Tai.Trong năm Tam Tai, một số vận hạn xấu dễ gặp gồ...
13/12/2024

Năm 2025 Ất tỵ , Hợi. Mão. Mùi. sẽ bước vào năm đầu tiên của hạn Tam Tai.
Trong năm Tam Tai, một số vận hạn xấu dễ gặp gồm: nhiều thị phi; ốm vặt, nhiều bệnh tật; bất hòa với mọi người xung quanh; làm ăn khó khăn kinh doanh thua lỗ; công việc không ổn định; can thận gia đình bat hoa. Đi lại cẩn trọng . Theo đó, dự báo về tử vi tuổi Mùi .hoi . Mão trong năm 2025 tương đối bất ổn và có thể có những sa sút nhưng vẫn sẽ có thể bật dậy. Vì vậy tuổi Mùi cần phải hết sức thận trọng trong đầu tư và kinh doanh. Đồng thời phải luôn đề cao cảnh giác và hết sức bình tĩnh, tỉnh táo để có thể ứng phó dễ dàng với những rắc rối có thể xảy tới.hữu duyên

Giữa thời buổi hiện nay,việc " có thờ có thiêng ,có kiêng có lành" thật tâm ai đã nhờ Cô,Cô giúp được cô mới nhận lời,gi...
13/12/2024

Giữa thời buổi hiện nay,việc " có thờ có thiêng ,có kiêng có lành" thật tâm ai đã nhờ Cô,Cô giúp được cô mới nhận lời,giúp toàn được như ý,công việc rồi sức khỏe đều được thuận lợi,ăn nên làm ra rất rất nhiều,Chứ không phải một vào trường hợp mới được đâu,Cô đã giúp thì giúp bằng cả cái tâm của mình kêu xin cho chu toàn nhất ...và kết quả đều được mát mẻ hanh thông hết,Bản thân cô cũng rất vui ...

Bên dòng suối nhỏ, trăng vàng lung linh,Tiếng niệm Phật vang, lòng thôi phiêu linh.Cỏ cây im lặng, thấm nhuần Pháp âm,Mọ...
13/12/2024

Bên dòng suối nhỏ, trăng vàng lung linh,
Tiếng niệm Phật vang, lòng thôi phiêu linh.
Cỏ cây im lặng, thấm nhuần Pháp âm,
Mọi đau khổ trần, hóa thành hư không.
Bóng hạc lưng trời, thoáng qua mây trắng,
Như đời vô thường, dẫu buồn hay hạnh.
Tâm từ bi lớn, chứa chan yêu thương,
Dẫn lối chúng sinh qua bờ giác ngộ.
Kiếp này ngắn ngủi, hãy sống thảnh thơi,
Tìm về chánh đạo, diệt khổ, diệt đời.
Phật trong lòng mỗi, sáng mãi không tàn,
Một kiếp an lành, một đời thanh nhàn.

Tâm từ bi tựa hoa sen nở,Giữa bùn sâu vẫn tỏa ngát hương.Không hề phân biệt sang hay hèn,Chỉ biết yêu thương, xóa đoạn t...
04/12/2024

Tâm từ bi tựa hoa sen nở,
Giữa bùn sâu vẫn tỏa ngát hương.
Không hề phân biệt sang hay hèn,
Chỉ biết yêu thương, xóa đoạn trường.

Từ bi là ánh trăng thanh khiết,
Soi rọi đêm đen, xóa u sầu.
Mang đến hy vọng cho kẻ lạc,
Dẫn lối đời ai, bước qua cầu.

Như suối nguồn tuôn trào mãi mãi,
Tâm từ bi không vơi chẳng đầy.
Dẫu thế gian còn nhiều ngang trái,
Lòng vẫn bình an, chẳng đổi thay.

Hãy để từ bi là ngọn gió,
Thổi khắp muôn phương, mát cuộc đời.
Mang theo niềm vui, trao hạnh phúc,
Để đời mãi đẹp, mãi thảnh thơi.

May mắn sẽ đến với bạn❤Thương thì rác bỗng thành hoaGhét dù hoa đẹp.. chỉ là rác thôi!Thương thì vật hoá ra ngườiGhét, n...
28/08/2024

