13/02/2026
"Vì sao người xưa kiêng ăn sát sinh đầu năm?
Từ xa xưa, ông bà ta đã có một thói quen rất đặc biệt: đầu năm thì kiêng sát sinh. Không giết gà, không mổ heo, hạn chế ăn thịt cá, nhất là trong những ngày đầu tiên của năm mới.
Nhiều người nghĩ đó chỉ là mê tín nhưng người xưa quan niệm, đầu năm là lúc “mở vía”. Mọi thứ diễn ra trong những ngày đầu tiên sẽ tạo thành nền tảng cho cả năm sau đó. Vì vậy, khởi đầu cần nhẹ nhàng, hiền lành, ít xung đột. Việc sát sinh – dù là con gà hay con cá – đều mang theo hình ảnh của máu, của sự chấm dứt, của oán khí. Mang những điều đó vào ngày đầu năm thì tâm khó an, vía khó nhẹ.
Nhưng sâu xa hơn, kiêng sát sinh không chỉ để “tránh xui”. Đó còn là cách người xưa giữ cho lòng mình nhẹ lại. Một năm mới bắt đầu bằng việc không tước đi mạng sống của sinh linh nào, dù nhỏ, cũng là cách nhắc mình sống chậm hơn, bớt nóng nảy hơn, biết trân trọng sự sống nhiều hơn. Khi lòng hiền, thì cách sống cũng hiền theo.
Ông bà mình không gọi đó là “năng lượng”, nhưng họ cảm nhận rất rõ: ăn uống nặng nề đầu năm thì người cũng nặng nề theo. Ngược lại, những bữa ăn thanh đạm, ít thịt cá giúp cơ thể nhẹ hơn, tiêu hoá dễ hơn, tinh thần cũng thư thái hơn. Từ cái nhẹ của thân, sinh ra cái nhẹ của tâm và đó chính là cái “vía lành” mà người xưa luôn muốn giữ.