May mắn sẽ đến với bạn❤

Thương thì rác bỗng thành hoa
Ghét dù hoa đẹp.. chỉ là rác thôi!
Thương thì vật hoá ra người
Ghét, người xem chẳng khác loài vật kia
Thương, xa cách mấy cũng kề
Ghét, bên cạnh vẫn sơn khê ngàn trùng
Bởi thương, bởi ghét vô cùng
Nên nghìn duyên nghiệp mịt mùng nối nhau…
Vui thì hoa héo tươi màu
Buồn, dù rộn tiếng cười.. sau vẫn buồn
Vui, đời bỗng đẹp lạ thường!
Buồn, ngồi trên đỉnh đế vương lạnh lùng!
Vui ngồi hát giữa vô thường
Buồn nhìn quanh những tấn tuồng.., thở ra..
Vui nghe chửi giống bài ca
Buồn bao tán thán xuýt xoa.. vẫn buồn
Nắng, mưa còn có ngọn nguồn
Bườn vui nhân thế tâm hồn biết đâu?
Vạn duyên theo nước qua cầu
Vui buồn, thương ghét, khổ đau tại mình.
Ai không lục dục, thất tình?
Đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên..
Vẫn là sống giữa trần duyên
Vẫn lòng sen ngát giữa miền trược ô..
Vui, buồn.. muôn kiếp sóng xô
Đưa vào hết cõi hư vô. Mỉm cười..

May mắn cho ai thả ❤ bức ảnh nàyThời khắc đang đi nhịp thái bìnhDịu dàng gió nhạt thổi mây xanhHàng cây mở ngọn kêu chim...
27/08/2024

May mắn cho ai thả ❤ bức ảnh này
Thời khắc đang đi nhịp thái bình
Dịu dàng gió nhạt thổi mây xanh
Hàng cây mở ngọn kêu chim đến
Hạnh phúc xem như chuyện đã đành

Lẩn cụm hoa trời rơi dáng bướm
Nỡ chen hoa lá tiếng vành khuyên
Ngoài đường buổi sáng thơm hương mới
Thú sống thơm mùi cỏ mới lên

Kia treo trái mộng trĩu cây đời
Ngang với tầm tay ngắn của người
Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi
Ê chề đời thoảng vị cơm ôi…

Chiếc lá vàng rồi bay về viễn xứCõi nhân gian vốn dĩ rất vô thườngThì thân này đã mang phận lữ thứCó sá gì dấn bước chốn...
19/07/2024

Chiếc lá vàng rồi bay về viễn xứ
Cõi nhân gian vốn dĩ rất vô thường
Thì thân này đã mang phận lữ thứ
Có sá gì dấn bước chốn phong sương.

Bởi tất cả cũng chỉ là cát bụi
Sướng hay khổ cũng có khác gì đâu
Dẫu giàu sang bạc vàng như đỉnh núi
Thì mai đây vẫn một nấm đất bầu.

Cứ an nhiên vì đời là cõi tạm
Thác là về nơi cội kiếp lai sinh
Hãy vui lên cho mỗi ngày rạng rỡ
Cớ làm sao phải tự khổ chính mình.

Rồi nhẹ bước như ngoài kia mây gió
Sắc là không ta ngạo với đất trời
Bao sân si một thoáng giây vứt bỏ
Dù mai lìa hồn vẫn thấy thảnh thơi.

💓 Thả tim bức ảnh này để nhận may mắn!Tôi gói ghém những muộn phiền năm cũGửi chuyến tàu quá khứ ngược thời gianTôi góp ...
03/07/2024

💓 Thả tim bức ảnh này để nhận may mắn!
Tôi gói ghém những muộn phiền năm cũ
Gửi chuyến tàu quá khứ ngược thời gian
Tôi góp nhặt những thương mến nồng nàn
Nhờ shiper chuyển giao vào năm mới!
Xin cảm ơn về những lần chờ đợi
Cho tôi rèn sự kiên nhẫn lâu nay
Xin cảm ơn những tất bật hàng ngày
Để tôi biết yêu hơn những phút giây thư thả.
Xin cảm ơn những người thân, quen và cả người xa lạ
Những trách móc giận hờn để tôi trưởng thành hơn
Xin cảm ơn những giây phút cô đơn
Để tôi trân trọng hơn những tháng ngày đông vui ấm áp.
Xin cảm ơn những mưa sa bão táp
Để tôi biết yêu ngày nắng đẹp bình yên
Xin cảm ơn những lo lắng ưu phiền
Để tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có .
Xin cảm ơn những giúp đỡ dù rằng rất nhỏ
Để tôi nhận ra rằng sống là phải biết cho đi
Xin cảm ơn cả những lúc bì tị sân si
Để tôi nhận ra rằng so đo là mệt mỏi
Xin cảm ơn những lần cứng cỏi
Vượt mọi khó khăn để đến được hôm nay
Dẫu cuộc sống còn nhiều mất được,rủi may
Tôi chỉ mong mỗi ngày qua đi là mỗi ngày bình an hạnh phúc
Năm mới đã đến xin gửi ngàn lời chúc
Chúc tất cả mọi người luôn Hạnh Phúc an khang
Nhà nhà ấm no ngập tràn
MẠNH KHOẺ,AN NHIÊN và CÁT TƯỜNG NHƯ Ý!

Address

Ninh Bình
Ninh Bình
430000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cô Đồng Kiều Vân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Cô Đồng Kiều Vân:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram